Game_Lord
<b style="color:#ff0000">Lục Cẩu Chân Nhân</b>
- 2/4/07
- 1,564
- 6,224
Mình tên là Trung, hiện tại 24 tuổi, đang sống tại Hà Nội.
Hoàn cảnh của mình: Cả bố và mẹ đều đã mất
, đang ở với ông bà ngoại tại Đống Đa. Mình chưa học hết lớp 10 (chưa tốt nghiệp THPT) vì phải đi phẫu thuật trong 2 năm nên phải bỏ học
. Sau khi điều trị, mình có làm qua 1 số nghề như, phục vụ đồ ăn nhanh, hàng cà phê, chạy máy photo, chụp ảnh cưới, ảnh teen nhưng đều đã bỏ, hiện tại đang ở nhà phụ giúp cho ông bà bán hàng (nhà bà ngoại bán gạo và đồ nhu yếu phẩm) và làm việc nhà (như nấu cơm rửa bát v.v...) Sau khi biết được tài sản mình được thừa kế (gần 1.3 tỷ) và được sự đồng ý của ông bà và dì ruột, mình sẽ chuyển ra ở riêng vào năm tới (ở nhà thuê, thuê của chú ruột bên nội với giá ưu đãi) và sẽ trích khoảng 100 tới 200 triệu làm vốn khởi nghiệp
(số còn lại để sau khi ổn định công việc, lập gia đình sẽ mua nhà, không động tới).
Đây là lần đầu tiên mình phải đưa ra 1 quyết định lớn "Có tiền thì làm gì?" ảnh hướng tới cuộc đời của mình sau này
. Gần 2 tháng nay, mình suy nghĩ rất nhiều, cũng hỏi qua ý kiến của bạn bè và người thân nhưng đều nhận được câu trả lời chung chung, gần tết cũng bận nên mình không đả động gì nhiều mặc dù vẫn cần vài lời khuyên giúp mình định hướng
.
Nói qua về ưu điểm và khuyết điểm của mình:
-Ưu điểm:
+ Học hỏi nhanh, đặc biệt là các đồ kiểu như máy tính, điện thoại, máy ảnh (toàn được bạn bè, người thân sửa hộ máy tính, điện thoại v.v...).
+ Tự tin khi giao tiếp.
+ Có khả năng thuyết phục người khác.
+ Nhanh nhẹn, thái vát
+ Trung thực, thẳng thắn.
+ Khoai hơi to.
+ Còn nữa mà chưa nghĩ ra.
- Khuyết điểm:
+ Đẹp trai nhưng không ăn ảnh.
+ Sức khoẻ yếu (nên không làm được việc nặng).
+ Nóng tính, đôi khi cẩu thả.
+ Mải chơi (muốn vừa được chơi mà vẫn có tiền).
+ Còn nữa mà chưa nghĩ ra.
Cộng với sở thích kinh doanh (có khiếu kinh doanh từ hồi lớp 2 với quyển truyện conan và 500 đồng), muốn được giao lưu với mọi người, không thích làm việc văn phòng (ngồi 1 chỗ, chịu sự sai bảo quá đáng, bóc lột nhân viên), thích chơi đồ công nghệ và được sự tin tưởng của nhiều người khi nhờ mua/tư vấn mấy đồ này nên mình định kinh doanh điện thoại (ở đây là Iphone) hoặc máy ảnh và phụ kiện máy ảnh
. Bà ngoại thì muốn bàn giao cửa hàng của bà cho mình nhưng cửa hàng lại chung với nhà 2 ông cậu (mình không hợp tính 2 ông này) nên mình không nhận vì có rất nhiều phiền toái về sau
.
Mình biết ở đây có nhiều người đã và đang làm mảng này, nên mình muốn hỏi giờ có kinh doanh điện thoại (máy ảnh) không? Vì sao?
Ngoài ra, dựa vào thông tin trên, mong anh em cho mình thêm 1 vài lời khuyên, tư vấn thêm.
Mọi ý kiến, đóng góp mình đều ghi nhận và cảm ơn anh em.
P.s: Nếu anh em - ai ở HN có kinh nghiệm kinh doanh, có thể bớt chút thời gian đi cà phê cùng thì tốt quá
P.s2: Vì mình thích quay tay sợ quan hệ nên không thể lắp đít hay làm trai bao được
.
P.s3: Ít học, câu cú lủng củng, sai chính tả mong anh em bỏ qua cho
.
P.s4: Đã post ở Thư giãn nhưng vẫn thêm cả ở đây xem sao.
Hoàn cảnh của mình: Cả bố và mẹ đều đã mất
, đang ở với ông bà ngoại tại Đống Đa. Mình chưa học hết lớp 10 (chưa tốt nghiệp THPT) vì phải đi phẫu thuật trong 2 năm nên phải bỏ học
. Sau khi điều trị, mình có làm qua 1 số nghề như, phục vụ đồ ăn nhanh, hàng cà phê, chạy máy photo, chụp ảnh cưới, ảnh teen nhưng đều đã bỏ, hiện tại đang ở nhà phụ giúp cho ông bà bán hàng (nhà bà ngoại bán gạo và đồ nhu yếu phẩm) và làm việc nhà (như nấu cơm rửa bát v.v...) Sau khi biết được tài sản mình được thừa kế (gần 1.3 tỷ) và được sự đồng ý của ông bà và dì ruột, mình sẽ chuyển ra ở riêng vào năm tới (ở nhà thuê, thuê của chú ruột bên nội với giá ưu đãi) và sẽ trích khoảng 100 tới 200 triệu làm vốn khởi nghiệp
(số còn lại để sau khi ổn định công việc, lập gia đình sẽ mua nhà, không động tới).Đây là lần đầu tiên mình phải đưa ra 1 quyết định lớn "Có tiền thì làm gì?" ảnh hướng tới cuộc đời của mình sau này
. Gần 2 tháng nay, mình suy nghĩ rất nhiều, cũng hỏi qua ý kiến của bạn bè và người thân nhưng đều nhận được câu trả lời chung chung, gần tết cũng bận nên mình không đả động gì nhiều mặc dù vẫn cần vài lời khuyên giúp mình định hướng
.Nói qua về ưu điểm và khuyết điểm của mình:
-Ưu điểm:
+ Học hỏi nhanh, đặc biệt là các đồ kiểu như máy tính, điện thoại, máy ảnh (toàn được bạn bè, người thân sửa hộ máy tính, điện thoại v.v...).
+ Tự tin khi giao tiếp.
+ Có khả năng thuyết phục người khác.
+ Nhanh nhẹn, thái vát
+ Trung thực, thẳng thắn.
+ Khoai hơi to.

