Rikku's back
Donkey Kong
- 22/7/06
- 446
- 1
Lu thấy nhiều forum của aion đều có topic mem tự sáng tác truyện của chính mình , vậy mà mình chưa có nên thử coi mọi người muốn sáng tạo câu truyện của char bạn ra sao
Lu mở hàng trước ha :P
-Cho đến ngày những cánh cổng rift định mệnh mở ra , 2 phe tìm hiểu được sự tồn tại của nhau và vì những hiểu lầm đã xảy ra hàng ngàn năm trước , họ đáng ra là anh em mà giờ lại trở thành những kẻ thù đáng sợ nhất , deaveas săn tìm deaveas . Họ hoàn toàn quên rằng kẻ thù thực sự của mình là Balaur (dòng rỗi của các vị rồng)
-Từ đó triến tranh luôn luôn diễn ra ko bao h chấm dứt . Hành tinh Asteria sẽ ra sao ? Câu trả lời trong tay bạn
1)Elysea : Vương quốc Bên bờ diệt vong
-Nằm phía Nam Asteria là Vương quốc Elysea của elyos , nơi những ánh sáng bất tận ko bao tắt , ước gì mọi việc mãi mãi được như vậy . Từ khi chiến tranh nổ ra , với sự tàn phá của Balaur và sức hủy diệt của Phe asmosdian . Elysea đang rơi vào tình trạng hoảng loạn cực độ .
những trang trại thanh bình ngày nào........
Đều bị hủy diệt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các đồng cỏ xanh tươi
giở cũng trở thành Sa mạc chết chóc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ngay cả những điện thờ tối cao nhất nơi thở tựu Vị thần "Aion"
cũng Trở thành Vô số mảnh vùn trong các phế tích tàn tạ
-Đứng Trước hoàn cảnh đó , Người dân mong chờ câu trả lời từ các vị lãnh đạo với nguyện vọng vào 1 ngày ko xa , họ sẽ lại được 1 lần nữa quay trở lại các nông trang của mình , được đi vào các điện thờ hay đơn giản là cùng gia đình ngồi ngắm những cánh đồng bất tận . Nhưng đáp lại hàng nghìn con mắt là sự im lặng của phía lãnh đạo , dường như chính họ cũng ko biết giải pháp nào là tốt nhất cho vương quốc vào thời điểm này
tất cả những gì ban hiền triết làm là cầu nguyện.....
những vị lãnh đạo thì đau đầu nát óc vẫn chưa đưa ra được những chiến lược phù hợp
-Vậy Vương Quốc Elysea sẽ đi về đâu ........ ?
Lu mở hàng trước ha :P
Lusery
-Từ ngàn năm trước , sau sự thật bại của kế hoạch bắt tay với quân đội balaur ko thành , Asteria đã bị chia cắt thành 2 nửa . Những deaveas theo phe của Shedim Lords (Những chúa tể bóng tối) đi về phía bắc , họ tự tạo dựng nên cuộc sống của mình trên những đồi cát sỏi , lãnh lẽo của khí hậu và thành nên vương quốc asmodea hùng mạnh . Còn những ai ở lại Phía nam theo sự chỉ đạo của Seraphim Lords (những vị thánh tối cao) thì may mắn hơn vì luôn có khí hậu tran hòa , ánh nắng và đất đai màu mỡ cho họ sự tươi đẹp , họ lập nên vương quốc Elysea, những người yêu hòa bình . -Cho đến ngày những cánh cổng rift định mệnh mở ra , 2 phe tìm hiểu được sự tồn tại của nhau và vì những hiểu lầm đã xảy ra hàng ngàn năm trước , họ đáng ra là anh em mà giờ lại trở thành những kẻ thù đáng sợ nhất , deaveas săn tìm deaveas . Họ hoàn toàn quên rằng kẻ thù thực sự của mình là Balaur (dòng rỗi của các vị rồng)
-Từ đó triến tranh luôn luôn diễn ra ko bao h chấm dứt . Hành tinh Asteria sẽ ra sao ? Câu trả lời trong tay bạn
1)Elysea : Vương quốc Bên bờ diệt vong
-Nằm phía Nam Asteria là Vương quốc Elysea của elyos , nơi những ánh sáng bất tận ko bao tắt , ước gì mọi việc mãi mãi được như vậy . Từ khi chiến tranh nổ ra , với sự tàn phá của Balaur và sức hủy diệt của Phe asmosdian . Elysea đang rơi vào tình trạng hoảng loạn cực độ .
những trang trại thanh bình ngày nào........
Đều bị hủy diệt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các đồng cỏ xanh tươi
giở cũng trở thành Sa mạc chết chóc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ngay cả những điện thờ tối cao nhất nơi thở tựu Vị thần "Aion"
cũng Trở thành Vô số mảnh vùn trong các phế tích tàn tạ
-Đứng Trước hoàn cảnh đó , Người dân mong chờ câu trả lời từ các vị lãnh đạo với nguyện vọng vào 1 ngày ko xa , họ sẽ lại được 1 lần nữa quay trở lại các nông trang của mình , được đi vào các điện thờ hay đơn giản là cùng gia đình ngồi ngắm những cánh đồng bất tận . Nhưng đáp lại hàng nghìn con mắt là sự im lặng của phía lãnh đạo , dường như chính họ cũng ko biết giải pháp nào là tốt nhất cho vương quốc vào thời điểm này
tất cả những gì ban hiền triết làm là cầu nguyện.....
những vị lãnh đạo thì đau đầu nát óc vẫn chưa đưa ra được những chiến lược phù hợp
-Vậy Vương Quốc Elysea sẽ đi về đâu ........ ?
Chỉnh sửa cuối:
, ủng hộ phát
ngủ thì hơi thường (vì gặp nhiều rồi
, kô đc ảo cho lắm
đang tự sáng tác cuộc đời cho char mình mà zzzzzz -.-!!
hoặc cô ấy ghét ai hát cái thành củ nhấn sâm" ??? !!!! >.<
chuyện sẽ hay hơn rất nhiều :)
chỉ có cái pic pika up khoe tome nên thôi......cho pika vô luôn ~~ ko bik pika tức ko... tức chắc Lu chết 