• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đọc Tứ Đại Danh Bổ truyện chữ vẫn thấy bay và hay hơn Truyện tranh. Văn phong của Ôn Thụy An cũng khá hấp dẫn, đặc biệt nhất đọc phần Đả Lão Hổ. Tiết tấu dồn dập, diễn biến tình tiết độc đáo.

Đọc sang Truyện tranh, Tư Đồ cho mấy tên quái nhân như Đường Thập Ngũ, Nguyên Nhan Quyết xuất hiện và khiến hình ảnh bộ tứ có vẻ thay đổi ít nhiều. Tuy nhiên đọc thấy NNQ công lực cái thế thật :x:x
 
Truyện này trong tứ đại gia thì Lam Nguyên Sơn khổ nhất , kiếm được con vợ thì đã qua tay bao nhiêu thằng , bị cái thằng sứ giả của Đường Môn trông xấu như quỷ ấy nó kể lại đã ăn nằm với vợ mình thì quá như một nhát chém giữa mặt . Nó đổ tội hoàn toàn cho Chu Bá Vũ là không đúng , có trách thì trách con vợ mình quá lẳng lơ , làm Vũ mất 1 cánh tay , tiếc quá , Mình thích Chu Bá Vũ còn hơn cả tứ đại danh bổ ::(
 
Truyện này trong tứ đại gia thì Lam Nguyên Sơn khổ nhất , kiếm được con vợ thì đã qua tay bao nhiêu thằng , bị cái thằng sứ giả của Đường Môn trông xấu như quỷ ấy nó kể lại đã ăn nằm với vợ mình thì quá như một nhát chém giữa mặt . Nó đổ tội hoàn toàn cho Chu Bá Vũ là không đúng , có trách thì trách con vợ mình quá lẳng lơ , làm Vũ mất 1 cánh tay , tiếc quá , Mình thích Chu Bá Vũ còn hơn cả tứ đại danh bổ ::(

Đó là anh họ của con đó mà, đâu ra truyện ăn với chả nằm? =))
 
Đọc truyện này kết nhất anh Đ15:x:x:x.Còn mấy thằng 4ĐDB và thằng GC toàn chơi hội đồng éo ưaX(X(X(X(
 
Đ15 dc tác giả PR lúc đầu thôi, lúc sau thì bị thằng VT nó quay như dế:D
 
cậu optimus chết rồi à ,gamevn này nhẫn tâm quá,qua sign tớ chơi đi
Hello mọi người, Optimus đây...Tớ gặp phải bằng hữu đểu...cho nó mượn nick, giờ nó quay sang cắn lại...:|
 
thik nhất bá vũ
đập vỡ bình nước, tạo ra cây kiếm :x:x:x thêm cái phong thái đĩnh đạc
cụt tay rùi còn lên skill cuối lại có j` đó giống giống dương quá
 
đến phần tấn công DM trở đi là chế tác 100% rồi:D
 
Hình như là của Hoàng Ngọc Lang phóng tác thì phải , nếu đúng như thế thì hơn hẳn lão Mã rồi còn gì vì mình đọc những tập gần đây vẫn thấy hay , hấp dẫn quá :D . Nhân đây cho mình hỏi trước có pác nào bảo Tư Đồ Kiếm Kiều với Mã Vĩnh Thành trước là cộng sự kiêm học trò của Hoàng Ngọc Lang hả , có đúng không vậy
 
Hình như là của Hoàng Ngọc Lang phóng tác thì phải , nếu đúng như thế thì hơn hẳn lão Mã rồi còn gì vì mình đọc những tập gần đây vẫn thấy hay , hấp dẫn quá :D . Nhân đây cho mình hỏi trước có pác nào bảo Tư Đồ Kiếm Kiều với Mã Vĩnh Thành trước là cộng sự kiêm học trò của Hoàng Ngọc Lang hả , có đúng không vậy

Hoàng có chỉ đạo bộ Danh Bổ này đấy.tên ở ngay hàng đầu truyện.
Hoàng thì ở HK có lẽ ko có họa sĩ nào ko dính đến ổng.Mã thì chỉ ngang Khâu Phúc Long.Tư Đồ chắc còn sau nữa.
Song Long Đại Đường của Hoàng Kế Vinh-Long Trọng Nguyên cuối cùng cũng dính tới Hoàng.
Từng bị xử tử hình mà giờ vẫn khủng bố,Hoàng kinh thật.
 
Truyện chữ có Đệ Tam ko các pác?
Tới thời điểm này thì chưa thấy Thập Ngũ - Nguyên Nhan - Đệ Tam đâu hết :))!
Sản phẩm của Tư Đồ thêm vào thì phải ^^

Kể ra võ công cũng được đặt nhiều tên lạ nữa. Nhưng công nhận khả năng sáng tạo hay. Tuy vậy đọc truyện chữ vẫn thích hơn :x:x
 
vậy đường 15, nnq bên kim là chế à :|
kệ chế hay cũng được, đọc vẫn thấy hấp dẫn và có chất trinh thám dù chưa xem nguyên tác. Còn hơn anh hùng vô lệ của bác Mã, chế như gì ý 8-}
NNQ sau này đã mất hết phong thái anh hùng quân tử rồi, trải qua bao nhiêu biến cố thì cũng khó mà trách hắn được. Đúng là người không vì mình, trời chu đất diệt :)).
ps: CBV để tóc dài thắt bím giống Dương Qua thật ;))
 
Cơ mà mất một tay rồi>>> ko toàn vẹn cho lắm...:))
 
mất 1 tay nó mới giống Dương Quá chứ:D
 
Chu Bá Vũ nhìn Cool thiệt, các pác có anh bít sau nầy khi CBV gặp dc GC thì có đánh nhau ko a. xin cho em bít với
 
Có, nhưng Gia Cát vẫn ở thế thượng phong...:D
 
Back
Top