Từ điển tên gọi các Summon

summoner

Mario & Luigi
Trang này chỉ dành để post ý nghĩa các tên gọi,nguồn gốc của các Summon trong FFVII,đề nghị các mem không bàn luận hay chat nhá
Các bài viết này đa phần copy từ topic "Ý NGHĨA TÊN GỌI CÁC SUMMON!!!!"( nói chung đều là của tui,nên đừng trừ điểm đạo văn nhá):

Typhoon:
Là một con quái vật trong thần thoại Hy Lạp,sinh ra từ một cơn Giận dữ của nữu thần Hera,được con rắn Typhon nuôi,có hình thù nửa người nửa thú,mắt phóng ra những ngọn lửa.
Typhon đã từng đuổi chạy tất cả các thần linh,trừ Zeus và Athena dám chống lại các cuộc tấn công của nó.Sau những cuộc chiến có qui mô vũ trụ,Zeus đã dùng sấm sét đè bẹp nó dưới lòng núi lửa Etna,từ đó nó vẫn tiếp tục khạc ra lửa.
Typhon là con quái vật đáng sợ nhất trong những quái vật thù địch với trí tuệ(nhưng trong FF7 nó...chả là cái đinh gì)

Leviathan:
Trong kinh thánh,Leviathan là một con quái vật mà ta chớ nên đánh thức dậy.Tên con quái vật này có nguồn gốc từ thần thoại Phenicie,ở đây nó là con quái vật của thời kỳ hỗn mang nguyên thuỷ.Con rắn này khi bị kích động có thể nuốt giữ mặt trời trong một lúc,gây ra hiện tượng nhật thực.Tuy nhiên nó sẽ mãi mãi ngủ yên dưới đáy biển nếu không bị ai kích động.

Phoenix:
Phượng hoàng là loài chim huyền thoại có nguồn gốc từ xứ Etiopie,có vẻ đẹp rực rỡ vô song và có phép mầu là sau khi tự thiêu trên ngọn lửa,lại tái sinh từ đám tro tàn.Khi chim phượng hoàng sắp chết,nó tự làm cho mình một cái tổ bằng những cành cây có hương thơm và tự thiêu trong đó bằng nguồn nhiệt của bản thân.Trong suốt thời kỳ trung cổ.chim phượng hoàng được lấy làm biểu trưng cho việc chúa Kitô phục sinh.

Titan:
Titan biểu trưng cho những sức mạnh thô sơ của đất,và do đó các thần Titan còn thể hiện những xáo trộn của vũ trụ ở buổi đầu;những biến cố dữ dội lúc trái đất đang hình thành.
Titan là con của thần trời(Ouranos)và nữ thần đất(Gaia).Các Titan đã từng đứng lên chống lại các thần linh.Trong cuộc chiến đấu ấy,thần Zeus được sự giúp sức của Apollon,Poseidon,Pluton,Atera và Hera cùng tất cả các thần trên trời,trong các đại dương và địa ngục nên đã chiến thắng(chơi bẩn kiểu ấy thì làm gì mà chả thắng) Từ đó ra đời triều đại thứ ba của các thần linh.
 
Shiva là một trong ba vị thần chính của Ấn độ,đạo Hindu
-thần Brahma tượng trưng cho sự sinh sôi phát triển.
-thần Visnu là vị thần bảo vệ
-còn Shiva là thần phá hoại
Cả ba vị thần này thay nhau thống trị thế giới--->vòng tuần hoàn.
Shiva có tất cả 13 hóa thân,trong đó có cả anh hùng Rama trong sử thi Ramayana.
Shiva có 3 đầu 6 tay,cưỡi bò thần(gần giống thần chiến tranh Atula)

Hades,kẻ vô hình,trong tín ngưỡng của người Hy Lạp là vị thần của những người chết.Vì sợ Hades nổi giận,thời xa xưa không ai dám gọi tên thần.Và thần được đặt thêm biệt danh là Pluton (người giầu có) Đây không chỉ là cách gọi lệch đi mà còn để ám chỉ những tài nguyên phong phú trong lòng đất,trong đó có cả thế giới của những người chết.
Sau khi các thần núi Olympie chiến thắng các Titan,vũ trụ được chia cho ba anh em trailà con của Cronos và Rhéa:
-Trời thuộc về Zeus.
-Biển thuộc về Poseidon.
-Còn âm phủ,dĩ nhiên thuộc về Hades.
Người ta đặt vào tay Hades cái sừng sung mãn.Là vị chúa tể không chút từ tâm,Hades không buông tha một ai trong đám thần dân của mình.Tên của thần còn để gọi nơi thần ngự trị:Hades trở thành biểu tượng của miền địa ngục.
 
