Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hỏa Phụng Tam Quốc chắc ko ăn rơ gì với HPLN rồi :-w
0000284562.jpg

Xài nguyên cái cưa của Jason thế kia mà :-o
0000284564.jpg

Chị ấy còn đeo mắt kính nữa =)) Đúng là hiện đại hóa

- Mình thích kiểu này , thấy hay hay :D

Ngoài cùng bên trái trông dữ dội thế chắc là Tôn Thượng Hương ?
Tiếp theo là 2 Kiều.
Cuối cùng, hmm, không phải Điêu Thuyền thì cũng chẳng biết là ai, nhưng thời điểm Xích Bích thì ĐT biến mất lâu rồi mà nhỉ ?
- Định nói là trong HPLN thì biến mất rồi lại xuất hiện , xuất hiện lúc mà chẳng ai ngờ , xuất hiện lung tung ( nhưng sau khi nghe Chan Mou tiên sinh pr thì ai cũng phải gật gù :)) ) là chuyện bình thường nhưng chợt nhớ ra là bác này ko phải nói về HPLN , giật mình nhìn lại , thấy mình đã nhiễm HPLN từ lúc nào =)) cũng ko biết mình đã đặt chân vào lối suy nghĩ kiểu HPLN từ bao giờ nữa b-):)), ,phải tự thưởng , tu khen mình mới được =))


btw , Lima tái xuất rồi mà sao giang hồ ko thấy dậy sóng nhỉ :-w
 
Trích từ trang chủ linhvuong
Vào nhá nhem tối, khi chim muông đã về tổ, nhà nhà nhóm lửa thổi cơm, thì bỗng đâu cuồng phong nổi lên, mây mù ngợp trời. Trong giây lát, sấm chớp giật đùng đùng, mưa tuôn xối xả suốt 1 canh giờ. Thế rồi mưa ngớt, trời quang như chưa từng có mưa giông.
Đến giờ tý, đột nhiên muôn loài trong rừng náo động, chạy tán loạn khắp nơi, gia súc gia cầm nuôi trong nhà cũng lồng lộn, húc vào cửa chuồng đòi ra. Dân chúng thấp thỏm lo sợ.
Phía xa chân trời dần lóe lên một vầng sáng xanh. Không khí oi bức, ngột ngạt, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Rất nhiều dị thú từ đâu bỗng nhiên hiện ra, gầm rống vang trời, hung hãn tàn phá cây cối, nhà cửa, giết hại dân chúng. Chúng tỏa khắp nơi, đi tới đâu, nơi đó trở thành bình địa. Quận Giang Hạ - Kinh Châu nhanh chóng bị đoàn thú xâm chiếm. Cư dân lui hết vào thành lánh nạn. Phía chân thành, bộ binh gồng mình cố thủ, từ trên tường thành, cung tên bắn xuống như mưa.
Tới giờ dần, đàn dị thú mới chịu rút lui. Binh lính thủ thành chết mất phân nửa. Quan viên trong thành đứng ngồi không yên. Lưu Kỳ vội vã lên ngựa, tức tốc phóng về kinh báo tin.
Dọc đường gặp cơ man không biết bao nhiêu quái thú, may nhờ có chiến mã phi như gió, Kỳ mới toàn mạng về tới kinh thành.
Triều đình nhận được tin báo có dị thú tấn công, cả vua lẫn tôi, ai nấy đều hoang mang cực độ.
Chưa biết vận mệnh bách tính phen này ra sao, chờ hồi sau sẽ rõ.
Mình thấy bài viết rất hay :P Có "mùi" HPLN cũng có "mùi" tiểu thuyết chương hồi của TQDN, viết được kiểu này chắc cũng đại học nhân văn ;))
 
- Đôi khi , có người viết văn hoặc nói chuyện cực hay luôn mà lại học mấy trường về tự nhiên, toán ,lý ,hóa đấy , có khi còn công nghệ thông tin
.
___________Auto Merge________________

.
- Lima ra skill đi cho anh em được nhờ nào , tuần này mất hứng quá :|
 
- Đôi khi , có người viết văn hoặc nói chuyện cực hay luôn mà lại học mấy trường về tự nhiên, toán ,lý ,hóa đấy , có khi còn công nghệ thông tin

Hình như bạn ý đang nói mình =)) Just kidding.

Lâu lắm rồi không được đọc chap nào nhỉ. Raw cũng đã có chap mới chưa bà con?
 
chắc là cuối tuần này có :D thường thì cách 1 tuần ra 1 lần, cũng có lúc tuần nào cũng rls :D :-* xui xẻo nhất hình như là lần gì mà mấy tuần đều có chap mới rồi tg nghỉ xừ nó 2 tuần :|
 
HPH đi du lịch lâu nhỉ? hay đi chơi quen được e nào nên bỏ rơi đồng chí:P
Còn Lima thì ko hiểu, post được 1 bài rồi lặn ko sủi tăm, a e đều nhớ cái hẹn giữa tháng 6 của bác, thế mà=((

Nói chung topic mà ko có 2 bác này thì ko quá 1 tuần là sụp.
 
em lên cơn rồi, 2 bác mau cho thuốc, cứu ứ ứ ứ
 
HPH đi du lịch lâu nhỉ? hay đi chơi quen được e nào nên bỏ rơi đồng chí:P
Còn Lima thì ko hiểu, post được 1 bài rồi lặn ko sủi tăm, a e đều nhớ cái hẹn giữa tháng 6 của bác, thế mà=((

Nói chung topic mà ko có 2 bác này thì ko quá 1 tuần là sụp.

