ya Lu xin lỗi

Lu ko có dành tiếng việt -,-!! nếu viết = tiếng anh thì dễ .....
tại Lus mới về vn được khoảng 3 năm. Lu xin lỗi ha ^^
p/s : Lu đã fix rùi , thanks vì bạn đã nhắc ha ^^ Lu viết sai chính tả mọi người đừng chấp ^^
---------- Post added at 02:06 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
*Trong khi chờ 2 người nói chuyện , Lus đi loanh quanh trong rừng , bỗng cô cảm thấy đau đầu 1 cách kinh khủng , cô khụy ngã....!
-Hmmm , sao mình lại ở đây
*Lus ngạc nhiên vì khi cô mở mắt , xung quanh cô chỉ hoàn toàn là 1 màu trắng , cô như vô định ở 1 luồng không gian khác . Đưa mắt nhìn xung quanh , Lus càng kinh ngạc hơn khi cô thấy cô đang mặc trên người 1 bộ áo lấp lánh , trên gân áo vẫn còn phát ra những ánh sáng màu xanh như những vì sao trên trời đêm . Bỗng 1 giọng nói cất lên :
-Xin lỗi... ! Mẹ xin... lỗi !
-Mẹ , là mẹ sao , xin hãy cho con được nhìn mặt mẹ 1 lần ! dù chỉ 1 giây ! con xin mẹ !
*Từng tiếng thét xé lòng vang lên trong khoảng không trắng xóa , Nhưng đáp lại lời van xin thảm thiết đó :
-Lusery .... ! Mẹ ... Không thể chịu thêm... Được nữa . Hãy tìm về Quê hương.... ! hãy về ... Inggision ! Veille... Vẫn chờ...và sẽ cho con... những câu trả lời...!
-Mẹ ! mẹ ! inggsion ?!? Inggsion là nơi đâu ??? Xin mẹ đừng bỏ mặc con lúc này , con van mẹ ! Xin đừng bỏ con...
-Mạnh mẽ... lên ! Mẹ vẫn đang chờ con ...giải thoát ... hãy nhớ --- Á Á Á Á Á !
*Giọng nói yếu ớt cắt đứt từng đoạn đang vang lên , thì bỗng như có gì đó xảy ra. Tiếng thét của người phụ nữ đó vang lên , Lus gào đuổi theo với khuôn mặt sợ hãi :
-Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !! Có chuyện gì vậy ?!? Mẹ ơiiiiiiiiiiii !?!!!
Lus trong giấc mơ thấy mình mặc bộ đồ phát sáng , xung quanh thì không gì ngoài màu trắng
*Lus Bật mình choàng tỉnh dậy , thì ra lại là 1 giấc mơ nữa .Cô nhìn xung quanh , mồ hôi còn đầm đìa trên khuôn mặt , nét sợ hãi chưa hề tan biến . Ngơ ngác xung quanh , Lus thấy mình đang nằm trên 1 tán lá rộng ấm áp , trời đã tối nhưng ko thấy người thầy Pernos của mình , Cô cất tiếng hỏi vị thần rừng :
-Xin ngài thứ lỗi ! nhưng ngài có thể cho con Bác Pernos đang ở đâu ? Và tại sao con đang ở đây , con nhớ mình đang đi dạo trong rừng , và rồi.......
-Và rồi ngươi bị ngất ! hahahahaha - Tiếng nói của Daminu như ngăn chặn ko cho Lus nói tiếp .
-Pernos nghe tiếng ngươi hét nên đã vào rừng và thấy ngươi đang nằm bất động , lão đưa ngươi về đây và đi lên hướng Tây , ở đó có 1 ngôi làng nhỏ , ta nghĩ hắn muốn mua 1 ít lá thuốc cho ngươi
*Lus nghe vậy ngại ngần mặt cúi gằm :
-Con xin lỗi , con chỉ gây rắc rỗi cho mọi người ...!