Ifrit
Có rất nhiều truyện nói về Ifrit. Một trong số đó là Ifrit lấy tên từ một dạng của thần Djinn tên là Ifrit. Djinn là loại thần đặc biệt co thể thoả mãn mọi điều ước và không bị luật lệ nào trói buộc, không giống với thần đèn phải phục tùng chủ nhân, Djinn có thể làm theo ý mình. Ifrit là loại thần Djinn phá hoại rất thích gây tai hoạ cho con người. Trong thần thoại Ấn Độ . Ifrit là thần điều khiển lửa.

Leviathan
Trong kinh thánh , Leviathan là một con rắn nước, rất lạ là những cái vẩy của nó được khít đến nỗi không khí cũng không lọt qua được, hơn nữa được miêu tả là rắn chắc hơn sắt thép, vũ khí bình thường như gươm giáo không thể xuyên thủng.
Leviathan cũng có trong chuyện của người Do Thái cổ, nó được miêu tả như là một con cá voi khổng lồ mà Trái Đất không có đủ chỗ để cho 2 con cùng sinh sống

Alexander
Có thể GF này lấy tên từ Alexander, vị vua vĩ đại nhất của quốc gia Macedonia trước đây. Cũng khó hiểu khi Square lại đặt tên cho GF này là Alexander.

Bahumut
Bahumut là một con quái vật đã xuất hiện trong FF từ rất lâu, Có người nói rằng Bahumut là chúa tể của GF. Square tạo ra Bahumuth là vua của loài rồng trong game FF đầu tiên, và trở thành con triệu hồi trong FF sau này. Bahumut cũng được biết đến như là sư huỷ diệt, nó tiêu diệt một loài hay cả Trái Đất nếu tội ác tràn ngập , cũng để chứng minh cho sức mạnh của rồng

Odin
Theo thần thoại Nauy, Odin là chúa tể vạn vật . Odin là con trai của người khổng lồ băng giá Bor và người đàn bà khổng lồ Bestla. Cùng với 2 người anh em là Vile và Ve, Odin đã đánh bại người khổng lồ nguyên thuỷ Ymir và trở thành chúa tể vẽ trụ

Phoenix
Theo thần thoại Hy Lạp cổ, Phoenix là con chim sống trên 500 năm, khi sắp chết ,nó sẽ tự thiêu mình trên một giàn hoả thiêu và từ đó một con Phoenix mới sẽ ra đời

Sephiroth
Từ Sephiroth trong thần thoại Do Thái , có nghĩa là vòng tròn tạo hoá, có thường có liên quan đến Adam , hay bị nhầm là chúa cứu thế.
 
OK Knights of the Round là nói về hội hiệp sĩ bàn tròn do king Arthur lập ra. King Arthur nổi tiếng với truyền thuyết rút được thanh gươm trong đá( Excalipbur thì phải?). Nói chung legends of King Arthur thì nhìu lắm. King Arthur lập ra Knights of the Round, gồm 12 Knight nữa, có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Lancelot chẳng hạn. Gọi là bàn tròn vì hình như thật sự khi họp bàn, họ ngồi quanh một cái bàn tròn. Và King Arthur làm vậy vì để nói lên là giữa 12 kníghts thì ko có phân thứ bậc, ai cũng bằng ai. Cái bàn tròn, làm gì có ai ngồi trước ngồi sau phải ko?!!!. Còn mục đích của Knights of the Round thì đại loại là vì chính nghĩa gì gì đó tui quên rồi ko nhớ nổi. Bây giờ chỉ có một thắc mắc là trong FF7, có mấy thằng hiện ra khi đánh nhau, có người nói 12, có người nói 13, tui thì ko nhớ nổi. Nhưng theo lý thuyết thì phải là 13 vì 12 knights cộng với Arthur là 13... rắc rối wé.. vì nếu 13 vị thì ko hỉu ngồi cái bàn tròn kiểu gì, vì tui đang tưởng tượng ra 12 vị thì ngồi như cái đồng hồ, dễ chia, còn 13 vị thì chẳng lẽ King Arthur ngồi chỗ khác à?? Thế thì ko hỉu Knights of the Round có áp dụng cho King Arthur ko đây ???