HPH thì để chủ nhật này xem sao, còn lima chắc cho qua 4/7 :P Qua ải đại học đi đã :P
 
Hình như bạn ý đang nói mình =)) Just kidding.

Lâu lắm rồi không được đọc chap nào nhỉ. Raw cũng đã có chap mới chưa bà con?

:-o:-o:-o tôi có nói từ nào ám chỉ bản thân sao , bạn bị sao vậy , nghĩ nhiều quá hay chưa thấy ai như vậy ah , tui thấy trên thế giới rất nhiều người vậy mà , chẳng qua tạm thời chưa nghĩ ra nên ko dẫn chứng , ví dụ được nên chắc làm bạn hiểu lầm chăng :| ( mà hình như Nguyễn Vĩnh Tiến là dân kiến trúc nhưng ca từ trong bài hát của chú ấy rất hay đấy chứ _ có thể coi là 1 ví dụ dc hok nhỉ :) )
p/s : Lima với _HPH_ bàn với nhau dịch kiểu j chưa nhỉ :)
 
:-o:-o:-o tôi có nói từ nào ám chỉ bản thân sao , bạn bị sao vậy , nghĩ nhiều quá hay chưa thấy ai như vậy ah , tui thấy trên thế giới rất nhiều người vậy mà , chẳng qua tạm thời chưa nghĩ ra nên ko dẫn chứng , ví dụ được nên chắc làm bạn hiểu lầm chăng :| ( mà hình như Nguyễn Vĩnh Tiến là dân kiến trúc nhưng ca từ trong bài hát của chú ấy rất hay đấy chứ _ có thể coi là 1 ví dụ dc hok nhỉ :) )
p/s : Lima với _HPH_ bàn với nhau dịch kiểu j chưa nhỉ :)

Ha ha bạn hiểu lầm lời nói của tôi rồi. "Mình" trong phần reply của tôi là chỉ tôi ý. Tôi đang đùa là có phải bạn đang muốn nhắc tới tôi không (thế nên mới có cái just kidding đằng sau)
 
mình đang đọc tới chap 139. cho hỏi thằng tướng chết thay Tôn Sách là ai vậy???
"ngoạn mục nhưng không rực rỡ,lên xuống là vô thường";));))
 
Ha ha bạn hiểu lầm lời nói của tôi rồi. "Mình" trong phần reply của tôi là chỉ tôi ý. Tôi đang đùa là có phải bạn đang muốn nhắc tới tôi không (thế nên mới có cái just kidding đằng sau)

- her her , vậy cho sorry cái nhỉ :P ( chính vì cái just kidding mà tui nhầm đấy , hik ) mà ông như thế nào đấy , là học( hay làm :-/ ) chuyên ngành tự nhiên nhưng cảm xúc tràn đầy ;)) hay ngược lại :-":D
.
___________Auto Merge________________

.
mình đang đọc tới chap 139. cho hỏi thằng tướng chết thay Tôn Sách là ai vậy???
"ngoạn mục nhưng không rực rỡ,lên xuống là vô thường";));))

- Mấy post trước có nói rồi mà , Lăng Tháo , cha Lăng Thống _ thằng tiểu quỷ phơi nắng mà Tôn Sách hỏi : Thế nào , Lăng Đô Úy , đã hết hận ý chưa đó ( tập 22 hay 23 của nxb trẻ ý nhỉ ) :)
 
HPH thì để chủ nhật này xem sao, còn lima chắc cho qua 4/7 :P Qua ải đại học đi đã :P

Lima làm đồ án tốt nghiệp chứ có phải là bọn học sinh mới rời ghế nàh trường đâu:-w
 
À ài. Có ai biết font chữ các bác ấy hay dùng là gì ko :p ?!
 
Lima làm đồ án tốt nghiệp chứ có phải là bọn học sinh mới rời ghế nàh trường đâu:-w

Sorry, nhầm lẫn tai hại :-"
Cho mình hỏi vậy chính xác "thế thân" của Tôn Sách là ai vậy :|
 
là Lăng tháo,có con là Lăng Thống,2 cha con đều giỏi cả:)
 
Mà Lăng Tháo trông trẻ thế nhỉ :|
 
Mà Lăng Tháo trông trẻ thế nhỉ :|

Cũng phải thôi, Lăng Tháo trên Sách có vài tuổi, mà Sách chết khi mới 36 tuổi ;)) Còn Lăng Thống ở HPLN chắc thuộc hạng "trâu bò khó dạy" :P
 
lima vào cho hỏi xí, đang học trường nào và ở đâu thế ;;)
 
Back
Top