Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hứa lâm chết là khó tránh. Hắn phải dùng cái đầu đối phó với cả thiên hạ, đâu ai ngờ một tư mã gia nhỏ bé đã sắp đặt kế giết hắn những 1 năm trời.

^ vậy cũng cố chém gió =)), đọc lại rồi hãy nói =))
 
tuân úc quách gia dẹo rồi thì không 2 người đó thì là ai :-j, không lẽ là trình dục 8-}

Ăn nói bậy bạ :| Trình Dục đứng hàng cao nhất nhì trong Ngụy, nhưng Trình Dục là quan văn, ko phải quân sư hay mưu sĩ. Nước Ngụy yên ổn cũng có công lớn của Trình Dục, giống như nước Ngô có Trương Chiêu vậy :|
PS: Quách Gia là nhân vật nổi bật trong trận Quan Độ, cũng giống như Chu Du trong trận Xích Bích. Sau trận XB 1 khoảng thời gian thì Tuân Úc die, nhưng sau trận nào mới die nhỉ :|
 
Hứa lâm chết là khó tránh. Hắn phải dùng cái đầu đối phó với cả thiên hạ, đâu ai ngờ một tư mã gia nhỏ bé đã sắp đặt kế giết hắn những 1 năm trời.

^ vậy cũng cố chém gió =)), đọc lại rồi hãy nói =))

Trần Mưu chỉ mới cho Hứa Lâm danh chứ chưa cho thực -> bảo chém gió cũng không phải quá
 
Thứ 7 rùi mà chưa thấy cao nhân xuất hiện nhỉ.
Bới HPH đâu rùi
 
Ăn nói bậy bạ :| Trình Dục đứng hàng cao nhất nhì trong Ngụy, nhưng Trình Dục là quan văn, ko phải quân sư hay mưu sĩ. Nước Ngụy yên ổn cũng có công lớn của Trình Dục, giống như nước Ngô có Trương Chiêu vậy :|
PS: Quách Gia là nhân vật nổi bật trong trận Quan Độ, cũng giống như Chu Du trong trận Xích Bích. Sau trận XB 1 khoảng thời gian thì Tuân Úc die, nhưng sau trận nào mới die nhỉ :|
Nói là các vị học giả đức cao vọng trọng, Trình Dục không xứng, âu cũng là làm theo lời của Quách Gia tuân úc thôi. Nhớ lần Ý, Lượng giả Xích Tùng Tử phá kế của Quách Gia, nếu Quách Gia không sớm xuất hiện thì Dục đã tè ra quần rồi.

Trần Mưu chỉ mới cho Hứa Lâm danh chứ chưa cho thực -> bảo chém gió cũng không phải quá

Bạn đọc TQC chứ gì :-j. Cái thực của Hứa Lâm là đưa Đổng Trác nắm quyền, Cánh tay phải của Trác cũng có nghĩa tài trí Ngang Lữ Bố. Không có thực sao lại có danh. Hay như bọn Trương Anh Huệ Hoành 8-}
 
ấy, Hứa Lâm là chiêu PR của lão Trần để lăng xê anh Hỏa và anh Đạt thôi :))
 
Nói là các vị học giả đức cao vọng trọng, Trình Dục không xứng, âu cũng là làm theo lời của Quách Gia tuân úc thôi. Nhớ lần Ý, Lượng giả Xích Tùng Tử phá kế của Quách Gia, nếu Quách Gia không sớm xuất hiện thì Dục đã tè ra quần rồi.
^:)^^:)^ Thua, cãi kiểu này đành chịu tắt đài ^:)^ Trình Dục thuộc về Quan Văn, lo việc nội chính. Nếu như dưới thời Tuân Úc, Hán thất ko bao giờ suy tàn thì họ Tào trong tay Trình Dục chưa bao giờ có vấn đề gì cả, việc nội chính đâu ra đó, cái nhà có yên thì ngoại giao mới đâu vào đấy. Thử hỏi ko có Trình Dục giữ nhà hội Quách Gia Tuân Úc làm gì có đất diễn? Trình Dục gia nhập Tào cùng thời với hội Vu Cấm, Hạ Hầu Gia, Tào Nhân Tào Hồng, Hứa Chử, Điển Vi. Thân là quân sư lo việc nhà mà lại ngang với đại tướng, một tay chống nhà ( Trương Chiêu là đại tướng nước Ngô nhưng nguyên cả "tập đoàn", trong khi Trình Dục chỉ có một mình)[-O< Còn cái chiện Xích TÙng Tử nào phải Trình Dục sợ :)) Chính Quách Gia còn xỉu đó thôi :)) Vừa thấy cái nón bay mà bật ngửa :))
Hi vọng nâng cao giá trị của Trình Dục trong mắt bạn 1 tí #:-s Gì đâu mà coi thường nhân vật mà dẫn chứng kì cục quá #:-s
Hôm nay chủ nhật có chap mới nì, bớ HPH nhập xác :))
 