+ Còn nữa mà chưa nghĩ ra.
- Khuyết điểm:
+ Đẹp trai nhưng không ăn ảnh.

+ Sức khoẻ yếu (nên không làm được việc nặng).
+ Nóng tính, đôi khi cẩu thả.
+ Mải chơi (muốn vừa được chơi mà vẫn có tiền).
+ Còn nữa mà chưa nghĩ ra.
Cộng với sở thích kinh doanh (có khiếu kinh doanh từ hồi lớp 2 với quyển truyện conan và 500 đồng), muốn được giao lưu với mọi người, không thích làm việc văn phòng (ngồi 1 chỗ, chịu sự sai bảo quá đáng, bóc lột nhân viên), thích chơi đồ công nghệ và được sự tin tưởng của nhiều người khi nhờ mua/tư vấn mấy đồ này nên mình định kinh doanh điện thoại (ở đây là Iphone) hoặc máy ảnh và phụ kiện máy ảnh
. Bà ngoại thì muốn bàn giao cửa hàng của bà cho mình nhưng cửa hàng lại chung với nhà 2 ông cậu (mình không hợp tính 2 ông này) nên mình không nhận vì có rất nhiều phiền toái về sau
.Mình biết ở đây có nhiều người đã và đang làm mảng này, nên mình muốn hỏi giờ có kinh doanh điện thoại (máy ảnh) không? Vì sao?
Ngoài ra, dựa vào thông tin trên, mong anh em cho mình thêm 1 vài lời khuyên, tư vấn thêm.
Mọi ý kiến, đóng góp mình đều ghi nhận và cảm ơn anh em.
P.s: Nếu anh em - ai ở HN có kinh nghiệm kinh doanh, có thể bớt chút thời gian đi cà phê cùng thì tốt quá

P.s2: Vì mình thích quay tay sợ quan hệ nên không thể lắp đít hay làm trai bao được
.P.s3: Ít học, câu cú lủng củng, sai chính tả mong anh em bỏ qua cho
.P.s4: Đã post ở Thư giãn nhưng vẫn thêm cả ở đây xem sao.