Bài này hông phải của tui,tui trích dẫn đàng hoàng rùi đó
 
Bahamut : các bạn đã từng nghe vua rồng chưa, vua rồng Obad cai quản tất cả loài rồng, nó có ba con rồng con ,một con là Bahamut
ngự trị vùng biên giới giữa người và các thần ,một con là Leviathan
ngư. trị vùng biển cả mênh mông, con thứ ba là Otamat ngự trị trên vùng trời.Ngoài ra vua rồng còn có những đúa con mạo nhận như Eden ngự tên vũ trụ và Diablo chiếm vùng sông lửa địa ngục.Tất cả chúng đều do con người tạo ra nên chúng rất căm ghét những con rồng mang huyết thống ,chúng luôn tìm cách tiêu diẹt ba con rồng kia nhưng không thể nên luôn quay mũi dùi vào con người như để phủ nhận việc con người tạo ra chúng.Trong số anh em mình Bahamut yếu nhất nên luôn bị tấn công từ hai phía : người và bọn con hoang đã nói ở trên.Nhưng vì vốn thông minh nên con rồng này đã không biết làm cách nào đã kết hợp thành công với phượng hoàng phục sinh(Neo Bahamut) và người anh em xa Eden(Zero
Bahamut).

Alexander: chắc các bác đã nghe đến hoả xa địa ngục , toà thành di động , xe phá thành , con ngựa thành Tơroa...Alexander chính là sự kết hợp của tất cả những thứ trên.Alexander V đã sáng chế ra cỗ máy này khi nhìn thấy con voi của một thương nhân phương đông dân tặng .Chất liệu làm Alexander cũng cầu kì ,đó là một khối đá từ vũ trụ rơi xuống(Phức tạp thật).Khi triều đại của Alexander V sụp đổ thì cỗ máy công thủ toàn diện này cũng biến mất và người ta đồn rằng nó được giấu ỏ một ngọn núi tuyết và ngay đêm gầm rống ở đó.Khối đá đó được các bạn trong FF đánh thức để viết nên một huyền thoại mới về cỗ máy có trái tim băng giá này.

Có nhìu ý kiến khác nhau,tui chỉ post lên thui,tin vào đâu thì tuỳ các bác
 
Còn đây là bài của tui về Tita bên summon, tui xin trích lược lại = wrote ko người ta nói tui câu bài ^^

luckylucke88 nói:
Đúng như bác nào đã từng nói, Titan là con của thần bầu trời Uranos và nữ thần đất Gaia, hai người đã sinh ra những đứa con khổng lồ được chia làm 3 loại :
_6nam thần khổng lồ Titan: Okeanos, Coios, Hiperion, Dape, Crosnos, Crios
6 nữ thần khổng lồ Titanidex : Thetix, Theia, Themix, Mnernoxin, Phebe, Rea
_3 thần khổng lồ kiclop, hị là những người làm ra giông bão và sấm sét
_3 quỷ thần khổng lồ Hecatonkhia ( do ko quan trọng nên ko nói tên, người nào thích tui sẽ gửi cho toàn bộ )

Thân bầu trời Uranos tuy là thần thánh nhưng thiếu sự công bằng vời các con. Ông ta đày những Kiclop và hecatonkhia xuống địa ngục ( kinh khủng )
Điều đó tạo nên sự bất mãn nơi Titan Cronos, vị thần thời gian ( dưới hình dạng là một 1 cụ già cầm lưỡi hái và một cái đồng hồ cát ) đã chém chết cha mình là thần Uranos
Uranos nắm lấy quyền cai trị. Để phòng việc sau này các con của ông lại tạo phản như vậy nên ông ta đã nuốt tất cả những đứa con được sinh ra của mình vào bụng. Một đứa trong số đó là thần Zeus may mắn thoát được. Dưới sự nuôi dưỡng của Rea ( mẹ mình cũng là vợ của Cronos ). Zeus đã mau chóng lớn lên và giải thoát cho anh chị em của mình. Rồi được sự giúp đỡ của các Kiclop và các Hecatonkhia. zeus đã tấn công cha mình và các Titan còn lại. Nhưng các Titan Okeanos, Dape lại đứng về phía Zeus. Chỉ có Atlas, con của titan Dape là chống lại Zeus
trân chiến diễn ra trong 10 năm và vô cùng khủng khiếp : đất lở, trời rung, biển sôi, nú isập. Các Titan bê từng quả núi ném tới tấp về phe Zeus ( ai muốn nghe rõ về trận đánh thì lần sau tôi sẽ nói rõ ). Nhưng do tương quan về lực lượng , cuối cùng các Titan đã chịu hàng. thần Zeus tống họ xuống giam vào địa ngục và từ đó mở đầu một thời ki mới do Zeus cai quản
The end
 
