+Nói ngu quá mạng đúng là ko có óc sáng tạo tìm hiểu; 20-30 năm trước lúc mà Nhật bản như VN bây giờ thì đâu ra có trường dạy vẻ TT; và Nhật bản đã tự tìm tòi 1 nét vẻ riêng; còn bạn học MT xong tìm tòi cách nhái theo manga Nhật . Bạn nói CLAMP chỉ học MT thôi àh ? chứng minh đi đừng ở đó nói xuông
cái này thì đúng là do cậu ko hiểu những gì tôi nói.20-30 năm trước Ja cũng như VN bây h và họ cũng tự tìm ra đc 1 nét vẽ riêng vậy tại sao VN thì ko thể??Tôi đã nói ràng sẽ nhái theo manga Ja bao h??
Hãy đọc bài phỏng vấn Clamp ở 4AM số 13-14.
+ Ko biết những người học MT có đọc đâu biết đó ko hiểu hết mọi thứ như bạn ko nữa ; tôi đã nói là toi ko thích vẽ và cũng ko có năng khiếu vẽ; với lại tui có khả năng suy nghĩ và sáng tạo tại sao lại học vẽ ; có học thì học viết văn để sáng tác ra cốt truyện hay rồi thuê mấy người như bạn để vẽ - mà thôi thuê bạn uổng công lắm -

ko biết vẽ mà cứ phán như đúng rồi ý

cứ tưởng là gặp cao thủ ở đây chứ

.Đã ko biết vẽ mà lại còn cứ làm như am tường lắm ý,bảo học MT là copy

.
Với lại tôi nói thật nhé,sao lại cứ có cái loại người phải có năng khiếu thì mới chịu đi học nhỉ??cứ phải đc người khác khen là có năng khiếu thì mới đi học đc sao??Nói thế này nhé,học MT này chẳng cần quái gì năng khiếu đâu,tuy rằng nó đc xếp vào môn NK,những thực ra bất kì ai vào học đều tàng tàng như nhau hết,rất hiếm có người vượt trội lên,những người như vậy thì mới đc goi là có NK và họ chiếm 1 tỷ lệ rất nhỏ thôi.
+1 Cái nữa chứng tỏ đầu óc thiển cận tôi nó học làng nhàng ở đây là bạn ko dám học cái bạn muốn ko dám học đến nơi đến chôn cái mình mơ ước mà cứ ôm mộng là cái này sẽ bù đắp cái kia. Nó ko dạy bạn vẽ căn bản là gì ? Nó có dạy bạn vẽ trào phúng ? ; vẽ cách điệu ? ; vẻ thể hiện 1 tâm hồn ? ; hay nó dạy bạn vẻ bố cục thế này; ánh sáng phải thế này ; cái bóng phải thế kia; nói chính xác hơn trong nghề TT MT là dạy vẽ căn bản, nói 1 ko hiểu 2 .
Vậy theo cậu thì phải thế nào mới đc gọi là dạy vẽ chuyên nghiệp

cứ phải biết vẽ phối cảnh,biết cách thiết kế NV thật đặc sắc,biết phá cách đi thì mới gọi là chuyên nghiệp à

??
Tôi nhắc cho cậu nhớ rằng tất cả mấy thứ đó đều là từ căn bản mà lên đấy,vẽ căn bản còn chưa xong mà cứ đòi sáng tạo

.
Vẫn là 1 câu này muốn nói với cậu:
Đừng chỉ làm những gì mình thích rồi gọi đó là theo đuổi ước mơ,đó chỉ là 1 lối sống hưởng thụ mà thôi.Có thể cậu cảm thấy rất oai,rất hãnh diện vì mình đc đi du học,đc làm những cái mà những đứa khác ko biết và ko thể làm.Những trong mắt tôi,cậu là 1 gã công tử bột chỉ biết sống cho riêng mình mà thôi.
+Để xem bạn ra làm nghề gì ? design nhà ? sorry nhé thằng bạn tui học KT sư nè copy hàng loạt nhà dân; chỉ những công trình lớn cỡ Cty hay plaza mới design thật sự .
Đã nói rồi,tôi ko biết trước đây cậu tiếp xúc với dạng Des nào,nhưng chúng ta chưa hề gặp nhau cho nên cậu đừng đem ý kiến chủ quan của cậu áp đặt cho người khác

