D
diablo200
Guest
đúng là hạnh phúc chỉ có khi thu nhập khoảng 75000$/năm. Cám ơn anh em nhiều
Last edited by a moderator:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
facebook vẫn nhắn thương xuyên nhắn tình nhưng chuyện mình lờ mẹ cô ấy do lúc đó ông già đang bệnh không muốn cãi nhau mà thật ra cha con chưa bao giờ hạp khi mở miệng nói nghiêm túc, tính ông độc đoán cố chấp nhưng kh mẹ còn sống thì toàn quyền trong nhà mẹ mình quyết chứ không phải ba, mẹ hiểu mình hơn nên hay tâm sự với bà hơn với ông nhưng bà đi trước nên giờ ông cụ tính đã gàn còn gàn hơn nữa. Mẹ bị ung thư nên lúc phát hiện là giai đoạn cuối trước đó khỏe mạnh chả có biểu hiện gì cả, không chữa được. Ông cụ bị bứu đã cắt vô thuốc với hóa trị cũng 1 năm không chịu được nên yếu sức đi. Mình đi làm phụ giúp vẫn phụ nhà không giàu nhưng chắc cũng không thiếu thốn cho 2 ông bà, chuyện đến đột ngột có ai ngờ đâu. Mẹ cô ấy dục cưới mời bố mình qua nhưng như mình trình bày ông lúc này dở người thì bảo đi cách nào. Mà chuyện ông bà cũng đã qua rồi, 8 năm quen thì giận lúc nào cũng có nhưng gặp nhau là hòa nên mình muốn bay qua đó gặp mặt để nói chuyện chứ nói qua tin nhắn. Tình cảm đương nhiên là còn nhưng vẫn còn giận, nói qua tin nhắn chắc không hiệu quả. Mình chỉ sợ là bên đó người nhà cô ấy lại cứ nói vô nói ra thì kiểu gì mà không lung lay, do đó mình muốn làm sớm là vậy nhưng 1 tháng không làm kịp hồ sơ và gần như rất khó vì nó sợ người không còn thân nhân bên đây khi qua đó sẽ tìm cách trốn ở lạibay qua đó làm gì, có gặp cũng trả lôi nó về đc nếu nó ko muốn về mà mình chết cứng ở đó luôn, nc qua facebook đi thuyết phục nó dc thì nó sẽ về với chú, 8 năm lận mà, còn ko thuyết phục dc thì mất thôi kiếm đứa khác, mà thuyết phục nó chú phải chờ đợi, ko gấp dc, chờ hơi lâu cũng dc, chú cũng gia cảnh nhỉ, thôi lo kiếm tiền trang trải cuộc sống rồi thuyết phục nó xem, mẹ nó dục cưới thì ko cưới, nói chung tại chú hết ko phụ giúp tra mẹ nên để ba mẹ cực khổ qua đời sớm, mình thì đang rất buồn đây, dạo này lại đổ bệnh nữa
Gap mat cung ko lam dc gi dau, ma bay lai so roi may bay ,qua do co khi con bi nha no duoi ve ko giu lai, tot nhat ngoi yen 1 cho nhan tin, goi dien ,ong tren noi dung do ,sai lam van la minh ,gio nhan ra la tot, noi chung may thang tay ko bang vn daufacebook vẫn nhắn thương xuyên nhắn tình nhưng chuyện mình lờ mẹ cô ấy do lúc đó ông già đang bệnh không muốn cãi nhau mà thật ra cha con chưa bao giờ hạp khi mở miệng nói nghiêm túc, tính ông độc đoán cố chấp nhưng kh mẹ còn sống thì toàn quyền trong nhà mẹ mình quyết chứ không phải ba, mẹ hiểu mình hơn nên hay tâm sự với bà hơn với ông nhưng bà đi trước nên giờ ông cụ tính đã gàn còn gàn hơn nữa. Mẹ bị ung thư nên lúc phát hiện là giai đoạn cuối trước đó khỏe mạnh chả có biểu hiện gì cả, không chữa được. Ông cụ bị bứu đã cắt vô thuốc với hóa trị cũng 1 năm không chịu được nên yếu sức đi. Mình đi làm phụ giúp vẫn phụ nhà không giàu nhưng chắc cũng không thiếu thốn cho 2 ông bà, chuyện đến đột ngột có ai ngờ đâu. Mẹ cô ấy dục cưới mời bố mình qua nhưng như mình trình bày ông lúc này dở người thì bảo đi cách nào. Mà chuyện ông bà cũng đã qua rồi, 8 năm quen thì giận lúc nào cũng có nhưng gặp nhau là hòa nên mình muốn bay qua đó gặp mặt để nói chuyện chứ nói qua tin nhắn. Tình cảm đương nhiên là còn nhưng vẫn còn giận, nói qua tin nhắn chắc không hiệu quả. Mình chỉ sợ là bên đó người nhà cô ấy lại cứ nói vô nói ra thì kiểu gì mà không lung lay, do đó mình muốn làm sớm là vậy nhưng 1 tháng không làm kịp hồ sơ và gần như rất khó vì nó sợ người không còn thân nhân bên đây khi qua đó sẽ tìm cách trốn ở lại
Nhiều người cứ nghĩ thế này cho nên mới có những đứa trẻ sinh ra thiếu thốn đủ thứ thậm chí là phải đi lao động từ khi còn rất nhỏ để đỡ gánh cho cha, mẹ nữa .... làm gì thì cũng nên nghĩ cho tương lai của con cái sau này chứ cưới vợ sướng chym mọi việc tính sau à- Ca này quả khó. Thật ra, ít ai có sự nghiệp trước khi lấy vợ lắm bác à. Vì cái gọi là "sự nghiệp" không có gì chắc chắn cả. Có người giàu đó, nhưng qua một đêm lại bị trắng tay. Ai biết được tương lai thì sao bắt con gái người ta đợi có sự nghiệp mới cưới. Người ta hay nói "đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" mà. Sai lầm của bác là thế đó.
- Bác nên gọi điện, hay quay hẳn cái clip xin lỗi và hứa hẹn với con người ta đi. Thật lòng và thật tâm vào.

Câu thành ngữ đó chỉ việc 2 người yêu thương nhau muốn kết hôn, mặc dù chồng chưa có sự nghiệp gì lớn nhưng 2 vợ chồng cùng cố gắng nỗ lực làm lụng, cùng chí hướng, cùng quan tâm chăm sóc nhau và con cái thì sẽ rất ổn thôi.Nhiều người cứ nghĩ thế này cho nên mới có những đứa trẻ sinh ra thiếu thốn đủ thứ thậm chí là phải đi lao động từ khi còn rất nhỏ để đỡ gánh cho cha, mẹ nữa .... làm gì thì cũng nên nghĩ cho tương lai của con cái sau này chứ cưới vợ sướng chym mọi việc tính sau à![]()
đúng là hạnh phúc chỉ có khi thu nhập khoảng 75000$/năm. Cám ơn anh em nhiều
không mình trích quote trong box thư giãn về hạnh phúc. Nhưng đã chia tay tối qua rồi coi như xong hết, giờ một mình chỉ có nhà ba mẹ để lại với bà ngoại già nua thôiĐờ mờ... Con kia trả lời sao ?? Chắc thua cmn rồi =.=