Ai biết được khi xưa Trác lên cầm quyền là do 1 tay Hứa Lâm làm:> Giả Hủ giỏi nhất chẳng phải là núp trong bóng tối làm thầy dùi hay sao :))
Người ta bảo Hứa Lâm chém gió cũng chẳng phải nói chuyện kiến nghiệp họ Đổng mà là anh ấy có câu quá hay là "kẻ đáng chết phải chết người phải sống vẫn sống" ý là mình dùng clone quá dữ. Nghe đâu 5 7 trang sau anh ấy tèo =))

@ Tài Trình Dục thì không ai phủ nhận, nhưng vấn đề là so với 8 kì thì khoảng cách quá lớn, kép chính kép phụ thì phải chịu vậy thôi, Trương Chiêu nội trị giỏi thế như trước XB thì chẳng phải bị đóng vai phản diện thích hàng sao, 8 kì chỉ có rút lui chiến lược chứ không có hàng. Tuy nhiên ai lại đi mang cái trận mà cả Quách Gia cũng xỉu ra làm dẫn chứng thế =))
 
^:)^^:)^ Thua, cãi kiểu này đành chịu tắt đài ^:)^ Trình Dục thuộc về Quan Văn, lo việc nội chính. Nếu như dưới thời Tuân Úc, Hán thất ko bao giờ suy tàn thì họ Tào trong tay Trình Dục chưa bao giờ có vấn đề gì cả, việc nội chính đâu ra đó, cái nhà có yên thì ngoại giao mới đâu vào đấy. Thử hỏi ko có Trình Dục giữ nhà hội Quách Gia Tuân Úc làm gì có đất diễn? Trình Dục gia nhập Tào cùng thời với hội Vu Cấm, Hạ Hầu Gia, Tào Nhân Tào Hồng, Hứa Chử, Điển Vi. Thân là quân sư lo việc nhà mà lại ngang với đại tướng, một tay chống nhà ( Trương Chiêu là đại tướng nước Ngô nhưng nguyên cả "tập đoàn", trong khi Trình Dục chỉ có một mình)[-O< Còn cái chiện Xích TÙng Tử nào phải Trình Dục sợ :)) Chính Quách Gia còn xỉu đó thôi :)) Vừa thấy cái nón bay mà bật ngửa :))
Hi vọng nâng cao giá trị của Trình Dục trong mắt bạn 1 tí #:-s Gì đâu mà coi thường nhân vật mà dẫn chứng kì cục quá #:-s
Hôm nay chủ nhật có chap mới nì, bớ HPH nhập xác :))

Bạn à, đọc truyện nào ra truyện đó. Cả đống những gì mọi người bàn trong cái topic này, mình đọc qua là biết so sánh ở đâu với ở đâu rồi. Công nhận trong TQDN thì Trình Dục có một chỗ đứng khá vững đấy, không kém so với QG và T Úc, nhưng bạn phải xét trong HPLN chứ. Đoạn QG vì sao xỉu, gió to bất ngờ. Khi tình thế đang dần suy chuyển thì một ngọn gió phất lên cuốn theo một "kỳ" bay lên, đó là hình ảnh của rồng mà rồng thì tương ứng với danh xưng ngọa long đang còn bỏ dở.
Còn Trình Dục vừa nhìn thấy Xích Tùng Tử là bủn rủn chân tay, mọi việc triều chính dẹp nội loạn vẫn dưới sự chỉ huy của Tuân Úc và Quách Gia, làm sao mà so sánh được.

Nếu bạn cứ đem TQDN và HPLN ra song hành thì tôi cũng bó tay không đỡ được.

