Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vậy theo các bác, nếu solo bây giờ thì Lãnh Huyết thắng hay Truy Mệnh thắng?:-/
 
Thằng LH nhào vô hôi của lúc 15 đang yếu chứ mạnh đâu mà mạnh, cho dù có lên cấp thì cụng 1 đám của NNQ là văng rồi đó thôi
Chuyện NNQ bại vì solo thầy trò GC là tất nhiên rồi: 1 thằng máu trâu TT, một thằng điên CBV, 1 thằng chuyên làm loạn TM, 2 cái đầu của GC và VT
Nhưng xếp hạng TM như vậy là hơi thấp rồi, từ đầu truyện tới giờ chỉ có 3 đứa tiếp truy thệ thôi mà cả 3 đầu bán mạng xa trường, 2 thằng toàn thây và 1 thằng nát thây đó thôi, thực chất vẫn chưa thấy ai solo với truy thệ cả
Mà con boss mới coi bộ cũng xôm tụ dữ, 3 thằng cao thủ mà GC đánh giá cao nó quất 3 chiêu "Thiên vạn du tinh thủ" mà đi bán muối cả 3
DTV tui cũng thấy hơi thấp: võ công cao khỏi dò, hơi cuồng 1 tí như DN, cố chấp như TT, cái đầu cũng o thua VT là mấy, trên hết là anh này mấy trận gần đây luôn chơi cái trò 1 chiêu chuyển càng khôn như anh VT, đánh với DNL quất 2 chiêu 1 chiêu bại "Thiên tuế thiền", 1 chiêu bại "Thiên cung bảo giám" đưa DNL về suối vàng luôn
Thằng LH thì phải hạ xuống 1 tí, ỷ có TND mà o coi ai ra gì rốt cuộc bị ng ta khống chế quay lại giết KC, mà tới giờ này anh đó cuc4ng đâu có hay biết gì đâu, thằng này đáng xử bắn nhất
Riêng thằng DN sau trận đại bại thằng đệ tử của DTT thỉ cũng mạnh lên nh lắm đa
Như vậy bây giờ còn 3 con boss: 15, DTV, tên mời xuất hiện, DN
Còn vụ GC solo được với mấy thằng đệ tử thì còn phải bàn lại, từ đầu truyện tới giờ GC đấu 2 trận mà cả 2 trận đều đang bị thương có trận nào lành lặn đâu, o thể đem ra so sánh được đâu
Thêm 1 ý nủa là đường môn nổi tiếng về ám khí và độc khí, độc thì của DD có thề nói là vô địch võ lâm rồi, nhưng ám khí thì vẫn chưa thấy cao thủ ám khí nào xuất thân đường môn cả, DSP thì o nói tới, nếu tính"Ma đà kiếp chỉ" là ám khí thì cũng o đáng, còn "Tam vô tuyệt cảnh" của 15 mà bị VT chụp bằng tay rồi ném lại thì càng o cần bàn, nội chuyện chỉ có thể làm bị thương TMC là đã thấy yếu rồi, còn ám khí VT giết ng như rạ, túm lại chứa thấy cao thủ ám khí nào xuất thân từ đường môn cả:hug::hug::hug:

Truy Thệ thì ghê,có điều đấu với thằng số 1 trong 3 chú kia là Minh Hoàng thì chú Hoàng lúc đó xa luân chiến ghê quá nên cũng không đc quân bình lắm.
Boss đánh Truy Thệ thì chắc cũng sẽ bị...xây xát,như Mệnh nghĩ Thệ đỡ đc 1 đòn của Hoàn (Nguyên) Nhan Quyết chứ ko đả thương nổi.
Ám khí thấy của 15 là ghê rồi,lấy mạng bn người ở Bắc Thành,đả thương Tô Mộng Chẫm,làm khó VT và anh em...Còn lại ĐM xem ra ko ai luyện ám khí giỏi,có Đường Trùng là ghê,Đường Tứ gì của Thất sát thì không đáng nói tới.
Chiêu của thằng mới kia tên đâu phải là "Thiên vạn du tinh thử"?"Thiên can du tinh thủ" thì phải.Giết chú già kia lại là 1 chiêu khác.
Đường Như Lai dùng "Nhất tuế nhất địa ngục" là chiêu cuối đấu với ĐTV.Tên chiêu hay thật.ĐNL võ có khi hơn Gia Cát hay Nguyên lão vương.
Tu vi chắc suýt soát Tả Võ Vương hay Gia Cát.Không rõ có phải người Tây Hạ không,ngại đọc quá.
Nhận không xứng là boss được.Võ công chỉ cỡ Tô Mộng Chẫm.
LH đầu truyện tới giờ thể hiện kém,tư cak tồi.Võ công chỉ ngang mấy chú Ngân giai,suýt bị Đường Môi chặt đầu.Võ công lúc thường thua Chẫm,Chẫm luyện đc Tu Di thì thua mấy bậc.Tự ái nhờ ông bạn Phong cho đi "xin học thêm" người quen.Lúc về đấu lại với chú Chẫm e vẫn thua nửa bậc.Đầu óc lộn xộn ám hại thầy mình...Kiếm giờ thua Chu Bá Vũ,chắc cũng thua luôn 15 hay Kiếm khí của Đường Thương.
Khí trong "tứ tuyệt khí" của ĐM không phải khí trong kiểu khí công thông thường mà là "dụng cụ".Đọc nguyên bản mới hiểu :D.
.
___________Auto Merge________________

