Tư vấn kinh nghiệm khi muốn cưa đổ......

Sniper_12192

Persian Prince
Beta tester, nhân viên test hiệu ứng không công vô thời hạn, text siêu dài thử thách người đọc
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
19/6/07
Bài viết
3,954
Reaction score
44,508
tình hình là em vừa mới tia 1 bé trong lớp :">, em đã xin được số đt & nick Y!M :-bd
các bậc tiền bối tư vấn cho em tiếp theo nên bài bản thế nào ạ :D
em sms hay buổi tối lên chat thì em nó cũng rep nhiệt tình, ở ngoài thì thấy tính hiền lành, trong lớp ít nói chuyện, chỉ đi kè kè theo nhỏ bạn thân, em là đúa con trai thân với em nó đầu tiên trong lớp :)
các ty giúp em nhé :D
 
Đầu cấp 3 hay nắm 1 ĐH đây ??
Tôi nói nghe này, vừa vào tia ngay thì cứ bình thường thanh thản mà tiến, chả ai cướp đi đâu mà sợ, tốc độ nó chỉ về nhì so với cự li thôi. Tốt nhất cứ vui vẻ đề huề, trở thành 1 class-clown được thì càng tốt. Tuyệt đối không thể hiện tình cảm nhanh quá, vồn vã quá em nó mau đánh giá mình. Yh với cả đt có để đó, đừng lạm dụng, chỉ thể hiện sự quan tâm khi CẦN THIẾT (nghỉ học, bệnh, chuyện buồn...)... À mà đừng có tâm sự kể lể xa gần, ra màu ta đây emo đau khổ sầu đời,con trai thì cứ phải sống bằng hành động con gái nó mớ chuộng :-"
 
wên mất, năm 1 ĐH các bác àh :D
thanks bác ở trên nhé, 1 lời khuyên, + rep này :-*
 
Săn đón, nói chuyện về các chủ đề xì tin, nhắn tin với lời lẽ vui vẻ tự nhiên... ta thấy năm nhất bọn bạn ta cưa cẩm theo bí kíp này...
 
năm 1 đh, vậy là bằng mềnh :-" mềnh có GF trước :-" mà sao bây h mới tia đc nhỉ, tưởng đầu năm vào là tia rồi chứ :-?
tự nhiên thì cứ nt, hỏi han, trên lớp thì chịu khó gần gũi, nói chuyện :) chat thì nó sao sao ấy, ko ép phê = nt :-?
 
cứ hẹn hò, đi chơi, nt, wan tâm chăm sóc các kỉu vào, khi nào thấy em nó đổ mình rồi thì hốt thôi. Mình thấy cưa gái chỉ có 1 bài như vậy, ko có ỳi phức tạp củng như bí hiểm.
 
Theo anh thì em cứ mạnh dạn tiến tới, tìm cơ hội cô bé ngồi một mình thì đến bên cạnh bắt chuyện. Đằng nào thì tỷ lệ chia tay khi yêu bạn cùng lớp cũng chiếm trên 99%, tội gì không chiến hết mình để sau còn có chiến tích khoe đàn em. (anh nói 99% là để trừ hao chứ trước tới chưa gặp trường hợp nào yêu đương trọn vẹn cả).
 
Theo anh thì em cứ mạnh dạn tiến tới, tìm cơ hội cô bé ngồi một mình thì đến bên cạnh bắt chuyện. Đằng nào thì tỷ lệ chia tay khi yêu bạn cùng lớp cũng chiếm trên 99%, tội gì không chiến hết mình để sau còn có chiến tích khoe đàn em. (anh nói 99% là để trừ hao chứ trước tới chưa gặp trường hợp nào yêu đương trọn vẹn cả).

anh Minh à, tỉ lệ ở đâu chứ lớp e có khoảng 14 nữ, trong lớp có 7 đôi. giờ cưới gần hết rồi, ko đôi nào chia tay cả :))
 
trường hợp giống mình :(((cũng năm 1,cũng thích 1 nhỏ trong lớp,trong tổ luôn:D),h thì mỗi tối vẫn nt nói chuyện đều đều,còn lên lớp thì :( khó tiếp cận được,mặc dù ngồi chung với tổ mà mấy con nhỏ khác cứ ngồi quanh nó làm mình chả có cơ hội tiến gần :(
 
anh Minh à, tỉ lệ ở đâu chứ lớp e có khoảng 14 nữ, trong lớp có 7 đôi. giờ cưới gần hết rồi, ko đôi nào chia tay cả :))
Ly hôn cũng là một hình thức chia tay cấp cao .
 
