Tôi đồng ý với bác Leza, ko nên nhận xét quá phiến diện. Còn như bác Black,bác bảo tài năng của Huệ và Ánh rành rành, tôi không biết ý bác là thế nào. Tôi chỉ biết Huệ đánh bật Ánh ra khỏi cung, còn Ánh phải đi cầu viện nước ngoài và chờ Huệ chết mới trở lại được! Xl phần sử này tôi không rành lắm, chỉ là lí lẽ của bác chưa đủ thuyết phục tôi thôi.
Tài năng về quê sự của Huệ thì tôi nghĩ ko cần bàn rồi, đánh Thanh, Xiêm đều thắng; còn về chính trị cũng chưa nói được gì,tại Huệ chết quá sớm. Ành thì quân sự thua Huệ chắc, còn chính trị thì tuy có vài điểm nổi bật nhưng kết cục vẫn chả làm được gì hay ho.
Bàn về TDDB, 15 lúc đầu được miêu tả là bất bại (giỏi võ, tướng tài nhiều, thông minh....) nhưng cuối cùng cũng bại do nhiều nguyên nhân.Tui tìm đượcmột số:
- Tự cao: cái này truyện miêu tả khá rõ rồi.
- Giết Đào Hoa: Nếu DH ko chết thì Bại ko điên lên, Bại ko điên lên thì Tô Mộng Chậm ko luyện thành đựoc, ko có Tô Mộng Chẫm thì LH ko đi kiếm Kiếm Cơ ....
- Giết Đan Phượng và Bất Á: cái này có vẻ nghiêm trong nhất, bất Á cấu kết với Bổ => tổng đà bị diệt nhảm => Minh Hoàng nổi điên, BB cũng ko giúp dc gì. Chưa kể BA với Nhận ko đập nhau mà đi vòng vòng rỉa tụi trung nguyên thì cũng đủ mệt. ( DM ko thua thì Nhận chưa lộmặt phản liền đâu)
Tài năng về quê sự của Huệ thì tôi nghĩ ko cần bàn rồi, đánh Thanh, Xiêm đều thắng; còn về chính trị cũng chưa nói được gì,tại Huệ chết quá sớm. Ành thì quân sự thua Huệ chắc, còn chính trị thì tuy có vài điểm nổi bật nhưng kết cục vẫn chả làm được gì hay ho.
Bàn về TDDB, 15 lúc đầu được miêu tả là bất bại (giỏi võ, tướng tài nhiều, thông minh....) nhưng cuối cùng cũng bại do nhiều nguyên nhân.Tui tìm đượcmột số:
- Tự cao: cái này truyện miêu tả khá rõ rồi.
- Giết Đào Hoa: Nếu DH ko chết thì Bại ko điên lên, Bại ko điên lên thì Tô Mộng Chậm ko luyện thành đựoc, ko có Tô Mộng Chẫm thì LH ko đi kiếm Kiếm Cơ ....
- Giết Đan Phượng và Bất Á: cái này có vẻ nghiêm trong nhất, bất Á cấu kết với Bổ => tổng đà bị diệt nhảm => Minh Hoàng nổi điên, BB cũng ko giúp dc gì. Chưa kể BA với Nhận ko đập nhau mà đi vòng vòng rỉa tụi trung nguyên thì cũng đủ mệt. ( DM ko thua thì Nhận chưa lộmặt phản liền đâu)



.