.
Vậy theo các bác, nếu solo bây giờ thì Lãnh Huyết thắng hay Truy Mệnh thắng?:-/

Mệnh mà ko xuất ra Truy Thệ thì cũng chỉ ngang Kim giai sát sứ là cùng.Thua Lãnh Huyết "chạy sô học thêm" là cái chắc :devil:.
 
Các cậu so sánh cách dàn dựng của Tư Đồ Kiếm Kiều theo kiểu Dota hay Game MMO ấy nhỉ
Máu trâu , damage cao thì sao ? Vấn đề là có đánh trúng đối phương hay không ?
Đánh giá chỉ số tổng hợp mà :D, tính hết skill, ám khí, cả lúc điên lên luôn :hug:, điên lên thì tính điểm = nửa thôi vì ko phải thực lực, trừ th` điên toàn tập như ĐN.
Ngoài những pha xuất thần nhập thánh của Vô Tình như là bật ngược vô địch ám khí của 15 hay chuyển hướng chiêu mạnh nhất, 9 mũi tên hợp lại làm 1 của A Tiễn (ko tính chiêu hy sinh) thì tổng hợp như thế cũng tương đối đúng đấy chứ ::)
Còn đánh thì đương nhiên phải trúng rồi, đối phương evade cao nhưng gặp cao thủ bậc nhất thì vẫn chết. Còn cao thủ đấu cao thủ thì thường ko tính đến chuyện né đòn :D, chỉ đỡ và phản thôi.
Nhưng xếp hạng TM như vậy là hơi thấp rồi, từ đầu truyện tới giờ chỉ có 3 đứa tiếp truy thệ thôi mà cả 3 đầu bán mạng xa trường, 2 thằng toàn thây và 1 thằng nát thây đó thôi, thực chất vẫn chưa thấy ai solo với truy thệ cả
Truy Mệnh so về công lực chỉ đạt 7~8 phần của Thiết Thủ, đấu với gã người khỉ còn thua. Vì có tuyệt chiêu nên tính điểm thế là đạt rồi ::)
LH dù sao cũng ko nên xỉ nhục nó quá :D, thấp hơn TM 1 ít thôi.
DTV tui cũng thấy hơi thấp: võ công cao khỏi dò, hơi cuồng 1 tí như DN, cố chấp như TT, cái đầu cũng o thua VT là mấy,
9 điểm ngang với 15 rồi còn gì :hug:, dân hi5 có bao giờ yếu đâu ;)), như là Đông Phương Bất bại ấy.
 
Ever biết tiếng Trung ah ???
GIải thik vụ thằng Lãnh Huyết ft Đệ Tam rape Kiếm cơ hộ tới cái.
Coi mà chả hiểu thằng này nó bị làm sao ????:hug:
 
Thằng LH thì phải hạ xuống 1 tí, ỷ có TND mà o coi ai ra gì rốt cuộc bị ng ta khống chế quay lại giết KC, mà tới giờ này anh đó cuc4ng đâu có hay biết gì đâu, thằng này đáng xử bắn nhất

-Ủa Kiếm Cơ có fải là cái bà trẻ đẹp,người mà dạy tự nhiên đạo cho Lãnh Huyết fải không.Bị kill hồi nào zậy :|
 
nếu suy ra 1 chút thì có khi Tả Võ Vương hơn NNQ, lúc đó TVV đã bị trúng thuốc mê của GC làm mất nội lực, mặc dù dùng dị thuật Thiên Trúc lấy máu dẫn nội lực nhưng chắc chắn là không thể full 100% được.
còn 11 Dực đánh hội đồng GC vừa dùng thuốc mê vừa chơi thôi miên lấy gì mà Đệ 3 không 1 phát đánh ngã GC, chứ để solo 1vs1 thì chưa chắc :hug:

Lúc đó Tả còn khoảng 5 thành (như trong truyện nói) :D.
 
