tương tư người tỉnh ảo......

tranghl93

Youtube Master Race
Tham gia ngày
21/9/13
Bài viết
48
Reaction score
0
Chuyện kể ra thì ai cũng p phì cười vì nó quá là vớ vẩn,nhưng thực sự đó là một vấn đề cực lớn đối với bản thân mình
Là 1 gamer,mình giành thời cho game rất nhiều,phải gọi đó là niềm vui sống của mình( nếu như ai nghiện game thì cũng biết).
Chơi game đc hơn năm quen biết bạn bè trong game cũng nhiều,gái trai có cả,và rồi mình quen đc Chàng,nc hợp lắm,mặc dù người Bắc - ng Nam .ban đầu chưa hiểu tiếng nhau hết nc hơi khó,nhưng rồi sau cũng thành quen. Quen cả việc ngày nào cũng chơi game gọi nhau V-C, quen cả việc nt điện thoại mỗi ngày..v...nói chũng là 1 ngày k liên lạc với nhau là không thể chịu đc.
sau 1 năm cả 2 đều thỏ lộ rõ tc,ghen có,hờn có....nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại,yêu nhau đó nhưg khoảng cách về địa lí làm cho mình chùn,mình sợ,có cái rào cản lớn với riêng mình,mình nghĩ cả a ấy nữa..............
Liệu có nên tiếp tục không,đau lòng quá hic
 
1 trong 2 đứa làm 1 chuyến gặp nhau, ko có khả năng thì... next, tắt máy ra ngoài chơi
 
1 trong 2 đứa làm 1 chuyến gặp nhau, ko có khả năng thì... next, tắt máy ra ngoài chơi
gặp ùi ,ok thì sao,yêu nhau quá ui mà lại xa quá thì sao
 
thì phải lấy cái khoảng cách đó làm động lực để mà phấn đấu học tập làm việc, để đc gần bên nhau chứ sao.

còn ko đc thì bỏ đi, mất thời gian.
 
mình có thằng bạn trong nam cũng quen một con ngoài bắc qua game , quen đâu được 1 năm hơn trong game thì nó đi máy bay ra ngoài đó gặp con đấy. Rồi yêu nhau , rồi vẫn tiếp tục chơi chung game sau khi thằng này vào lại nam. Đến giờ thì nó bỏ hẳn game để tập trung đi làm kiếm tiền cưới con kia , kết luận chỉ vì một con vớ vẫn yêu qua mạng mà mình mất một thằng core trong team dota 2.

cho nên lời khuyên chân thành của mình là bỏ đi bạn à , không đáng đâu.

btw , con kia ăn nói dung tục lắm nên mình không ưa mới gọi là con.
 
hỏi rõ địa chỉ. rồi làm 1 chuyến ra bắc với bạn bè hoặc người thân.ko có rào cản nào lớn bằng sự ngại ngùng đâu bạn.
 
gặp ùi ,ok thì sao,yêu nhau quá ui mà lại xa quá thì sao

hiểu hết về nhau chưa?
yêu nhau thật sự thì chả có rào cản nào hết, vẫn cảm thấy còn khoảng cách thì next, rõ vớ vẩn
 
mình có thằng bạn trong nam cũng quen một con ngoài bắc qua game , quen đâu được 1 năm hơn trong game thì nó đi máy bay ra ngoài đó gặp con đấy. Rồi yêu nhau , rồi vẫn tiếp tục chơi chung game sau khi thằng này vào lại nam. Đến giờ thì nó bỏ hẳn game để tập trung đi làm kiếm tiền cưới con kia , kết luận chỉ vì một con vớ vẫn yêu qua mạng mà mình mất một thằng core trong team dota 2.

cho nên lời khuyên chân thành của mình là bỏ đi bạn à , không đáng đâu.

btw , con kia ăn nói dung tục lắm nên mình không ưa mới gọi là con.

Vãi cả lý do. =))
 
Tưởng thớt yêu nhân vật ảo hay gì, ai ngờ yêu online :3cool_nosebleed:

Hồi cấp 3 bị tương tư em Lady trong DMC3 đây này. Liên tiếp 5 đêm mơ về ẻm.
 
oh, thích thì khác, còn nếu như đã muốn yêu thì còn ngại gì rào cản, nước này qua nước khác còn được nữa mà.
Xác định dc thì tìm cách làm 1 chuyến gặp nhau, tiến tới dc thì cứ cố gắng, nước VN nhỏ bé này nhằm nhỏ gì tình cảm vô biên của người đang yêu :))).
 
