- 6/4/08
- 2,468
- 10
Đúng là có sự khác biệt
, nhớ hồi trước con GTTT bé như que tăm, giờ nhìn đâu ra đấy 
, nhớ hồi trước con GTTT bé như que tăm, giờ nhìn đâu ra đấy 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, nhớ hồi trước con GTTT bé như que tăm, giờ nhìn đâu ra đấy 
Vậy là ko biết gì rồi, ai mà ngờ được ĐNL lại ra tay hạ 3 huynh đệ của mình. Đã làm thế thì hẳn là có cách gỡ. Thắng thua đâu có quyết định hoàn toàn bằng công lựctheo tui nghĩ 3 thằng kia úp sọ thằng đường như lai dư sức,như thằng D15 đã nghĩ khi nó thất thế,2 thằng Đường Nhận và Đường Lose mà hợp lại thì Nguyên Nhan Quyết đập còn khó lại,nay thêm thằng Tô Mộng Chậm ăn bồi nữa,mà Đường NHư Lai thì tu vị chắc còn thua Nguyên Lão Vương,Nguyên Lão Vương thì thua D15,D15 mà 1 chọi 3 thằng kia cũng bại lun => Đường Như Lai níu cố đấu thì thua chắc
__________________
, Đ15 mạnh và mưu sâu thế còn ko đỡ nổi quần hồ trung nguyên mà.Vậy là ko biết gì rồi, ai mà ngờ được ĐNL lại ra tay hạ 3 huynh đệ của mình. Đã làm thế thì hẳn là có cách gỡ. Thắng thua đâu có quyết định hoàn toàn bằng công lực, Đ15 mạnh và mưu sâu thế còn ko đỡ nổi quần hồ trung nguyên mà.
thế mới chứng minh cho câu "mãnh hổ nan địch quần hồ",10 thằng đánh 1,không chột cũng què mà bác

quả thật vào topic đọc một vài ý kiến của mấy người nói rằng PV kém so với TDDB cả về cách thức miêu tả võ công và sự logic.với ý kiến cá nhân của tôi cũng xin nói ra một vài điều để ai đó có cách hiểu khác về PV.nếu nói xét về miêu tả võ công PV thua TDDB thì xin thưa hơi nhầm.Võ công trong PV tôi hiếm thấy chuyện nào địch lại,ngay cả của Kim Dung cũng phải một chín một mười.Xét như trong TDDB,võ công truy mệnh là truy lãng,truy mệnh,truy tinh,thử hỏi ý nghĩa là gì,khi sử chiêu có gì khác,hay vẫn chỉ là một thức thoái chiêu đưa ra tên rồi địch thủ gục xuống.Vậy xin hỏi có ai biết Sầu Vân Ảm Đạm trong Bài Vân Chưởng.Chiêu ý dùng chính niệm lực của người để cảm nhận.Khi phát chiêu khí tức tỏa ra khiến trời đất nhuốm màu ảm đạm,không thấy vầng dương.Phát chiêu đi theo 4 chữ trong chiêu thức,nhưng mấu chốt không phải tại Sầu mà ở Đạm.Hay như Thiên Sương Quyền,thức cuối cùng là Ngân Sương Như Lị.Phát chiêu theo 4 chữ,mỗi chữ là một chiêu thức,hợp 4 chiêu mà thành.Còn về logic,quả thật TDDB là truyện trinh thám võ hiệp,nên cuối cùng sẽ phải có một lý giải khiến người đọc hài lòng.Còn PV,ai bảo không có logic.PV không phải truyện trinh thám,chỉ đơn giản là kiếm hiệp,có sự logic hoàn toàn khác.Mỗi một tình tiết xảy ra,kéo theo sau đó là một tình tiết khác,có khi chỉ một sự gặp gỡ đơn giản,một hành động không có chút gì kiếm hiệp để dẫn đến một loạt tình tiết theo sau,cái này rất khó bàn luận,có lẽ ai đó phải đọc,phải nghiền ngẫm mới hiểu được.Đan Thanh có thể nói đã viết ra một siêu phẩm kiếm hiệp như PV.Thế mới biết sự sáng tạo của con người là vô tận...
Nhạt toẹt ! Đọc thấy vô lí ầm ầm . Cái loại võ công một người mà lay trời chuyển đất thì cứ bịa ra là được , Cứ như trong Phong Vân thì mấy thằng cùi cũng 1 chưởng tan ngọn núi - thế mà là hay ah . Ông đọc được TDDB mỗi quyển bao nhiêu lần mà nói thế ! Truy Hồn như oan hồn lẩn khuất , cước nọ tiếp cước kia không dứt , Truy Thệ làm đau mình trước đau người sau , dùng tình cảm , sự tuyệt vọng , đau đớn thúc đẩy chiêu thức , Truy lãng như sóng biển ( lãng vốn là sóng ) , cũng như các chiêu của Vô Tình thí càng dễ hiểu , Nguyệt Bán loan là loại ám khí hình nửa vầng trăng , Phong trung vũ - Gió trong mưa .