Công nhận là Quyết cũng hơi đầu bò thật, mấy lần bày mưu tính kế rất hay nhưng không trót lọt chỉ vì anh quá tự tin vào bản thân và con Tiểu Thảo, kết quả đến Trung Nguyên thì bị thân bại danh liệt mất hết tay chân thân tín, về nhà làm chó dưới trước thằng anh định chờ thời cơ bật lại nhưng cuối cùng cũng chết, chỉ vì cái tính háo thắng, rõ là ngu thật =((
15 cũng chỉ là do chủ quan khinh địch mà bại nhưng quả thật sao thằng đó nó sống dai như gián ấy đánh mãi mà không chết, đến lúc tàn tạ gần chết thì Em Diễm Nhi lại đến cứu vì mất trí nhớ cứ nghĩ 15 là người yêu =(( lão Kiếm Kiều này không có mắt àh =((
Võ công mỗi người mỗi khác đúng là khó so sánh nhưng khi chính diện giao phong, đao của ACĐ là bảo đao chém sắt như chém bùn mà Quyết giám đem tay ra đỡ mà cùng lắm chỉ bị trầy thì công lực của Quyết cao hơn thằng anh lắm lắm.
Đả hơn Quyết cũng do Đả biết lấy cái gì làm trọng, cái vinh quang nhất thời hay cái sự nghiệp to lớn sau này mà tận dụng triệt để mọi thời cơ.
Tứ Kiếm mà không có Budha Chainmail thì không biết phải bao nhiêu mạng chết mới đủ, tụi nó không phải là kỳ tài võ học, tu luyện chưa tinh thâm, kinh nghiệm chiến đấu gần như không có lại còn là con nít, đấu với cao thủ đệ nhất giết người như ngóe thì phải có cái gì đó để bảo tàon tình mạng chứ.
Lúc đó A Cốt Đả thắng Quyết dễ dàng rồi,nên đoạn đỡ đao cũng ko nói là lúc đó khí lực của Quyết so bì nổi với Đả.Đả cũng tốn hết sức làm gì đâu.
Quyết luyện kiểu "Bất diệt kim thân",có thể chịu nổi đao kiếm ko chặt chứ nội thương ko thì khó đoán.
Chắc Đả kém Quyết nửa đến 1 bậc.Đệ Tam cũng chỉ kém Quyết vậy là cùng.
4 cái đó đem cho người quan trọng dùng thì hơn là cho 4 ông tướng đó.Có lẽ Gia Cát thik học Wenger đào tạo đệ từ bé sau này sai bảo cho dễ thôi :devil:.
.
___________Auto Merge________________

.
.
___________Auto Merge________________

.


http://dm.www.wangyou.com/html/class29/comic2022.html
Của bạn đây , tớ ko nhớ 117 là chap nào nên tự tìm nhé :).
Ah mà trang này tiếng Tàu nhé.
Mấy bộ tiếng TQ đang ra ở VN trên này cũng có khá đầy đủ đấy.
Fun:'>
Đoạn này hình như còn thua VN xuất bản cả chục tập ::(.
http://www.kangdm.com/comic/3908/
Đến cỡ tập 150 rồi...Hà Chí Văn cũng sáng tác khủng bố quá.
Bộ này muốn tìm tiếng Trung thì tên gốc là "Tuyệt đại song kiêu"-trùng tên của Cổ Long.Tìm bằng "Song hùng kỳ hiệp" mãi mà ko ra :D.
Mịe,lại thỉnh ở đâu ra 1 đống cao thủ.Đứa nào cũng gần bằng Mộ Dung Bất Hoặc (nhập ma),suýt soát Yến Nam Thiên.
 
Đến cỡ tập 150 rồi...Hà Chí Văn cũng sáng tác khủng bố quá.
Bộ này muốn tìm tiếng Trung thì tên gốc là "Tuyệt đại song kiêu"-trùng tên của Cổ Long.Tìm bằng "Song hùng kỳ hiệp" mãi mà ko ra :D.
Mịe,lại thỉnh ở đâu ra 1 đống cao thủ.Đứa nào cũng gần bằng Mộ Dung Bất Hoặc (nhập ma),suýt soát Yến Nam Thiên.

truyện này tui coi tới khúc ra thèng Tiểu Ngư NHi ác tập 12x thì phải rùi tự nhiên hàng truyện gần nhà dẹp, hết coi đc típ lun :|
 