Nam-Bắc có xa gì đâu, Lên máy bay ngồi 2 tiếng là đến Hải Phòng, từ hải phòng bắt xe về Hạ Long mất 1,5 tiếng, tổng cộng có 3,5 =>4 tiếng là gặp được nhau :D :5cool_big_smile:
 
Nam-Bắc có xa gì đâu, Lên máy bay ngồi 2 tiếng là đến Hải Phòng, từ hải phòng bắt xe về Hạ Long mất 1,5 tiếng, tổng cộng có 3,5 =>4 tiếng là gặp được nhau :D :5cool_big_smile:
:)) sao mà biết rõ thế hả ng :))
hiểu hết về nhau chưa?
yêu nhau thật sự thì chả có rào cản nào hết, vẫn cảm thấy còn khoảng cách thì next, rõ vớ vẩn
biết vớ vẩn mà,thế nên kể ra bị cừoi hoài.nhưng mà .......mà thôi hic

oh, thích thì khác, còn nếu như đã muốn yêu thì còn ngại gì rào cản, nước này qua nước khác còn được nữa mà.
Xác định dc thì tìm cách làm 1 chuyến gặp nhau, tiến tới dc thì cứ cố gắng, nước VN nhỏ bé này nhằm nhỏ gì tình cảm vô biên của người đang yêu :))).
hjhj,bạn nói cái mình hết nản,nhiều khi buồn ch này chả biết kể ai,kể bạn bè sợ nó cười,đem lên mạng kể ms biết nhiều khía cạnh,thánh kìu kìu :9cool_sweet_kiss:
 
Đấy là nói chuyện qua game, nhắn tin.. nhưng mà tới lúc gặp nhau mà cảm giác không hợp thì ... ?
 
Đấy là nói chuyện qua game, nhắn tin.. nhưng mà tới lúc gặp nhau mà cảm giác không hợp thì ... ?

đúng đó,cái này là cái suy nghĩ nhiều nhất,chỉ sợ gặp rồi lại k đc như ý,buồn ah
 
^
Tặng bạn câu này. Của 1 lão bên b50 cơ mà quên tên rồi :|
Các bạn trẻ giờ nghĩ nhiều quá , sợ nhiều thứ quá ! Chơi đàn thì sợ sai, hát thì sợ người ta cười, tán gái sợ không đồng ý, định làm điều gì đấy thì sợ không đủ sức... Trong khi quên mẹ nó rằng là: Thời gian đang trôi đi nhanh quá! Để đến lúc già mẹ nó rồi, muốn sai, muốn hỏng... cũng không đủ sức! sống là để tận hưởng cuộc sống - chứ không phải cố để trở thành 1 VĨ NHÂN
 
nhảm,nếu nói vì khoảng cách ngăn cản thì cái đó thực sự chưa p yêu.vậy nên chưa có gì quá to lớn trong vde quyết định yêu hay buông xuôi
 
Mình cũng Hạ Long mà sao ko biết được,à mà gần nhau thế thì 2 ta cùng tìm hỉu nhau đê biết đâu được nhỉ haha :2cool_go:
 
Mình cũng Hạ Long mà sao ko biết được,à mà gần nhau thế thì 2 ta cùng tìm hỉu nhau đê biết đâu được nhỉ haha :2cool_go:
:)) lão này cơ hội. ngta đang bù lu bù loa mà làm ngta bù xù hơn ,kha kha
 
Cái avatar là của bạn trang sinh năm 93 à :2cool_misdoubt: .... Hí hí .... Xinh vậy thì sợ gì bạn . Post hình hoàn chỉnh lên anh em xem nào :7cool_extreme_sexy_

Just Kidding =] Có bạn trai rồi thì xinh mấy chắc cũng ko thích ai nữa đâu nhỉ =] Tìm hiểu thằng đó như thế nào. Nếu hợp ý thì tiến tới luôn =D.. Ăn thua cảm nhận của bạn thôi

PS : à quên... Nhớ tìm hiểu thằng đó thật kĩ. Con trai ko sợ mất như con gái đâu... Trước tiên nghiên cứu gia đình nó (Nếu có tiền bay ra Bắc=[). Và đành coi chữ "duyên" hay "nợ" của hai ng` nữa. Vài dòng cho bạn
 
Chỉnh sửa cuối:
Chuyện kể ra thì ai cũng p phì cười vì nó quá là vớ vẩn,nhưng thực sự đó là một vấn đề cực lớn đối với bản thân mình
Là 1 gamer,mình giành thời cho game rất nhiều,phải gọi đó là niềm vui sống của mình( nếu như ai nghiện game thì cũng biết).
Chơi game đc hơn năm quen biết bạn bè trong game cũng nhiều,gái trai có cả,và rồi mình quen đc Chàng,nc hợp lắm,mặc dù người Bắc - ng Nam .ban đầu chưa hiểu tiếng nhau hết nc hơi khó,nhưng rồi sau cũng thành quen. Quen cả việc ngày nào cũng chơi game gọi nhau V-C, quen cả việc nt điện thoại mỗi ngày..v...nói chũng là 1 ngày k liên lạc với nhau là không thể chịu đc.
sau 1 năm cả 2 đều thỏ lộ rõ tc,ghen có,hờn có....nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại,yêu nhau đó nhưg khoảng cách về địa lí làm cho mình chùn,mình sợ,có cái rào cản lớn với riêng mình,mình nghĩ cả a ấy nữa..............
Liệu có nên tiếp tục không,đau lòng quá hic

Cần xác định chính xác tình cảm thật hay ảo! Nếu thật thì hãy cố gắng thì sẽ được đến với nhau thui ^^
 
Back
Top