Đó là chiêu thức , còn về nội dung , PV gần đây chảng biết nó hướng đến cái tận cùng là cái gì nữa . CHỉ thấy thằng Tà Vương Dịch Phong - mối nguy hiểm diệt thế thì chỉ cắm mặt vào đánh bạc , Mấy thằng Ma Khôi , Kiếm Ngục lại quá gà . Mã hết bài đến mức lôi con Khủng long vào phần 2 thì khỏi phải nói . Phải nói thêm là từ phần 2 trở đi hoàn toàn là của Mã Vĩnh thành thêm vào , kể cả chiêu Sầu vân thảm đạm . Thế mới biết sự sáng tạo của con người là vô tận - Thế mới biết sự gà và to mồm của con người là vô tận :p
Bảo đảm cho 2 chú cãi nhau đến năm sau cũng ko ngã ngũ. Tốt nhất bạn renshiyu gì đấy ra ngoài kia lập 1 topic PV mà tự sướng với fan của PV. Trong đây dành cho fan TDDB, nước sông ko phạm nước giếng, thế cho đỡ mất lòng nhau.
sáng tạo là 1 từ phổ thông,1 đứa trẻ lớp 1 cũng dễ dàng sáng tạo,quan trọng là đẳng cấp của sáng tạo,quan trọng hơn nữa là nghệ thuật lôgic...1 truyện tranh thiếu logic thì sao có thể đề cao tính sáng tạo của nó ? Giờ đọc PV người đọc như bị cuốn theo vòng xoáy vô tận của những tình tiết được minh họa bằng những hình ảnh đẹp đẽ và cốt truyện câu khách,còn ai dám nhấn mạnh điều hợp lý trong nóCàng nhạt toẹt,MVT thêm vào?ông dựa vào đâu mà nói thế?ông đọc đến phần mấy PV?dưới phần 4 thì đừng to mồm như thế.tôi góp ý không phải bảo TDDB hay hay dở hơn PV,chỉ muốn nói mỗi truyện một cách logic,một cách cảm nhận.Thấy quá nhiều người bảo miêu tả võ công trong PV không ra gì,thử hỏi sự sáng tạo trong TDDB được bao nhiêu,bảo PV dài.ừ,thì dài,thế hỏi một câu liệu trong TDDB có bao nhiêu pho võ công.đã là sự sáng tạo,tất nhiên không biên giới.Quanh đi quẩn lại võ công trong TDDB cũng chỉ tầm đấy,hỏi đơn giản cũng biết ở đâu sáng tạo hơn.Nghĩ thấy buồn cười,lại nhớ đến cái truyện một thằng TQ kiện hãng làm phim kung fu panda vì vẽ con gấu quá béo,không đúng với gấu trong kung fu trung quốc.Toàn bọn đầu trâu,không phát triển nổi,thế mới *** hiểu sáng tạo là gì
mặc dù vậy đọc thì vẫn đọc,như 1 bản nhạc có giai điệu quá hay mà ca từ thì tầm thường,bậc trung...Càng nhạt toẹt,MVT thêm vào?ông dựa vào đâu mà nói thế?ông đọc đến phần mấy PV?dưới phần 4 thì đừng to mồm như thế.tôi góp ý không phải bảo TDDB hay hay dở hơn PV,chỉ muốn nói mỗi truyện một cách logic,một cách cảm nhận.Thấy quá nhiều người bảo miêu tả võ công trong PV không ra gì,thử hỏi sự sáng tạo trong TDDB được bao nhiêu,bảo PV dài.ừ,thì dài,thế hỏi một câu liệu trong TDDB có bao nhiêu pho võ công.đã là sự sáng tạo,tất nhiên không biên giới.Quanh đi quẩn lại võ công trong TDDB cũng chỉ tầm đấy,hỏi đơn giản cũng biết ở đâu sáng tạo hơn.Nghĩ thấy buồn cười,lại nhớ đến cái truyện một thằng TQ kiện hãng làm phim kung fu panda vì vẽ con gấu quá béo,không đúng với gấu trong kung fu trung quốc.Toàn bọn đầu trâu,không phát triển nổi,thế mới *** hiểu sáng tạo là gì