Mỗi truyện là cả một hệ quy chiếu khác nhau bạn à [-(
 
Bạn à, đọc truyện nào ra truyện đó. Cả đống những gì mọi người bàn trong cái topic này, mình đọc qua là biết so sánh ở đâu với ở đâu rồi. Công nhận trong TQDN thì Trình Dục có một chỗ đứng khá vững đấy, không kém so với QG và T Úc, nhưng bạn phải xét trong HPLN chứ. Đoạn QG vì sao xỉu, gió to bất ngờ. Khi tình thế đang dần suy chuyển thì một ngọn gió phất lên cuốn theo một "kỳ" bay lên, đó là hình ảnh của rồng mà rồng thì tương ứng với danh xưng ngọa long đang còn bỏ dở.
Còn Trình Dục vừa nhìn thấy Xích Tùng Tử là bủn rủn chân tay, mọi việc triều chính dẹp nội loạn vẫn dưới sự chỉ huy của Tuân Úc và Quách Gia, làm sao mà so sánh được.

Nếu bạn cứ đem TQDN và HPLN ra song hành thì tôi cũng bó tay không đỡ được.

Mỗi truyện là cả một hệ quy chiếu khác nhau bạn à [-(

nghe như cô giáo đang giảng bài vậy:)):))
 
:-<, có bỉ tớ thì ít ra cũng phải bảo là thầy giáo chớ :-w
 
Thế dhl bảo HPLN với TQDN có hệ quy chiếu sao bảo mỗ bik thử :)) Mỗ đâu bảo vệ chiện Trình Dục hơn Quách Gia đâu? Chỉ nói là Trình Dục trong hàng ngũ Tào Tháo trách nhiệm ko hề nhỏ thôi :|
Đoạn QG vì sao xỉu, gió to bất ngờ. Khi tình thế đang dần suy chuyển thì một ngọn gió phất lên cuốn theo một "kỳ" bay lên, đó là hình ảnh của rồng mà rồng thì tương ứng với danh xưng ngọa long đang còn bỏ dở.
Cái này thì Trình Dục có mê tín hay ko thì mỗ ko đoán ra, nhưng chiện QG thấy Ngọa Long( rồi cuốn sách Trình Dục cầm là cuốn QG sợ nhất) cũng đủ cho thấy tay này ngán thất đệ của mình, đúng là dẫn chứng QG thua chỗ này thì hơi quá, mất Thiên thời Địa Lợi Nhân hòa chiện bài đúng khó tránh :-"
Hix chủ nhật rồi ko thấy HPH, chắc 2 tuần 1 chap rồi :-s
 
văn học chứ có phải toán học đâu mà cậu bắt tớ rõ ràng thế. Đơn giản là 2 truyện 2 tác giả khác nhau, 2 cách diễn giải khác nhau thì 2 hệ quy chiếu khác nhau. Còn phải nói thế nào nữa đây :-??

Trong TQDN Đổng Trác là người thế nào, trong HPLN lại là người thế nào. Nếu đọc truyện này mà cứ yêu cầu nhân vật giống truyện kia thì không thấy được cái hay của 2 truyện.

Tớ chỉ nói là đem Trình Dục ra so với QG và TU thì quá khập khiễng, thực lực quá chênh lệch. Còn về trách nhiệm thì tất nhiên không nhỏ, QG là thần cũng phải có người để sai chứ.
 
Truyện này cũng hài thật coi HPLN từ đầu đến giờ tưởng rằng anh Hỏa là main char vậy mà sao mấy chap gần đây ảnh biến đâu mất tiêu chẳng còn thấy nhắc gì tới nữa.Chán thật:(
 
Truyện này cũng hài thật coi HPLN từ đầu đến giờ tưởng rằng anh Hỏa là main char vậy mà sao mấy chap gần đây ảnh biến đâu mất tiêu chẳng còn thấy nhắc gì tới nữa.Chán thật:(

WTF?????

a di đà phật.

HPH đâu rồi:(
 
mấy bác làm ơn cho xin link của mấy chap gần đây..đoạn mà từ sau khi thằng Tào Thuần xuất hiện ấy...thanks
 
chỉ có tiếng Tàu thôi ấy ơi
http://mh.99770.cc/Comic/218/

vừa từ quê lên, mình có cái này tặng topic gọi là để... khửa khửa b-)... hạ hỏa :-*

Mã:
http://forum.ikunlun.net/topic.php?topic_id=205548&forum_id=64&forum_page=1&class_id=0

TRoT genderbender =)) nhớ reg trước nhé các bạn =))
 
Back
Top