Kính_Trắng
C O N T R A
- 15/3/06
- 1,558
- 1
Hix, tình hình hôm qua em đi chơi với 1 bạn gái, quen lâu trong game từ 5,6 năm rồi, ko chơi game nữa, mất liên lạc lâu rồi lại gặp lại, thế là tết thấy bạn ý bảo phải ở nhà ko đc đi sang nhà ai vì kiêng nên rủ bạn ý đi chơi cho vui. Cũng chả có ý yêu đương gì đâu ạ, vì em cũng đã chán yêu lắm rồi.
E hơi gầy, nhưng cũng ko quá thấp, mặt mày bt, da hơi sạm đen do stress với công việc phải thường xuyên ra đg. Ăn mặc vest cavat lịch sự tử tế.
Đi xem film xong đưa bạn ý đi ăn, nói chuyện thì em tính trầm, nhưng cũng cố để câu chuyện ít vấp nhất có thể, đc cái tính em là cứ thích nhìn gái xinh, mà bạn ý em lâu ko gặp h trông xinh lắm, ko đến nỗi nào.
Do mưa nên ăn xong đưa bạn ý về lun. Thế mà về nt với gọi đt cho mà thế éo nào ko thèm trả lời. Làm em tự ái quá, cứ tự kỉ nghĩ là mình làm gì sai làm nó sợ chết khiếp 1 đi ko trở về. Hiu hiu
Em thì luôn tốt tính ga lăng đối sử với các bạn nữ luôn tốt, dù xấu đẹp. Like a sir, be a gentlemen là khẩu hiệu của em :< thế éo nào mà bạn ý lại sợ em đến thế, em tủi thân quá, các thánh các bô lão phân tích hộ em cái. Chả lẽ em lại tởm thế ah hiu hiu
ps: em năm nay 23, ah trong lúc ăn em có lau hộ miệng cho bạn ý, hay thế là vô duyên. em cũng tranh giành trả tiền cả film và ăn, thế là mất lịch sự hả các thím, các bác, các sir?
E hơi gầy, nhưng cũng ko quá thấp, mặt mày bt, da hơi sạm đen do stress với công việc phải thường xuyên ra đg. Ăn mặc vest cavat lịch sự tử tế.
Đi xem film xong đưa bạn ý đi ăn, nói chuyện thì em tính trầm, nhưng cũng cố để câu chuyện ít vấp nhất có thể, đc cái tính em là cứ thích nhìn gái xinh, mà bạn ý em lâu ko gặp h trông xinh lắm, ko đến nỗi nào.
Do mưa nên ăn xong đưa bạn ý về lun. Thế mà về nt với gọi đt cho mà thế éo nào ko thèm trả lời. Làm em tự ái quá, cứ tự kỉ nghĩ là mình làm gì sai làm nó sợ chết khiếp 1 đi ko trở về. Hiu hiu
Em thì luôn tốt tính ga lăng đối sử với các bạn nữ luôn tốt, dù xấu đẹp. Like a sir, be a gentlemen là khẩu hiệu của em :< thế éo nào mà bạn ý lại sợ em đến thế, em tủi thân quá, các thánh các bô lão phân tích hộ em cái. Chả lẽ em lại tởm thế ah hiu hiu
ps: em năm nay 23, ah trong lúc ăn em có lau hộ miệng cho bạn ý, hay thế là vô duyên. em cũng tranh giành trả tiền cả film và ăn, thế là mất lịch sự hả các thím, các bác, các sir?
. Hành động lau miệng em nó là ko nên,nên nhắc khéo chứ,yêu nhau rồi mới có hành động như thế bạn ạ. Chuyện share tiền ăn thì nên nói là lần này tớ mời lần sau cậu mời hoặc để cô ấy trả cậu bảo lần sau cậu trả và setup buổi hẹn mới luôn. Cứ bình tĩnh xem tình hình thế nào đã . Chơi game cùng nhau thì lấy chuyện game ra mà nói,tha hồ mà ôn lại chuyện cũ còn gì nữa.
. xem ra chú fail rồi hê hê.
.
nghĩ đến chỉ thấy ức chế và đau đầu thôi :<
...........