Em câu nốt bài này thui,các bác thông cảm:
Truyền thuyết về Odin
Khi trời mưa,sấm sét và gió nổi lên,bạn đang ở trong một căn phòng trống rổng tối om thì cảm giác của bạn thế nào.Đó chính là Odin.Odin là một chàng trai thông minh và khôi ngô ,là con trai của nữ thần biển cả và vua của núi đá.Chàng được nhiệm vụ cai quản các đám mây trắng bay qua vùng biển của mẹ và vùng núi của cha.Nhưng tình yêu giữa chàng và con gái vua quỷ Demon là nàng Nityna bị cả hai bên thần thánh và ác quỷ không đồng ý .Thế là là cả hai người chạy trốn nhưng không thành . Nàng Nityna chẳng may bị cha của Odin là Odanous bắt được .Nityna bị cha nàng giam giữ mãi mãi dưới địa ngục tăm tối.Odin vì mất người yêu nên vô cùng đau khổ, chàng tự đày mình tại một khe núi tối tăm.Mẹ chàng sai chị chàng là nữ thần vui vẻ Oda đến để an ủi con em. Khi đến chỗ của Odin thì Oda vô cùng kinh hãi khi thấy em mình trước đây đã thay đổi hẳn, khuôn mặt trở nên lạnh lùng xanh xao.Odin dường như điên cuồng, chàng đã sử dụng phép thuật của mình để gây ra nhưng con bão dữ dội , những cơn lũ cuốn trôi tất cả.Odin cùng con chiến mã Sneiplir là con ngựa dũng mãnh nhất Olympia chinh phạt cả trời đất.Odin đã cướp được hai vũ khí rất mạnh đó là thanh gương ánh sáng của thần ánh sáng có thể xẻ đôi bất cú đối thủ nào, ngọn thương địa ngục đâm lủng bất kì bộ giáp nào của quân thù , đặc biệt hơn cả là bộ giáp chống phép thuật là quà tặng của Zớt khién bao nhiêu thần thánh cũng bó tay. Odin rất mạnh nhưng cuối cùng cũng thất bại dưới tay nữ thần của sự đau khổ, chàng dường như quỵ ngã khi nữ thần đánh mạnh vào nổi đau.Cuối cùng chàng bị Zớt đầy đến vùng đất xám hối, một vùng đất mà sống ở đó còn kinh khủng hơn cái chết.Odin ngồi một mình và luôn nghĩ về những việc trước đây. khi ngồi ở trong một căn phòng trống rổng tối om , bạn cũng như vậy đó.
 
Wah thật là hay ,mấy anh lấy mấy câu chuyện này ở đâu vậy cho em biết với được ko ,còn tên của 12 vị hiệp sĩ bàn tròn thì anh có đầy đủ tên họ ko vậy ,cho em xin luôn đi
 
13 chớ! Với lại mấy cái nay tui nghĩ đi kiếm ở mấy trang Web về FF or đi đọc thần thoại Châu Âu 1 lúc là sẽ ra! Tui cũng tự kiếm đc thần thoại về Odin và Shiva nè!
Thôi em ra, em ra!^_^ Sorry vì vào đây chat nhảm nhưng tại thấy hay wa'!
 
Ờ ! Tôi nghĩ các bạn nên qua Box FF Fan Club ...Có một Topic tương tự và cũng khá chi tiết về vụ này ! Tất nhiên những thứ các bạn nói cũng có chút ít tôi biết !
Tại sao chúng ta không Copy bài của Kid nhỉ ? Hay đó chứ và có Quote rõ ràng mà !
Nếu mọi người thích tôi sẽ mang sang , Oky ?
 
Chí 12 thui ,vì có một người là vua Athur mà ,còn 12 người còn lại chẳng biết dc gì nhiều.Uh anh cho luôn cái link đi cho em dễ tìm kiếm nhé
 
Back
Top