-Ủa Kiếm Cơ có fải là cái bà trẻ đẹp,người mà dạy tự nhiên đạo cho Lãnh Huyết fải không.Bị kill hồi nào zậy

Mà kiếm cơ xem qua tranh bản tiếng tàu thì có 1 thiên tình sử với lão Gia Cát. Bọn nxb trẻ xuất bản đến tập 48 là ngừng, ko biết có ra nữa ko ?! Nếu ko thì có lẽ ta ko bao giờ biết được đầu đuôi mối tình Gia Cát - Kiếm Cơ rồi. T__T
 
:-/ Liệu nxb Trẻ drop bộ này ở tập 48, hay là tạm dừng 1 thời gian, sau đó lại phát hành tiếp? (như lúc stop tập 40 ấy)?

Mù tịt tiếng Trung nên đọc online khó chịu quá, thích bản dịch của Trẻ hơn ^^
 
Làm gì mà drop hẳn, mua bản quyền rồi mà ngu sao dừng giữa chừng để bị chửi :|.
 
Làm gì mà drop hẳn, mua bản quyền rồi mà ngu sao dừng giữa chừng để bị chửi
tờ ai tai sắc tái
mà k đâu tin vào uy tín của trẻ
 
tư đồ kiếm kiều chắc sẽ vẽ đủ bộ thôi,chưa thấy ổng bỏ ngang ;))
 
-Hjx tới tập 48 thì sẽ bị ngừng nữa ah`,ngừng là kết thúc truyện lun hay là ngừng để đợi fát hành tiếp zậy.Thấy bản tiếng Hoa nó fát hành hơn chỗ mình nhìu lắm mà. :::(::(::(::(::(::(
 
Thứ 2 này có 46 rồi, chờ lâu quá, mốc cả mo~m.
H truyện tranh ra chậm quá, chờ mòn mỏi ::(. Đọc tiếng tàu thì được cái hình màu đẹp nhưng tiếng Việt mới đã. Mà bộ này in bìa đẹp, giấy tốt, đáng tiền.
Truyện chưởng phải tiếng Việt đọc mới thấy hay, chứ E là thứ ngôn ngữ thô thiển :D.
 
Ngôn ngữ thô thiển mà vẫn phải học nó đấy....::(
Ko biết giờ Vô Tình có thể ngang cơ với Đường Nhận ko nhỉ?
 
Đường Nhận công lực thì hơn hẳn nhưng khó mà thắng Vô Tình

Vì thằng này nóng tính , ngu lâu , chỉ được mỗi khoản thần kinh có vấn đề nên liều mạng thôi
 
Vậy rút cục là ĐN thua nhưng Vô Tình cũng thương nặng chứ gì?
 
Ngôn ngữ thô thiển mà vẫn phải học nó đấy....
Thô thiển khi dùng nó để diễn đạt các từ Hán Việt :p, còn bản thân nó thì ko thô thiển, nhiều câu thành ngữ của nó cũng rất ý nghĩa, cũng xài đồng âm đồng nghĩa, bóng gió đủ cả :hug:.
Để dịch sát nghĩa nhiều khi nó dịch lệch hẳn đi, đọc quen thì cũng hiểu nhưng về âm thì nó ko sướng như Hán Việt :D. Ví dụ như tên mấy bộ chưởng ấy. Tiếu ngạo giang hồ thì dịch ra The Smiling, Proud Wanderer thì về nghĩa mất đi 1 nửa :D, giang hồ thành kẻ lang thang.
Tuyết sơn phi hồ -> Flying Fox of Snowy Mountain. vv mất chất kiếm hiệp :p

Đường Nhận công lực thì hơn hẳn nhưng khó mà thắng Vô Tình
Vô Tìn làm gì có công lực mà so :D, e rằng sức trói gà ko chặt ấy chứ. Toàn ngồi xe lăn chạy động cơ điện. Xa lăn chạy tay thì còn phải dùng sức chứ như anh này thì chả cần động đậy.
ĐN hơi *ngu*, e rằng tác giả sẽ thiên vị mà cho VT thắng chăng :D. ĐN *ngu* vì thực ra hắn cũng có nhiều quỷ kế, đoạn chat với Ngũ Thánh Vương cho thấy gã này bơm kích cũng ko xoàng :hug:, lại qua mặt cả Đ15, bắt tay với ĐTV. Hắn ko vừa đâu ::).
 
Còn nhớ VT hồi vào sào huyệt ĐM...lúc ĐN được Đg15 ra lệnh động thủ với VT, chỉ với một chiêu ám khí, VT làm cho ĐN chiêu chưa tới đã vã mồ hôi hột....đủ thấy thế nào..:hug:
 
Back
Top