- 10/10/08
- 8,057
- 11,768
Bán hàng đa cấp thế này dễ mất lòng tin của người thân lắm.
Khi mình học năm nhất thì có thằng ( dụ mình nhiều lần tham gia cái kinh doanh gì gì đó) nó gọi cho mình nhiều lần nhưng lúc đó mình " Xin lỗi đang bận, k có thời gian tham gia mấy thứ vớ vẩn đó".Sau đó không gặp nữa.
Thật không may bạn mình ở chung với người " Hưng Thời Đại" bị dụ, và mất 1tr5 ( nó làm thủ quỹ lớp).Sau vụ việc đó, nó bị chất vấn trước lớp vì tiền đâu mua áo thể dục cho lớp -}
Khi mình học năm nhất thì có thằng ( dụ mình nhiều lần tham gia cái kinh doanh gì gì đó) nó gọi cho mình nhiều lần nhưng lúc đó mình " Xin lỗi đang bận, k có thời gian tham gia mấy thứ vớ vẩn đó".Sau đó không gặp nữa.
Thật không may bạn mình ở chung với người " Hưng Thời Đại" bị dụ, và mất 1tr5 ( nó làm thủ quỹ lớp).Sau vụ việc đó, nó bị chất vấn trước lớp vì tiền đâu mua áo thể dục cho lớp -}

