Thích nói gì thì nói thôi, kể về bản thân hoặc là em ý cũng được, quan trọng là bạn cảm thấy cái đề tài đấy nó hứng thú với bản thân mình cái đã, sau đó sẽ truyền cảm hứng cho em nó sau
Mún nói thì phải bít em nó quan tâm cái gì rồi mới có chủ đề mà nói chứ ... ko thì nói về tc của mình dành cho em .... Quan sát em kĩ kĩ lâu lâu em có gì mới hay đổi khác nhớ khen < thật lòng > em sẽ cảm động.
Hãy đề cập về thời trang.
Vấn đề nước hoa, các loại mùi.
Vấn đề cách ăn mặc của các cô gái.
Vấn đề giày dép, xu hướng của doctor, converse...
Thế là đủ cho mọi ngày !
ít nói nhưng phải biết cách để nói. Ví dụ như thấy nó im im mình phải cài hàng liền:"Làm chi mà bữa ni buồn kinh rứa". Kệ nó có buồn hay ko.
Khi gọi điện thoại, cách hay nhất là giả giọng:"Xin lỗi chọ hỏi đấy có phậy lạ chị N ko rựa". 90% là nó sẽ ko nín được cười hoặc bắt buộc phải cười.
^ nó mà không cười thì cứ mặt đó mà nhục
Mình từng như bnạ chủ top, im im mãi, hẹn đi uống nước độc chỉ đánh carô với chơi xếp gỗ....Bây giờ khác rồi, kéo tới chỗ nào chơi bời không ngớt là xong , có lần dẫn ra sân bóng nữa ! Cực vui lại khỏe [ tiết kiệm nữa ]
đã là người yêu rồi thì cần gì phải nói,cứ để cái mồm nó hoạt động thôi
Đùa chứ ít nói thì phải tập nói,ko phải chỉ với người yêu mà còn với bạn bè nữa=>
1 cách luyện tập rất hữu hiệu là trà đá vỉa hè,cứ ngồi chém gió với mấy đứa bạn ,chém nhiều và xoáy vào thì tự dưng sẽ cải thiện được khả năng nói chuyện