Ô, cậu nói ko lại tớ thì cứ nhận đi, cần gì phải chuyển hướng như vậy, sai thì phải nhận mới mong tiến bộ được.
Lượng ghét Thống vì chính cái sở thích" giết người đoạt quyền" của Thống, đối với 1 kẻ nhân nghĩa như Lượng thì điều đó là ko thể chấp nhận được.
Cũng giống như với Gia và Hủ vậy, binh pháp hắc ám quá ư tàn nhẫn nên rõ ràng là Lượng cũng có thành kiến với họ, bằng chứng là việc Lượng chống lại Gia trong chiến dịch Từ Châu. Nhưng tớ ko nghĩ là Lượng ghét những người như Gia với Hủ, bởi vì họ thành thật, và những gì họ làm đều là vì chúa công của họ chứ ko phải cho bản thân mình, và với họ, việc lạm sát cũng ko phải dễ chịu gì, Gia từng nói là" đi trên lưỡi đao thật chẳng dễ chịu gì "
Còn với Thống thì ngược lại, Thống làm tất cả chỉ để thỏa mãn cho bản thân mình chứ chẳng cho ai khác, như Lưu Sủng chẳng hạn, Thống theo Sủng đang ngon lành, thế mà chỉ vì thấy sát thủ của Ý đến là Thống đã bỏ Lưu Sủng chạy trốn ngay, cái liên hoàn kế tưởng như hoàn mĩ thế mà tan tành chỉ trong phút chốc.



xin lỗi cứ gặp bạn nào đầu phình như khinh khí cầu thế này tớ buồn cười lắm
tớ ko bàn tiếp chuyện kẻ có chí cứu quốc vì nói đi nói lại lòng vòng, bây giờ muốn cãi cho ra ngô ra khoai thì phải quote từng câu 2 ta đã nói từ đầu cơ, mà cái đấy chỉ bọn thừa thì giờ mới làm
tớ thà ỉm đi luôn để mang tiếng còn hơn nhưng ko ngờ đầu cậu lại nhiều heli thế này nên tớ đành giúp cậu giải phóng bớt
còn vụ thứ 2 nhé: từ đầu cậu nói Lượng ghét Thống vì sở thích giết người đoạt quyền của Thống, tớ đã trình bày rõ ràng luận điểm cm điều đó là sai. chuyển hướng nào và chuyển đi đâu ?

cậu ko đưa ra bằng chứng bác bỏ lời tớ nói, cứ đá xoáy liên tục lại còn bày đặt

mà sợ lại còn chả có nữa cơ ấy chứ vì ngay cái câu Thống làm tất cả để thỏa mãn bản thân, kể cả giết người đoạt quyền của cậu đã sai lè ra đấy
tớ đã nói "giết người đoạt quyền" là 1 M.O của Thống, nó cũng như kiểu của Hủ với Gia với Úc với Du thôi chứ ko phải sở thích cá nhân gì cả. Chả nhẽ vì Thống nói "tôi thích cái cách giết người đoạt quyền" mà quy cho Thống hại người để tự sướng à ? (xuất sắc, thế thì nếu anh Gia với anh Hủ cũng thêm chữ "tôi thích.." vào trước binh pháp hắc ám thì bây giờ HPLN đã có 3 thằng psycho, kill-4-fun genius chứ ko phải 1)
mà sao cậu lại có thể nghĩ là "vì thấy sát thủ của Ý đến là Thống đã bỏ Lưu Sủng chạy trốn ngay, cái liên hoàn kế tưởng như hoàn mĩ thế mà tan tành chỉ trong phút chốc" được nhỉ
+ Chúng ta chỉ thấy Thống gặp thằng câm điếc rồi im. cậu có thấy Thống chạy có cờ ngay sau đó ko mà bảo Thống trốn ? hay cậu dựa vào cái câu ở trang đen "1 lời chào hỏi... với từ biệt cái j` ấy. thế cậu có nghĩ từ biệt ở đây là nghĩa ẩn ko ?

hay cậu dựa vào việc trong cùng 1 tập ta thấy Thống bỏ đi và gặp Bị ? nhưng cậu cũng nên biết thời gian trong HPLN ngoài những mốc lịch sử ra thì phần còn lại rất ko rõ ràng, Thống gặp Bị ít ra cũng phải sau khi Sủng chết cả tháng

+ riêng việc thấy lính của Ý đến thì Thống trốn đã phi logic. Nếu Thống đã biết đấy là sát thủ thì binh Sủng cả ngàn thằng ko lẽ ko cân được 1 thằng câm điếc hay sao mà phải trốn ?

thậm chí biết đấy là người nhà Ý Thống cũng ko cho vào. Sủng chết vì Sủng ko nghe Thống. Thống bỏ đi, coi như kệ thây cả cái liên hoàn kế là vì yếu nhân trong kế của Thống là Sủng đã tèo. Sủng họ Lưu, có chí khôi phục nhà Hán, đủ đức đủ tài là nhân vật Thống chọn để xây lại Hán thất, bao nhiêu cái liên hoàn kế cũng chỉ nhằm để cho 1 mình Sủng lên ngôi thôi, bây giờ Sủng chết thì còn gì ? Hay cậu muốn Thống tiếp tục cái liên hoàn kế mà bưng đại 1 ông Lưu nào đó lên lãnh đạo ? Xin lỗi chứ cậu ko thấy là ngoài Sủng ra thì bấy giờ Thống thấy ko còn ai khác - Bị thì yếu nhược (giai đoạn này Thống vẫn ko tin Bị), Biểu với Chương thì nhu nhược thiếu quyết đoán. Khả dĩ đứng đầu được tập đoàn họ Lưu còn ai đâu mà chả phải bỏ.
P/S: nói rằng "giết người đoạt quyền" là điều mà kẻ nhân nghĩa như Lượng ko chấp nhận được, nhưng đấy là cách thức xưng bá nhanh nhất và ít đổ máu nhất, điều mà Kì nào khi lập kế cũng nhắm tới, thì liệu cái cách đấy có phải là thất đức ko ?

tớ ko cho là Lượng nghĩ thế.