Tụ Nghĩa Sảnh - 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc

Mình thấy hảo hán hợp với nhất (có lẽ với tất cả chúng ta) chính là hảo hán thứ 76 - Thiết Phiến Tử Tống Thanh
Xuất thân: Tứ lang nhà họ Tống, em Tống Giang
Vì Sao: Địa Tuấn Tinh
Miêu tả: Khôi ngô, tuấn tú, trắng trẻo (ngược với ông anh), tính tình hiền hậu, ôn hoà, thích sống an nhàn như một người dân thường, không có tham vọng quá lớn như anh, đề cao chữ hiếu (suốt ngày cận kề bên chăm sóc người cha già ốm yếu chứ không danh nghĩa như Tống Giang, quạt cho cha mát không biết mỏi tay tên mới được phong là tay quạt sắt, ở bên cha mãi đều khoẻ mạnh, xa ông đi theo anh đánh giặc cho triều đình về thì cha lại mất) xem nhẹ 2 chữ trung (sống sót về chầu được phong quang nhưng không nhận, anh chịu tang cha xong đi làm quan mà vẫn ở lại gìn giữ hương hoả tổ tiên, nhà cửa đất đai ruộng vườn, 1 bước không rời, anh chết lại được phong quan tước của anh nhưng vẫn từ, để con mình sau này thay thế) và nghĩa (lên Lương Sơn rồi nhưng vẫn chỉ suốt ngày bên cha, ít khi giao du với các hảo hán khác, làm nhiệm vụ tổ chức yến tiệc nên cũng chả tiếp xúc nhiều với mọi người, ngay cả anh mình cũng ít khi nói chuyện, ông chỉ quen thân đúng Thạch Tướng Quân Thạch Dũng)
Tài nghệ: giống như kiểu Mục Xuân với Mục Hoằng, danh tiếng và tài nghệ kém hơn hẳn anh trai mình là Tống Giang tuy vậy hiếu nghĩa gấp 10 lần, không biết võ, cũng biết kha khá về văn, chủ yếu là làm ruộng, lên Lương Sơn với vai trò tổ chức yến tiệc, lại là em Tống Giang nên cũng có thêm khả năng quản lý, tố chức.
Lí do gia nhập Lương Sơn:
Tống Giang bị 2 anh em công sai Triệu Năng, Triệu Đắc bắt về quy án giết Diêm Tích Kiều khi xưa, anh em Lương Sơn xuống huyện Vận Thành giải cứu, đem cả gia quyến Tống Giang, trong đó có Tống Thanh lên Lương Sơn. Vì có chút ít danh tiếng trên giang hồ do thừa hưởng từ anh, lại có ân đức, hiếu nghĩa nên cũng được coi là đầu lĩnh
Chức danh ở Lương Sơn: Đầu lĩnh tổ chức yên tiệc
Nguyên nhân qua đời: Trông coi miếu thờ Lương Sơn, già qua đời, con thừa hưởng quan tước bác để lại.
 
Back
Top