Cái gì cũng Ngại thì chẳng làm được gì đâu. 24 tuổi, lớn rồi, bằng tuổi mình. Xác định mục đích cho tương lai đi. Mình ko nghĩ cái tuổi này còn phải lên forum hỏi những cái này đâu.
Bạn có 9 năm là học sinh giỏi chứng tỏ bạn cũng khá thông minh. Mình cũng đã có thời gian như bạn. Vào đại học rồi mất mục đích sống, ham tìm hiểu, chơi bời với cuộc sống mới, nên cũng dở dang nhiều. Tuy nhiên khi đã xác định được mục đích sống thì phải cố gắng thực hiện được nó thôi. Học hành anh văn,tập luyện thể thao, làm lại mọi thứ từ từ không vội vàng ( dục tốc bất đạt). Chịu khó thua kém so với bạn bè, đôi khi cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà còn hơn là không bao giờ.
Sau một thời gian thì xác định được những người thành công và giàu có là những ngừơi từ từ bền bỉ chứ không phải là người thành công trong một lúc.
Bạn có 9 năm là học sinh giỏi chứng tỏ bạn cũng khá thông minh. Mình cũng đã có thời gian như bạn. Vào đại học rồi mất mục đích sống, ham tìm hiểu, chơi bời với cuộc sống mới, nên cũng dở dang nhiều. Tuy nhiên khi đã xác định được mục đích sống thì phải cố gắng thực hiện được nó thôi. Học hành anh văn,tập luyện thể thao, làm lại mọi thứ từ từ không vội vàng ( dục tốc bất đạt). Chịu khó thua kém so với bạn bè, đôi khi cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà còn hơn là không bao giờ.
Sau một thời gian thì xác định được những người thành công và giàu có là những ngừơi từ từ bền bỉ chứ không phải là người thành công trong một lúc.


......................