.
Nhà dân thì mỗi nhà mỗi kiểu Des,tùy vào nghề nghiệp,vị trí,ý kiến chủ nhân của ngôi nhà vv...ko thể cùng 1 kiểu Des mà dùng cho cả 1 ngôi nhà ở HN với HCM đc.
Trang trí nội thất ? phối màu; xếp đồ đạc y nhìn nha nào cũng na ná nhau ; chủ nhà còn làm được; design quần áo ; xin mời bà con cô bác xem áo dài cách tân ; đó là sự thật ngoài đời đấy; đừng nói bạn design xe nhé hay máy móc nhé
chủ nhà còn làm đc thì còn cần tụi Des làm quái gì nữa

ông nghĩ người VN này ngu đến vậy chắc

Áo dài cách tân thì sao??nó ko đẹp trong mắt cậu nhưng lại là NT trong mắt người khác,và hơn hết ngành thiết kế thời trang hiện nay đang là 1 trong những ngành có đông SV theo học nhất đấy,đủ thấy tương lai của nó thế nào.
+Àh quên bạn nói gì nhỉ vì loại tui mà đất nước tiêu hà ? nói thiệt nó tiêu cũng ko quan tâm ; vì trước giờ toàn nhờ bố mẹ gia đình và nhất là bản thân tui phấn đấu nhờ gì đất nước ;

vậy cậu đang sống trên cái đất nước nào đây??cậu sinh ra ở BV nước nào ?,khi bị ốm cậu tìm bác sĩ nước nào để khám??giáo viên nước nào giảng dạy cho cậu??ai đánh đuổi ngoại xâm kết thức CT cho cậu có thể sống yên ổn??Hay là cậu lại như mấy thằng nhóc tôi từng gặp bên 4rum Trường Tồn,cảm thấy hối hận vì mình đc sinh ra ở cái đất nước này
những loại như tôi biết theo đuổi ứoc mơ của mình dám liều mình để có hy vong thay đổi cái đất nước này còn hơn bạn
khiếp nhỉ,

vẫn là câu nói cũ:"Đừng chỉ làm những gì mình thích rồi gọi đó là sự hy sinh vì đất nước"
; ĐH trong nước xin lỗi học mấy ngành Kd hay thương gia hay quản trị thì con ra học master nổi; thử học mấy ngành khoa học như tôi xem khác 1 trời 1 vực; Tôi đã từng học 3 năm ở ĐH KHTN ngành CNSH và xin lỗi dạy toàn gì đâu; khi tôi nói chuyện với thầy về đề tài nghiên cứu sorry không muốn nói tiếp vì dù sao cũng có công dạy tôi. VN cứ đòi giảm tải như nước ngoài xin lỗi ngu quá mạng; nước ngoài học cực khó cực nặng hơn VN; nhưng họ dạy đúng cái cần thiết họ dạy những cái sẽ áp dụng vào cuộc sống; bài học này liên quan đến bài học kia chứ ko như mình dạy cho cố nhưng chả có cái nào cần đến cuộc sống cả. Sẵn đây nói luôn những ai muốn thi đậu ĐH ở VN chỉ cẩn bỏ ra 1 năm ko cần học thêm đâu; cứ luyện tập những gì trong sách; trong sách luyện thi; mấy đề cũ làm sao cho thật nhuần nhuyễn cách trình bày cách giải; đảm bảo bạn sẽ được ít nhất là 26 cho ban A; 24 cho bang B - môn sinh tùy thuộc vào khả năng nhớ của mỗi người -
về vấn đề GD ở VN thì cũng quá rõ rồi,chẳng cần phải nói lại nhiều làm gì.Nhưng về vụ thi ĐH thì tôi thấy quả thật là cậu rất Pro.
+Nói bạn nghe nhé tôi học Lê Bá Khánh Trình mà thấy tội cho thầy; yêu nước xong về ko làm gì được cho đất nước dù có tài năng nhờ cái đám ko biết nghĩ xa mà chỉ suốt ngày ôm lấy thực tế ngày 3 bữa cơm rồi chắt chiêu tiền như bạn - có mơ ước mà ko dám vương ta ra đạt lấy - 1 người như bạn; rồi mọi người như bạn ko dám làm thay đổi tư tưởng vì chưa đánh đã sợ; như bạn nói bạn có thích gì design đâu nhưng vẫn học vì sợ vì nhát vì để cuộc sống cuốn bạn theo dòng đời . Nếu thầy LBKT mà ở nước ngoài thì sẽ có người trọng dụng chứ ko phải ngày ngày đi DẠY LUYỆN THI ĐẠI HỌC; 1 người đoạt 2 giải toán quốc tế trong đó 1 giải do nữ Hoàng Anh trao tặng với cách giải hay thì khi về VN đi DẠY LUYỆN THI ĐẠI HỌC .
Nếu ko có thực tế là 1 ngày ta phải ăn đủ 3 bữa cơm thì đừng có suy nghĩ sâu xa thêm làm gì