-Hmmm ! cho ta hỏi cháu 1 việc được chứ ?! - Daminu mở to đôi mắt chính là khe nứt của thân cây to xù xì nhìn thẳng vào Lus
*Bỗng dưng cô cảm thấy rất lạ , như có 1 cái gì đó đang len lỏi vào máu cô , cô cảm nhận được hơi thở của mình khó hơn lúc trước , đầu óc cô thì mơ hồ . Tự nhủ đó là do hồi hộp khi đối diện trước thần rừng , Lus lấy hết dũng khí ngửng mặt và trả lời :
-Vâng...! Xin ngài cứ hỏi
-Cô có chắc mình là con đẻ không ?!?
*Sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt non nớt của nàng công chúa thất sủng , cô lại 1 lần nữa cúi gằm mặt , cô cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào cái thân cây kia ... !
-Cháu....! Cháu xin lỗi , nhưng thực sự cháu ko hề có chút trí nhớ nào về quá khứ của mình.... !!
-Hahahahahah - Tiếng cười giòn tan của Vị thần rừng vang lên
-Cháu nghĩ cháu có thể qua mặt được 1 vị thần đã sống qua cả nghìn tuổi như ta sao ? Ta ko trách Pernos khi không nhận ra trước mặt hắn chính là công chúa út của Lord Azariel , nhưng tốt nhất cháu nên thành thật với ta Lisaren ! Hay ta nên gọi là công chúa Lusery ?!?
*Lus tái mặt , Giọng nói ngập ngừng thể hiện rõ sự mất bình tĩnh :
-Cháu..!! Cháu... Cháu thực sự.. ko hiểu ngài đang nói gì
*Daminu cười nhân hậu :
-Hmm ... Cháu không nhận cũng không sao ! Nhưng cháu thật sự không cảm thấy mình có những giấc mơ kì lạ sao ?!? Nếu đến tận thời điểm này , cháu vẫn ngoan cố không nói thật thân phận cho ta biết , ta cũng không thể giúp gì cho cháu nữa
*Lus im lặng 1 hồi , cô hoang mang không biết bây giờ mình sẽ phải làm gì . Thấy vậy , Daminu liền nói thêm :
-Cả về mẹ cháu nữa .....!
*Lus dật mình , Trong đầu co không biết mình đang đối diện với cái gì , dường như mọi suy nghĩ , kể cả giấc mơ của Lus , Daminu đều có thể đọc được
-Sao ngài..... Lại biết về những giấc mơ của cháu về mẹ ?!?
-Cái đó không quan trọng công chúa bé nhỏ của ta , hahahahha !! Giờ ta chỉ muốn cháu trả lời cho ta , cháu có muốn ta giúp thì phải kể lại toàn bộ câu truyện về cuộc sống của cháu trước kia , còn không thì ngay ngày mai ta sẽ bảo Pernos mọi điều ta biết về cháu , còn phần sau thì để ông ấy định đoạt sẽ làm gì với cháu
*Hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác , Lus đành ngồi xuống , kể đầu đuôi sự việc lại cho Daminu . Rằng trước đây cuộc sống của cô cô đơn đến nhường nào , về cái sức mạnh cô ko hề muốn đó !! Sau 1 hồi lâu , khi Lus đã khai hết thân phận thật của mình , Daminu nhắm mắt lại , miệng lẩm bẩm :
-Lạ...! Quả thực rất lạ ! Sao lại có thể như vậy được
-Cháu xin thề tất cả những gì cháu vừa nói không hề có 1 lời dối trá , xin ngài hãy tin cháu - Lus dưng dưng nước mắt ngước nhìn vị thần già
-Ta không nói cháu nói dối ! Ta tin cháu cô bé... Nhưng có khả năng nào cháu là con nuôi của Azariel không ?!?
-Không... Không thể , cháu chắc chắn cháu không phải con nuôi của cha . Azariel là cha đẻ cháu , người cha cháu hằng mơ ước 1 ngày nào đó sẽ yêu thương cháu !
-Vậy thì quả thực là rất lạ !!! Trong người cháu , dòng máu đang chảy trong người cháu.... ! Nó không phải dòng máu thuần chủng !
*Như sấm động bên tai , Lus đưng không vững khi nghe lời daminu vừa nói :
-Ý ...! ý ngài là ... ? Cháu vẫn chưa hiểu
-Hmmm... Quả thực ta cũng không biết giải thích ra sao nữa , nhưng có điều lạ là ta cảm nhận được đúng là dòng máu cháu đang có là suất thân từ thần thánh . Nhưng nó lại có gì đó rất khác so với dòng máu thuần chủng của Lord Azariel , hơn thế nữa , ta còn cảm nhận được sức mạnh của phong ấn , dù rất kín đáo nhưng ta có thể ngửi được nó ,
1 phong ấn được tạo ra bởi các vị thần.