Mình thấy càng quan trọng chuyện cưa đổ thì tỷ lệ thất bại sẽ cao hơn... Bình thường hóa sẽ tốt hơn...

Kiểu như cậu đừng để em nó nghĩ với cậu chuyện tình cảm quá lớn lao. Chỉ cần cho em nó biết là cậu có cảm tình với nó, sẵn sàng giúp đỡ, có thể nhiệt tình nhưng không thái quá... Kiểu chat , săn đón này nọ có thể phản tác dụng...

Tìm dịp đi chơi hoặc gặp gỡ, tiếp xúc => hoạt động chung và thể hiện điều đã nói trên... Nếu hợp thì ok...

Và khuyên bạn, nếu 2 người đã không có duyên với nhau hay không hợp thì chia tay là sớm muộn... Còn nếu có duyên và hợp nhau, cứ bạn bè từ từ mà lên yêu ko hay đấy :D
 
Hóa ra bằng tuổi hết cả :D
Tôi năm nhất luôn nè, vừa vào học tầm 1 tháng là ct ny cũ, bây giờ thì thả mồi bắt bóng thoải mái...Cũng đang tia 1 nhỏ cùng khoa nhưng khác chuyên ngành, học chung được 3 môn...Giờ chả biết làm sao tiếp cạn luôn, nhát gái lắm :(
 
đúng là từ hồi học cấp 3 bạn bè nó cũng nói là ko nên quen GF cùng lớp :)
hôm nay chủ nhật box TS vắng nhỉ :D
 
Ôi sao mà giống tôi thế này. :)) Cũng năm 1 đang tia 1 em cùng lớp, xin được YM! nói cũng nhiệt tình lắm mà lên lớp thì chỉ hỏi han vài 3 câu là tịt. =((

Được cái may là mình hơi hơi khá Toán nên em í nhờ mình chỉ giùm nên có cơ hội tiến tới. Chủ topic nhắm mình học khá hơn em í ko thì thử cách này coi. :D
 
Ly hôn cũng là một hình thức chia tay cấp cao .
Hay!
______________________________________________________________________________________________________
 
^
LOL.Em thích câu nói của bác:))
 
vì là box tâm sự nên tui nói thật lòng chủ topic 1 câu : thời buổi này mà còn lên mạng xin tư vấn cách cua gái ah
 
^
thì có làm sao hả bạn :-/..mình ko rành thì mình lập thớt để hỏi, ae có lòng vào trả lời thì mình vui rồi.
dù sao cũng là 1 ý kiến của bạn. cám ơn :)
Được cái may là mình hơi hơi khá Toán nên em í nhờ mình chỉ giùm nên có cơ hội tiến tới. Chủ topic nhắm mình học khá hơn em í ko thì thử cách này coi.

giống ta :">, chỉ học đc mỗi toán :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thấy Bel nói đúng mà
cậu đừng nên quan trọng hóa mọi chuyện , cuộc đời sẽ diễn ra theo 1 cách tự nhiên . Ko biết kinh nghiệm của mình có đúng hay ko nhưng theo mình thấy thì con gái ko phải ai cũng như ai , hãy làm theo cách riêng của bạn ;))
 
làm sao chiếm đc tình cảm là từ trái tim chứ ko phải = thủ đoạn và internet bạn ợ , có người nói ko dùng thủ đoạn sao chiếm đc tình yêu ? ờ thì cũng đúng nhưng mà với 1 con gà mờ khư khư ôm mấy cái thủ đoạn trên internet cứ cho là chiếm đc tình cảm rồi sao ? có giữ đc ko mới là vấn đề sống còn

nếu là mối tình đầu thì cứ lăng xả hết mình đi , có fail cũng ko sao để mà khôn ra :| fail 1 2 lần là tự khắc hiểu thôi chả có internet hay mánh khóe nào giúp đc bác đâu
 
Back
Top