hay ý bạn là 1 ngày ta ăn 1 bữa thôi,còn lại để dành tiền mà lo cứu nước

.
Mà tôi cũng đâu có nói là ko thực hiện ước mơ đâu?Tôi nói rằng tôi sẽ làm những gì mình"cần"trước chứ ko làm những gì mình"thích"trước.Sau khi đã có 1 chỗ đứng ổn định rồi thì mới lo đến chuyện thực hiện ước mơ đc.Tôi chẳng muốn mang cái danh hão là 1 trong những người đặt nền móng cho TT VN mà nghèo rớt mồng tơi, 1 ngày ăn chẳng đủ nổi 3 bữa đâu,con người tôi thực dụng lắm,ko có tâm hồn bay bổng như bạn đc.
Với lại bạn nói rằng tôi để cuọc sống trôi theo dòng đời thì thật là buồn cười.Tôi đã xác định rất rõ tương lai của mình là kiếm miếng ăn trước rồi tính tới chuyện thực hiện ước mơ sau.Còn bạn thì sao??bạn nói rằng ko để cuộc sống trôi theo dòng đời vậy kế hoạch của bạn là gì nào??Bạn nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ có mỗi việc thực hiện ước mơ thôi chắc?vậy có tẻ nhạt lâm ko??
Còn như ông LBKT gì đó thú thực là tôi cũng chẳng biết.Nhưng theo như bạn nói thì sau này nếu thành tài thì bạn cũng sẽ ko trở về VN đâu chứ gì??Vậy thì đừng có nói tới chuyện "thay đổi đất nước" ở đây nữa.
+Lucky Luck là truyện tranh biếm họa tại sao ? nét vẻ tếu phong cách biếm họa ok giả sử như bạn nói cái này đúng; vậy animation của Nhật là gì; bạn đã từng coi những animation có nét vẻ biếm họa chưa ? ráng học thêm đi rồi hẳn nói.
Animation của Ja đc gọi là Anime,mấy cái thuật ngữ đơn giản này đừng hỏi tôi nữa.Và tôi cũng chưa từng nói rằng Anime của Ja thì ko có biếm học.Tôi chỉ nói rằng:
mình chưa từng nói rằng NT chỉ dựa trên sự chính xác.Trong NT thì ko có gì là chính xác tuyệt đối cả,điều này là quá rõ.Nhưng những gì cơ bản thì bạn phải nẳm vững,ví dụ trong 1 truyện học đường bạn ko thể vẽ 1 nhân vật bình thường với cánh tay phải to gấp đôi cánh tay trái đc,hay là tay thì to hơn chân vv...Và ko phải trong bất cứ truyện gì bạn cũng có thể cách điệu nhân vật với đôi mắt to tổ bố cùng khuôn mặt tròn trĩnh,thân bằng 4-5 đầu vv...