nobita_86
Legend of Zelda
- 7/8/04
- 1,101
- 180
Lặng người ... Khi em nói anh và em nên chấm dứt ở đây .
Tại sao em lại đối xử với anh như thế , em phủ nhận hết những gì anh đã làm cho em . Em nói là em mệt mỏi và muốn kết thúc mọi thứ . Sau những lần em nói yêu anh .
Hai đứa mình "yêu xa" , anh biết đó là điều không thể ... Em nói mọi chuyện đều có thể xảy ra , chỉ cần có lòng tin , và chính hôm đó ... Chính em đã phản bội niềm tin ấy của anh ! Trong lúc nóng giận , có thể anh cho rằng em là một con người đáng khinh . Em là thứ hạ đẳng không đáng sống . Nhưng xét lại , dù gì thì em cũng là người anh cũng đã từng yêu . Và anh đã từng mong được bước tiếp với em trên con đường của cuộc đời .
Thời gian yêu em , em có biết ngày nào anh cũng là người ngủ sau cùng chỉ khi biết 'chắc chắn" em đã đi ngủ dù đã gởi tin trước đó , gởi tin nhắn chỉ chờ tin của em reply lại chỉ để biết là em vẫn ổn . Thế mà không có ... Điện thoại cho em cũng không nghe , lúc trước thì bận học , sau này thì bận đi làm ... Em nỡ tránh mặt anh trong khi anh đã lo lắng cho em nhiều đến thế .
Em nói anh khắt khe , không thông cảm cho em cái chuyện <em không liên lạc hay không thể hỏi thăm anh> vì <cái này cái nọ> , nếu em muốn thì có thể nói thẳng , em biết là anh sẽ vì em mà chấp nhận tất cả , anh chỉ cần một lời xin phép thôi rồi em muốn làm gì thì làm , thế mà em tránh mặt anh chỉ vì anh...ở xa , và anh có thể cản trở em vì em bấn quá , chỉ vì em mê...chơi game . Anh biết được sự thât , và em đòi chia tay .
Hồi trước , online yahoo nick anh sáng , em vừa lên thấy nick anh là sáng . Hôm qua , dù đã hơn hai ngày không ngủ , anh phải ráng thức đến hơn 12h và lặng lẽ nhìn cái nick em sáng , em phủ nhận hết... kể cả khi anh bệnh nhưng cũng phải lết xác tới bàn máy online để chỉ cho em sửa máy . Chỉ vì anh là kĩ thuật viên vi tính , và anh là...người yêu của em . Hôm qua , nhìn nick em , anh đã khóc , lần đầu tiên anh khóc chỉ vì một đứa con gái , liệu em có hiểu ?
Wtf ? Anh chắc rằng khi em sẽ thốt lên nv nếu em đọc những dòng này , đúng thế ... chính xác đó là những gì anh đang nghĩ . Anh đã không còn hứng để quay , ra đường anh như là một thằng gay vì anh không có cảm giác khi nhìn con gái ... Nếu đặt vị trí của anh , nếu anh lừa em , chắc chắn em sẽ cũng cảm thấy như thế thôi , chuyện nhỏ anh đã bị em qua mặt ... Chuyện lớn thì em sẽ còn như thế nào ?
Ngày đó , em chỉ mong anh đừng như lũ con trai " khốn nạn , tầm thường " kia , nhưng em có nghĩ về những thứ đó khi đối xử như thế với anh , trong khi em luôn muốn anh đối với em ...
Anh tự kỉ , anh như một thằng điên bệnh hoạn , và nick chính của anh ra đảo ... anh bị như thế suy cho cùng cũng là vì em đấy .
Mod có ức chế gì thì cũng nhẹ tay giùm , nick này tôi mượn của người ta đấy ...
Tại sao em lại đối xử với anh như thế , em phủ nhận hết những gì anh đã làm cho em . Em nói là em mệt mỏi và muốn kết thúc mọi thứ . Sau những lần em nói yêu anh .
Hai đứa mình "yêu xa" , anh biết đó là điều không thể ... Em nói mọi chuyện đều có thể xảy ra , chỉ cần có lòng tin , và chính hôm đó ... Chính em đã phản bội niềm tin ấy của anh ! Trong lúc nóng giận , có thể anh cho rằng em là một con người đáng khinh . Em là thứ hạ đẳng không đáng sống . Nhưng xét lại , dù gì thì em cũng là người anh cũng đã từng yêu . Và anh đã từng mong được bước tiếp với em trên con đường của cuộc đời .
Thời gian yêu em , em có biết ngày nào anh cũng là người ngủ sau cùng chỉ khi biết 'chắc chắn" em đã đi ngủ dù đã gởi tin trước đó , gởi tin nhắn chỉ chờ tin của em reply lại chỉ để biết là em vẫn ổn . Thế mà không có ... Điện thoại cho em cũng không nghe , lúc trước thì bận học , sau này thì bận đi làm ... Em nỡ tránh mặt anh trong khi anh đã lo lắng cho em nhiều đến thế .
Em nói anh khắt khe , không thông cảm cho em cái chuyện <em không liên lạc hay không thể hỏi thăm anh> vì <cái này cái nọ> , nếu em muốn thì có thể nói thẳng , em biết là anh sẽ vì em mà chấp nhận tất cả , anh chỉ cần một lời xin phép thôi rồi em muốn làm gì thì làm , thế mà em tránh mặt anh chỉ vì anh...ở xa , và anh có thể cản trở em vì em bấn quá , chỉ vì em mê...chơi game . Anh biết được sự thât , và em đòi chia tay .
Hồi trước , online yahoo nick anh sáng , em vừa lên thấy nick anh là sáng . Hôm qua , dù đã hơn hai ngày không ngủ , anh phải ráng thức đến hơn 12h và lặng lẽ nhìn cái nick em sáng , em phủ nhận hết... kể cả khi anh bệnh nhưng cũng phải lết xác tới bàn máy online để chỉ cho em sửa máy . Chỉ vì anh là kĩ thuật viên vi tính , và anh là...người yêu của em . Hôm qua , nhìn nick em , anh đã khóc , lần đầu tiên anh khóc chỉ vì một đứa con gái , liệu em có hiểu ?
Wtf ? Anh chắc rằng khi em sẽ thốt lên nv nếu em đọc những dòng này , đúng thế ... chính xác đó là những gì anh đang nghĩ . Anh đã không còn hứng để quay , ra đường anh như là một thằng gay vì anh không có cảm giác khi nhìn con gái ... Nếu đặt vị trí của anh , nếu anh lừa em , chắc chắn em sẽ cũng cảm thấy như thế thôi , chuyện nhỏ anh đã bị em qua mặt ... Chuyện lớn thì em sẽ còn như thế nào ?
Ngày đó , em chỉ mong anh đừng như lũ con trai " khốn nạn , tầm thường " kia , nhưng em có nghĩ về những thứ đó khi đối xử như thế với anh , trong khi em luôn muốn anh đối với em ...
Anh tự kỉ , anh như một thằng điên bệnh hoạn , và nick chính của anh ra đảo ... anh bị như thế suy cho cùng cũng là vì em đấy .
Mod có ức chế gì thì cũng nhẹ tay giùm , nick này tôi mượn của người ta đấy ...
, phận tôi cô đơn mãi 1 mình trong căn phòng tối 4 bức tường kín như bưng