*Lus choáng váng , vậy cô nên tin vào cái gì ?! Hy vọng vào điều gì :
-(*Tất cả những chuyện xảy ra ... Vậy là thế nào ?! Rốt cục mình là ai ?! Mình có phải là con đẻ của cha không ?! Trời ơi ! Mẹ , mẹ , Xin hãy dẫn dắt cho con*)
*Daminu thấy Lus không còn đủ sức để nghe tiếp câu truyện , ông lo lắng an ủi cô bé đang tuyệt vọng :
-Lus... Hãy mạnh mẽ lên nào ! tất cả những cái ta đưa ra đều chưa chắc chắn , thôi giờ cũng đã muộn , cháu hãy đi nghỉ , mai ta sẽ thử gỡ bỏ Phong ấn cho cháu , lúc đó chúng ta sẽ có câu trả lời
*Lus câm lặng như ngậm hột thị , cô lui ra phía tán lá nằm , đầu cô chứa đầy các câu hỏi . Cô không biết ngày mai , mình sẽ phải đối mặt những gì .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau , Lus hồi hộp dậy từ rất sớm , thực ra cô không hề ngủ cả đêm , cảm giác sợ hãi , thất vọng , nó đan xen khiến Lus chỉ muốn tìm đến cái chết . Nhưng cô sợ , ko phải sợ cái chết , mà cứ nghĩ đến giọng nói của mẹ , như đang bị đầy đọa cầu xin sự giải thoát của cô , cô lại không đành lòng :
-Đúng , hãy mạnh mẽ lên , ta sẽ tự coi như ta đã chết , nếu giờ ta tự tử ta sẽ muôn đời không bao giờ có câu trả lời , thay vào việc tự tử thì ta sẽ sống , ta sẽ tự coi mình như đã chết và sống để hoàn thành sứ mạng !
*Đó là cách cô tự an ủi bản thân mình , nó thật ngớ ngẩn và nực cười , nhưng đó là cách Lus làm lúc bấy giờ để dữ vững tinh thần .
*Và thời gian đã đến , khi mặt trời ló rạng trên các vách núi , Daminu triệu tập Lus đến trước ông ta :
-Giờ cháu hãy nhắm mắt , đừng nghĩ ngợi gì , 1 tay đặt lên thân ta . Hãy nhớ , dù khó khăn đến đâu cũng hãy để đầu óc mình thanh thản khi Ta thi triển phép
*Lus làm theo lời của Daminu , 1 tay cô đặt lên thân của ông , mắt nhắm ghiền . Tiếng hét Daminu vang lên , 1 luồng sức mạnh chảy thẳng vào Lus , cô cảm nhận rõ sự di chuyển của nó lan tỏa khắp cơ thể mình và Cô bay lên , như có người khác đang điều khiển mình , sự đau đớn bắt đầu
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Tiếng thét thất thanh của cô bé !
-Hãy cố lên - Daminu nói với Lus , sau đó ông lầm bầm đọc 1 thứ tiếng cổ
*Lus đau đớn , cả thân thể cô bị nhấc bổng lên , như có bàn tay dựt tóc cô hất mạnh ra phía sau , tim cô đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .
-Hãy chiến đấu với nó , hãy mạnh mẽ lên cô bé - Daminu vừa thi triển phép Ripple of Purification (phép thuật hóa giải mọi trạng thái phong ấn) vừa nhắc nhở Lus !
*Lus đau đớn lấy tay ôm chặt tim mình , cô gào thét và mở trừng con mắt của mình , Hình ảnh quá khứ hiện ra ......!
Daminu thực hiện phép lên Lus
Vậy thân phận thận của Lus không phải là con của Azariel , liệu đó có phải sự thật ? tại sao 1 cô bé mới 16 tuổi lại bị mang trong mình phong ấn nặng đến vậy ? Lus sẽ nhìn thấy gì khi phong ấn bị tháo gỡ ?
TO BE CONTINUE......