whymehaizz
Youtube Master Race
- 5/9/10
- 0
- 0
Mình vừa mới ngỏ lời với bạn ấy 2 bữa trước và 2 người cũng đã quen ( trước đó tụi mình rất thân với nhau , và cũng đã có 1 thời gian nt , nói chuyện , tâm sự blah blah .... đủ cả ) . sáng nay khi nt thì cô ấy nhắn nhầm mình 1 tn . TN này theo mình nghĩ là cô ấy viết tâm sự ( dạng như nhật kí trong máy đt ) . Trong đó thì cô ấy viết rằng mình rất yêu n.y cũ , đã từng thay đổi để hoàn hảo trong mắt ng` đó , đã từng yêu rất nhiều ... Ngay sau khi gửi nhầm , thì cô ấy có gọi liền lại cho mình , nhưng lúc đó mình rất sock nên đã k nghe máy.
Hiện tại thì mình thấy rất thất vọng , vì mình thấy mình và cô ấy rất hợp nhau , có cảm giác như là sinh ra để làm thành 1 cặp vậy ... ( có hơi ảo tưởng k nhỉ ^^! ) . H mình nên xử lí việc này thế nào ... để trọn vẹn ?
Hiện tại thì mình thấy rất thất vọng , vì mình thấy mình và cô ấy rất hợp nhau , có cảm giác như là sinh ra để làm thành 1 cặp vậy ... ( có hơi ảo tưởng k nhỉ ^^! ) . H mình nên xử lí việc này thế nào ... để trọn vẹn ?