Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Lâu lắm mới trở lại box , làm 1 bài về mình lúc này , hy vọng nhận được lời khuyên từ các bác :(
Như tiêu đề
hôm bữa có đi nhậu với đám bạn cũ tụi nó có chụp hình hôm qua mở xem lại , xem đến hình mình giật hết cả mình , vừa đen vừa ốm lại trông ngu ngu hic kết quả của việc làm ma cà rồng mấy tháng nay.
cuộc sống tớ hiện giờ thật sự ko biết phải nói thế nào.cuộc sống vỏn vẹn trong 4 bức tường và 1 con CPU làm bạn.
ngày cũng như đêm , đêm như ngày.
Đêm online đến 2 3h sáng đánh dota , sáng ngủ đến 1 2h chiều dậy ăn cơm tắm rửa lại lao vào online tận 2 3h sáng. cứ thế cuộc sống tớ nó tiếp diễn như thế đã mấy tháng nay.
Lâu , rất lâu tớ mới ra ngoài 1 lần chủ yếu đi nhậu với đám bạn .
Tớ có quen 1 người con gái , cũng đã gần được 2 năm rồi , dù có cố gắng cách nào , làm gì đi nữa thì cũng ko thể vượt qua cái ranh giới tình bạn cả.
Đã có nhiều lần tưởng chừng như là đã thành công , 2 đứa rất thân mật nhưng vài hôm sau thì mọi chuyện lại như cũ.
Cô ấy cũng đã nói thẳng với tớ là bên cạnh tớ cô ấy ko có cảm giác gì của tình yêu cả . Nhưng vì tớ tốt với cô ấy quá nên cố ấy cũng ko muốn mất tớ .Thế nên quan hệ 2 đứa vẫn tiếp tục . thỉnh thoảng vẫn gặp nhạu đi chơi nhưng rất miễn cưỡng .
Chúng tớ vẫn tiếp tục mối quan hệ đó tới tận bây giờ như 1 kiểu đi cầu xin sự thương hại nhưng tớ rất yêu cố ấy và ko muốn mất cô ấy.
Giờ đây cô ấy đang là giáo viên của 1 trương thuộc vùng sâu vùng xa khu vực tớ ở ( 200 300m mới có 1 cái nhà )
Đêm nào tớ cũng gọi điện nói chuyện , nc bình thường thì rất vui vẻ nhưng nhắc đến chuyện tình cảm thì cô ấy luôn bảo tớ là quên cô ấy và tìm 1 người khác đi.
còn nếu tớ cứ tiếp tục như vậy sau này có gì xảy ra đừng trách cô ấy.
Trãi qua bao nhiu chuyện để đi được đến hôm nay nhưng lúc này tớ thật sự thấy trước mắt là đường cụt rồi.
và rồi lại tự kỷ trong phòng như trước.
Cảm thấy buồn và chán chán.
nên cũng ko buồn ra ngoài nữa.
lâu lâu đi nhậu thấy có sự xuất hiện của vài bạn nữ , nhìu đối tượng cũng dễ thương nhưng sao tớ ko có cảm giác gì hết ( hic chai lì cảm xúc rồi )
Giờ đây lại càng chán nản hơn nữa. bạn thân mấy đứa thì tụi nó vào tp hcm lập nghiệp cả rồi. giở chỉ còn 1 mình với 2 3 đứa bạn. đứa nào cũng cô đơn như mình nên gặp tụi nó lại thấy nản hơn nữa. haizzz
có cách nào giúp tớ thoát khỏi cuộc sống hiện tại ko nhỉ
tớ có nhiều kế hoạch cần làm và đã vạch ra sẵn rồi nhưng lúc này ko còn ý chí để quyết định việc gì cả. cảm xúc nó lấn áp hết hic :(
giờ phải làm sao đấy các bác :(
Như tiêu đề

hôm bữa có đi nhậu với đám bạn cũ tụi nó có chụp hình hôm qua mở xem lại , xem đến hình mình giật hết cả mình , vừa đen vừa ốm lại trông ngu ngu hic kết quả của việc làm ma cà rồng mấy tháng nay.
cuộc sống tớ hiện giờ thật sự ko biết phải nói thế nào.cuộc sống vỏn vẹn trong 4 bức tường và 1 con CPU làm bạn.
ngày cũng như đêm , đêm như ngày.
Đêm online đến 2 3h sáng đánh dota , sáng ngủ đến 1 2h chiều dậy ăn cơm tắm rửa lại lao vào online tận 2 3h sáng. cứ thế cuộc sống tớ nó tiếp diễn như thế đã mấy tháng nay.
Lâu , rất lâu tớ mới ra ngoài 1 lần chủ yếu đi nhậu với đám bạn .
Tớ có quen 1 người con gái , cũng đã gần được 2 năm rồi , dù có cố gắng cách nào , làm gì đi nữa thì cũng ko thể vượt qua cái ranh giới tình bạn cả.
Đã có nhiều lần tưởng chừng như là đã thành công , 2 đứa rất thân mật nhưng vài hôm sau thì mọi chuyện lại như cũ.
Cô ấy cũng đã nói thẳng với tớ là bên cạnh tớ cô ấy ko có cảm giác gì của tình yêu cả . Nhưng vì tớ tốt với cô ấy quá nên cố ấy cũng ko muốn mất tớ .Thế nên quan hệ 2 đứa vẫn tiếp tục . thỉnh thoảng vẫn gặp nhạu đi chơi nhưng rất miễn cưỡng .
Chúng tớ vẫn tiếp tục mối quan hệ đó tới tận bây giờ như 1 kiểu đi cầu xin sự thương hại nhưng tớ rất yêu cố ấy và ko muốn mất cô ấy.
Giờ đây cô ấy đang là giáo viên của 1 trương thuộc vùng sâu vùng xa khu vực tớ ở ( 200 300m mới có 1 cái nhà )
Đêm nào tớ cũng gọi điện nói chuyện , nc bình thường thì rất vui vẻ nhưng nhắc đến chuyện tình cảm thì cô ấy luôn bảo tớ là quên cô ấy và tìm 1 người khác đi.
còn nếu tớ cứ tiếp tục như vậy sau này có gì xảy ra đừng trách cô ấy.
Trãi qua bao nhiu chuyện để đi được đến hôm nay nhưng lúc này tớ thật sự thấy trước mắt là đường cụt rồi.
và rồi lại tự kỷ trong phòng như trước.
Cảm thấy buồn và chán chán.
nên cũng ko buồn ra ngoài nữa.
lâu lâu đi nhậu thấy có sự xuất hiện của vài bạn nữ , nhìu đối tượng cũng dễ thương nhưng sao tớ ko có cảm giác gì hết ( hic chai lì cảm xúc rồi )
Giờ đây lại càng chán nản hơn nữa. bạn thân mấy đứa thì tụi nó vào tp hcm lập nghiệp cả rồi. giở chỉ còn 1 mình với 2 3 đứa bạn. đứa nào cũng cô đơn như mình nên gặp tụi nó lại thấy nản hơn nữa. haizzz
có cách nào giúp tớ thoát khỏi cuộc sống hiện tại ko nhỉ

tớ có nhiều kế hoạch cần làm và đã vạch ra sẵn rồi nhưng lúc này ko còn ý chí để quyết định việc gì cả. cảm xúc nó lấn áp hết hic :(
giờ phải làm sao đấy các bác :(


