Nhin may bac dau khau hoai toi cung met, dua trum mat chac la DBB thoi, may bac co ranh tra loi gium em cau nay, DBB manh co nao, chua he thay em nay doc suc ra danh tran nao ra hon, cung chua thay ai solo DBB ca, tran DMH o tinh nha, DBB von la de tu cua DTT, DTT co the dao tao D15 manh the thi khong the nao DBB yeu ca co te lam thi cung la cao thu hang nhi, nhung toi nghi la manh hon
Giỏi thì cỡ Đường Minh Hoàng-chú này cũng siêu khỏe,xa luân chiến rồi còn bị đạn nổ...Nếu không thì Truy Thệ chưa chắc đã giết được.Võ công chí ít cũng ngang với Đường Bất Á

.
Ai nói Đ15 rút 2 ngón tay là vô đik 100% nên chú ý khoảng 5-6 tập tới nhé :devil:.Rút 2 ngón bị đánh cho không dậy được...
Vô đik đến chap 280-mới nhất có lẽ là 1 nhân vật vừa quen vừa lạ (lạ vì ko ai nghĩ hắn mạnh nhất).
Thiếu Lâm hay Võ Đang trong truyện này cũng không tệ.Thiên Đạo Chân Nhân số 2 ở VĐ mà nội lực hơn Thiết Thủ,kiếm hơn Lãnh Huyết (sau này 2 chú kia lên thì chắc chỉ ngang).Đường Độc có thể coi là số 4 của ĐM (không tính mấy nguyên lão như Đường Như Lai hay Nguyên lão vương-lão này cỡ Gia Cát) mà đánh với Thiên Đạo cũng không dễ dàng gì.
Thập bát la hán vốn toàn các sư trẻ.Cao thủ của chùa TL thể hiện ở trận đánh ĐM khá tốt,ngân giai sát sứ ko chịu nổi mấy đòn.Ở Nam trại chắc ko chỉ 2 chú kia làm cỏ đâu,vì Thập nhất dực thể hiện khá kém,có mỗi thằng bị "tạt a-xít" là xứng ở ngưỡng thập đại cao thủ.
ĐM có 1 cao thủ đáng xếp vào hàng nhất đẳng nữa là Đường Đảo Tứ-Chu Bạch Tự (Trẻ dịch láo cái này) luyện thành võ công chí cao cũng phải đánh mãi mới thắng nổi-trc đó Đảo Tứ nện Ân Thừa Phong không ra gì.
Có ai phàn nàn về dịch họ vua Kim là đúng.Hoàn Nhan chứ không phải Nguyên Nhan.Tuy nhiên sau mấy tập đầu đúng thì chính trong truyện đã thiếu cái bộ mái nhà (quên tên gọi) nên thành Nguyên.Trách bọn Hương Cảng xuất bản xã thôi.
Truyện này xin khẳng định 95% không liên quan đến Tứ đại danh bổ của Ôn chưởng môn nhé.Ngay đầu mỗi hồi đã thấy "phóng tác" Hoàng Ngọc Lang-vẽ tranh Tư Đồ Kiếm Kiều rồi.Chỉ mượn 1 tí vụ "Hội Kinh Sư"-70% phóng tác."Toái Mộng đao" phóng ít nhất 60%.Đường Môn phóng 100%.Họ Hoàng vẫn là 'đỉnh cao muôn trượng" của truyện tranh HK.
Nên có khen thì phải khen họ Hoàng...
.
___________Auto Merge________________
.
Nguyên (Hoàn) Nhan Quyết không bao giờ là số 1 cả.Số phận sau này tương đối bi thảm.Nếu không nhầm là có hậu nhân với em tùy tùng kia

.
.
___________Auto Merge________________
.
Nhạt toẹt ! Đọc thấy vô lí ầm ầm . Cái loại võ công một người mà lay trời chuyển đất thì cứ bịa ra là được , Cứ như trong Phong Vân thì mấy thằng cùi cũng 1 chưởng tan ngọn núi - thế mà là hay ah . Ông đọc được TDDB mỗi quyển bao nhiêu lần mà nói thế ! Truy Hồn như oan hồn lẩn khuất , cước nọ tiếp cước kia không dứt , Truy Thệ làm đau mình trước đau người sau , dùng tình cảm , sự tuyệt vọng , đau đớn thúc đẩy chiêu thức , Truy lãng như sóng biển ( lãng vốn là sóng ) , cũng như các chiêu của Vô Tình thí càng dễ hiểu , Nguyệt Bán loan là loại ám khí hình nửa vầng trăng , Phong trung vũ - Gió trong mưa .
Đó là chiêu thức , còn về nội dung , PV gần đây chảng biết nó hướng đến cái tận cùng là cái gì nữa . CHỉ thấy thằng Tà Vương Dịch Phong - mối nguy hiểm diệt thế thì chỉ cắm mặt vào đánh bạc , Mấy thằng Ma Khôi , Kiếm Ngục lại quá gà . Mã hết bài đến mức lôi con Khủng long vào phần 2 thì khỏi phải nói . Phải nói thêm là từ phần 2 trở đi hoàn toàn là của Mã Vĩnh thành thêm vào , kể cả chiêu Sầu vân thảm đạm . Thế mới biết sự sáng tạo của con người là vô tận - Thế mới biết sự gà và to mồm của con người là vô tận :p
Sầu vân ảm đạm kia phần 1 đã có.Có điều đến giờ không rõ tên thực sự là "Thu vân ảm đạm" hay là "Sầu",vì 2 chữ này chỉ kém nhau có 1 bộ Tâm,khá dễ nhầm.