Ice Dragon
Mega Man
- 6/9/04
- 3,101
- 1
Đây có thể là bài nhảm nhất mà mấy ông từng đọc,cho dù nó có mất bao nhiêu điểm đi nữa thì tôi cũng phải nói,sau khi đọc đi đọc lại bài Ken viết tôi thấy bấy lâu nay mình đã sai,tôi đã gây không ít phiền toái cho mấy ông,trong vụ này tôi thấy Ken cũng có lỗi vì theo tôi thấy ổng đã quá nuông chiều tôi,tôi viết bài nào sai ổng cũng nhân nhượng không trừ điểu tôi,vì thế cho nên tôi mới sinh tật như vầy,mấy ông biết đó,tôi cũng chỉ là một đứa con nít,nếu nuông chiều sẽ sinh hư,tôi mong Ken đối xử với tôi như những thành viên khác, đừng thiên vị tôi không tôi sẽ không bao giờ trưởng thành được đâu,nếu cứ thế này thì tôi sẽ phụ lòng mọi người mất, ông đừng nghĩ tôi là loại người thích gây chuyện chỉ vì lâu lâu tôi có những bài viết lý giải này kia vân vân và vân vân,nếu ông trừ điểm đúng thì tôi không bao giờ đính chính hay thắc mắc gì cả đâu,ví dụ như nếu ông trừ điểm bài này thì chẳng sao cả vì bài này hoàn toàn đáng trừ điểm .Tôi cũng như mọi người,có 2 cuộc sống,1 ở nơi tôi đang sống và 2 là trên net,nhiều người vì phải cố nhẫn nhịn ngoài cuộc sống nên muốn mọi người phải nhịn mình trên net nhưng tôi không nghĩ vậy,ngoài đời tôi đã quá bị chèn ép rồi,tôi hiểu cái cảm giác đó như thế nào nên tôi không muốn chèn ép ai trên mạng,tôi muốn xem đây là thới giới mà tôi thật sự sống,các ông là một phần to lớn trong cái thới giới đó,tôi không muốn mất tình cảm của các ông dù chỉ một chút,tôi không muốn mất các ông,không muốn bị coi là một người vớ vẩn nào đó thích câu bài và phá quấy người khác,tôi muốn thân thiết với các ông và tôi đã làm được điều đó ở Buno và Ken,xin lỗi Ken vì những gì tôi đã nói,lúc đó tôi quá nóng,nhưng tôi nghĩ ông sẽ không giận tôi đâu, đúng không ?!
Cuồi cùng tôi muốn mọi người hãy cố làm game này vì tình đoàn kết của chúng ta,tinh thần nhóm đã quá thấp rồi,tôi không thể nào tìm ra con đường nào để các ông lấy lại tinh thần,tôi chỉ còn mong ở lòng tự trọng của mỗi con người các ông,hãy vì lòng tự trọng của mình,vì chúng ta là bạn,hãy cố lên,thứ 6 tôi sẽ làm xong mini game đua ngựa ,thứ 7 là mini game tìm kho báu còn chủ nhật thì chưa nghĩ ra,có lẻ là vẽ một map nào đó.Tôi đã lên kế hoạch thì sẽ làm xong,không lên kế hoạch thì cả tháng tôi chả làm được gì.
Tôi nói xong rồi,mấy ông nghĩ sao thì nghĩ, đọc xong bài này hãy cho biết ai quyết định còn muốn làm game này,còn muốn là bạn với tôi,còn lòng tự trọng,biết thực hiện lời hứa của mình.Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để lên dây cót tinh thần mấy ông,hãy nghĩ về niềm vui khi game ra đời,hãy nghĩ về bạn bè,người thân mấy ông sẽ nghĩ sao nếu biết mấy ông đã vì thế hệ game Việt Nam mà cố gắng làm game này,và họ sẽ nghĩ sao nếu mấy ông tham gia làm game Việt vì một phút bốc đồng ham vui và muốn rời bỏ nó khi đã chán.Hãy xem ai còn là người muốn làm game Việt bằng cách bấm vào số phiếu.
Nếu như không còn ai thì có lẻ chúng ta phải làm lại từ đầu thôi Ken và Buno ạ,tôi không muốn điều này chút nào,hết mấy tháng khó khăn để rồi trở về với con số không cực kì vĩ đại.
Cuồi cùng tôi muốn mọi người hãy cố làm game này vì tình đoàn kết của chúng ta,tinh thần nhóm đã quá thấp rồi,tôi không thể nào tìm ra con đường nào để các ông lấy lại tinh thần,tôi chỉ còn mong ở lòng tự trọng của mỗi con người các ông,hãy vì lòng tự trọng của mình,vì chúng ta là bạn,hãy cố lên,thứ 6 tôi sẽ làm xong mini game đua ngựa ,thứ 7 là mini game tìm kho báu còn chủ nhật thì chưa nghĩ ra,có lẻ là vẽ một map nào đó.Tôi đã lên kế hoạch thì sẽ làm xong,không lên kế hoạch thì cả tháng tôi chả làm được gì.
Tôi nói xong rồi,mấy ông nghĩ sao thì nghĩ, đọc xong bài này hãy cho biết ai quyết định còn muốn làm game này,còn muốn là bạn với tôi,còn lòng tự trọng,biết thực hiện lời hứa của mình.Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để lên dây cót tinh thần mấy ông,hãy nghĩ về niềm vui khi game ra đời,hãy nghĩ về bạn bè,người thân mấy ông sẽ nghĩ sao nếu biết mấy ông đã vì thế hệ game Việt Nam mà cố gắng làm game này,và họ sẽ nghĩ sao nếu mấy ông tham gia làm game Việt vì một phút bốc đồng ham vui và muốn rời bỏ nó khi đã chán.Hãy xem ai còn là người muốn làm game Việt bằng cách bấm vào số phiếu.
Nếu như không còn ai thì có lẻ chúng ta phải làm lại từ đầu thôi Ken và Buno ạ,tôi không muốn điều này chút nào,hết mấy tháng khó khăn để rồi trở về với con số không cực kì vĩ đại.
.gần hết thành 11 ,chưa thấy đồng tĩnh gì hết.