Tứ Đại Danh Bổ (tiếp theo tập 40)

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chỗ tui chắc qua thứ 3 mới có, chán thiệt!
 
Mới nuốt xong 47, định lên hỏi xem truy thệ có thủng ẩm hận ma kinh hay o thì thấy thủng, hay quá nhỉ, cuối cùng thì TT cũng là độc bá tuyệt cưởng chứ đâu phải vừa nhỉ, phải lên hạng cho anh TM thôi
 
ông sao biển bao nhiêu tuổi rồi mà trù ẻo ổng vậy (ổng viết nhiều bài trên báo tuổi trẻ cười đọc hay phết ,nik Đồ Bì đó)
chuyện ngoài lề tí :nhờ mọi người coi cái avt của tui là lấy từ mốc meo đấy,nhưng giờ nó sập rồi muốn tìm mấy cái hình của cô ý mà ko biết tìm đâu ai giúp đc tôi ko

nè ông HINCODON ơi , tôi khuyên ông không nên tìm hình con pé trong avatar của ông làm cái gì , tôi cũng có gần chục tấm , trông mặt thế thôi nhưng người trông ghê lắm , phẳng lì ah , ngực còn lép hơn cả ngực ông cơ :D . Tôi nói thật chứ không phải đùa đâu , ông tìm được rồi thì thất vọng lắm đó .
Nhân đây cho mình hỏi có pác nào có phần mềm để down truyện trên cái trang xem TĐB tiếng trung kangdm.com ấy cho mình với . Mình muốn down cả chap về mới xem chứ load hình lâu lắm
 
Hà Nội hôm nay chưa có tập mới ::(
Chả có gì mà post
 
Tm đá Thủng âm Hận Ma Kinh Vậy Mà được đánh Giá Là Võ Công O Thâm Hậu Bằng (người Khỉ), Heheheh Vậy O Lẽ Người Khỉ Cũng đá Thủng Luôn âm Hận Ma Kinh Của Lão Tam à!:d,
Mình Là Fan Hâm Mộ Của đường Thập Ngũ Nè. Ai Cùng ý Kiến Thì Lên Tiếng Nha!:d
 
Fá ẩm hận ma kinh thì có cách nhưng đập trực tiếp mà bể dc có mỗi chiêu truy thệ của TM thôi
 
Thằng A Cốt Đả cho thằng đệ Tam luyện Ẩm hận ma kinh để khắc chế Nguyên Nhan Quyết mà cuối cùng hai thằng vẫn chẳng solo với nhau trận nào nhỉ . Nghe nói là ẩm hận ma kinh có thể khắc chế được thiên địa bá quyền nên đáng lẽ ra nó phải đứng trên Nguyên Nhan quyết chứ sao lại lui xuống đệ tam nhỉ :wink:
 
Mới đọc qua 47, nhảm vãi ;)), NNQ suýt thua Lãnh Huyết thú hóa ;))
 
Thằng A Cốt Đả cho thằng đệ Tam luyện Ẩm hận ma kinh để khắc chế Nguyên Nhan Quyết mà cuối cùng hai thằng vẫn chẳng solo với nhau trận nào nhỉ . Nghe nói là ẩm hận ma kinh có thể khắc chế được thiên địa bá quyền nên đáng lẽ ra nó phải đứng trên Nguyên Nhan quyết chứ sao lại lui xuống đệ tam nhỉ :wink:

Tại vì cái Đệ Tam ko có là xuất thân quyền quý.

Mịa truyện càng lúc càng nhãm anh Huyết bật fury đánh ngang hàng anh QUyết cũng bật fury nốt. Nhãm kinh
 
Tại vì cái Đệ Tam ko có là xuất thân quyền quý.

Mịa truyện càng lúc càng nhãm anh Huyết bật fury đánh ngang hàng anh QUyết cũng bật fury nốt. Nhãm kinh

Lãnh Huyết bị vây khốn như thế thì khó có giải pháp nào hợp lí hơn là cho mạnh ngang NNQ.
nhưng rõ ràng là từ đầu đến cuối TG thiên vị TDDB quá, solo những thằng yếu như 13 sát thủ cũng thắng mà solo cao thủ Đường Môn, Kim Quốc cũng thắng.
 
vậy ko lẽ thua hoài thua hoài mà mỗi lần thua chả nhẽ bảo toàn đc lực lượng hay là lại mất đi 1 vài đồng chí nào đó mới vừa ý độc giả sao :)).mà thằng NNQ trước đó bị lẹm mấy phát vào đầu tổn thương cang khí rồi có còn nguyên tem đâu + cái yếu tố mình nói -->LH bỏ xác hơn hay thằng khốn NNQ bỏ xác hơn ;;)
 
Tại vì cái Đệ Tam ko có là xuất thân quyền quý.

Mịa truyện càng lúc càng nhãm anh Huyết bật fury đánh ngang hàng anh QUyết cũng bật fury nốt. Nhãm kinh
__________________

con sói mất hết ý chí , bỏ chạy ---> đã chết . Trận này LH thua , còn NNQ th2i còn sung lắm , vẫn đánh tiếp dc
 
Chán quá, hôm nay ở Hà Nội vẫn chưa ra truyện.

Lãnh Huyết bị vây khốn như thế thì khó có giải pháp nào hợp lí hơn là cho mạnh ngang NNQ.
nhưng rõ ràng là từ đầu đến cuối TG thiên vị TDDB quá, solo những thằng yếu như 13 sát thủ cũng thắng mà solo cao thủ Đường Môn, Kim Quốc cũng thắng.

Công nhận tác giả nhiều khi thiên vị 4 bổ quá đâm ra hơi nhảm. LH mà solo ~ NNQ thì đúng là quá bất ngờ đến bất công đó.
 
thì nó lên máu điên như khi đánh game ấy :)) có khi mình còn tí máu bật fủry lên nện thằng đối thủ còn đầy cây tơi tả là chiện bình thường :)) phong độ của LH bây h chỉ là nhất thời còn đẳng cấp của NNQ là mãi mãi mà
 
Tm đá Thủng âm Hận Ma Kinh Vậy Mà được đánh Giá Là Võ Công O Thâm Hậu Bằng (người Khỉ), Heheheh Vậy O Lẽ Người Khỉ Cũng đá Thủng Luôn âm Hận Ma Kinh Của Lão Tam à!:d,
Mình Là Fan Hâm Mộ Của đường Thập Ngũ Nè. Ai Cùng ý Kiến Thì Lên Tiếng Nha!:d

Thằng Hoạt Lâu được cái thần lực bẩm sinh thôi, chứ đánh đoàng hoàng sao bằng Truy Mệnh. Sau này bác coi 2 thằng tái đấu lần 3, lần này Truy Mệnh hạ gục Hoạt Lâu ngoạn mục lun, nó đánh mà Hoạt Lâu ko đánh trả nổi 1 chiêu nào, gục nhanh chóng, ko bít mới luyện thêm được skill gì nữa?
 
Back
Top