Hỡi toàn thể anh em Gamer.
Lại một lần nữa GM lại hoành hành bá đạo chúng ta không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chống đối nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.
Thưa anh em.
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao khổ ải luyện Lv chúng ta không có một ngày dành cho mình, ngày quên ngủ đêm quên ăn cắm đầu cắm cổ vít lv như trâu như chó
ăn thì bữa có bữa không. Đã từ lâu, cái thế giới game online này mang lại cho ta những tháng ngày vui vẻ, những phút giây hào hùng, vinh quang cũng như cay đắng, đến thế giới thật cũng có ngày ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà. Nhưng tại sao AsiaSoft lại không dành cho chúng ta một ngày được bày tỏ quan điểm, được góp ý thẳng thắn về cách làm việc của Gm cũng như hướng phát triển của Ts online.
Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới Ts đang bị Gm thao túng mất rồi. Từ trong game cho đến ngoài đời, từ người quen đến người không quen đầy dãy nhưng bất công do Gm tạo ra, những sự ưu đãi, những cảnh bắt bớ tràn ngập trong các sever. Chúng ta làm gì, chúng ta luyện lv kiểu gì, chúng ta chơi thế nào, Bot ra sao, kiếm ra tiền và Kim tỏa như thế nào đều bị kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy Gm là ai?
Về bản chất, Gm cũng là Gamer như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm. Ta thuốc lá, Gm có thuốc lá. Ta rượu, Gm có rượu. Ta cờ bạc, Gm cũng bạc cờ, ta... vân vân, Gm cũng... vân vân và vân vân.
Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là các chương trình, các tool box, các command cũng như function.
Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám Gm ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, Gm đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu Gamer bị giam cầm trong cảnh tù đày, mất tiền đóng Card, không được chơi và cả -Exp nữa theo điều luật. Bao nhiêu anh hùng Ts đã từng trải qua cảnh ngộ đau thương và tràn đầy nước mắt như vậy ( Kiểu này chắc Jet đứng đầu, mới bị bắt -40% Exp
). Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như mách Gm, theo dõi các Id có vết ( bằng các view Id Map) và kiểm tra liên tục, Gm đã làm đội ngũ Gamer tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình, làm người phải ra đi tìm game khác, người ở lại chơi mà không biết để làm gì.
Bằng những thủ đoạn tạo ra các even mới, nâng cấp sever và version, bằng các hình thức khuyến mãi @ card, item như tâm +10, Gm đã làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trên keyboard thì Gm ngồi chễm chệ trong phòng có máy lạnh, vểnh tay chơi bạc hoặc ngồi gật gù quanh các xới sóc đĩa khuya (cái này chắc hơi quá
). Trong khi chúng ta kiệt sức vì vít level, vì nghe lời la mắng của phụ huynh ( vì tội tốn tiền net, tiền điên) thì Gm hào hứng đánh bài, nằm dài trong phòng máy lạnh giảm stress. Trong khi chúng ta mất ngủ vì chơi đêm, viết scrip, hút thuốc thì Gm cứ bắt bớ tống giam mà không biết đến sự đau khổ của chúng ta khi thấy nhân vật yêu quí của mình mang thân tù tội.
Hỡi anh em.
Tưởng như vậy đã tột cùng, Gm vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của chúng ta, phụ nữ tung ra cái phiên bản 5.0 như một đòn táng thẳng vào mặt chung ta, nhằm quét sạch những ước mong chống đối, những người lên lv cao bằng cách bỏ mất thuật đạo sư đoàn kết. Không có nó, không cho bot Quest thì làm sao chúng ta dám chuyển sinh, dám luyện lv nữa.
Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào NpC, rụt cổ trong các gate, lê bước trong các map với 255 viên tự công kích trong tay. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ phải chơi đến mười hai giờ, down sever đến 3 phút,lai tiếp tục ăn công kích, uống thuốc, những lúc giải lao thì vô gamevn tán gẫu.
Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chuyển game khac chăng ?, mà biết chơi game gì đây?
Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến Gm kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu dùng Truebot, anh em hãy phổ biến cho toàn thể gamer được biết đến mức ba tuần sau không còn ai không biết dùng Bot nữa. Nếu viết scrip anh em hãy chia sẻ cho mọi người cùng hay. Nếu có các kinh nghiệm chơi Game, anh em hãy bày tỏ cho mọi người cùng hay để cho Gm biết họ không là cái gì so với anh em.
Tóm lại, ai có Bot thì dùng Bot, ai co legn dùng legn, ai không có Bot không có Legn thì đành dùng Xcab vây. Hãy biến Ts thành của của chúng ta, khi các gamer cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong tiền trang Trục Quận và túm tụm nhau luyện Level như ở đường hầm Cự Lộc. Hãy làm cho Gm phải đứng nhìn và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào Id của chúng ta, được tắm mình trong không khí vui chơi của gamer. Hãy khiến các Gm khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của Gamer mới biến được một game thành cuộc sống mặc dù chỉ là ảo. Nếu có một lá cờ thêu chữ Gm, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và xé nát nó ra như Binladel đốt cờ Mỹ.
Anh em tiến lên. Bot hay không Bot !Chiến thắng hay là chết!
Edit by nmt_l
Lại một lần nữa GM lại hoành hành bá đạo chúng ta không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chống đối nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.
Thưa anh em.
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao khổ ải luyện Lv chúng ta không có một ngày dành cho mình, ngày quên ngủ đêm quên ăn cắm đầu cắm cổ vít lv như trâu như chó
ăn thì bữa có bữa không. Đã từ lâu, cái thế giới game online này mang lại cho ta những tháng ngày vui vẻ, những phút giây hào hùng, vinh quang cũng như cay đắng, đến thế giới thật cũng có ngày ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà. Nhưng tại sao AsiaSoft lại không dành cho chúng ta một ngày được bày tỏ quan điểm, được góp ý thẳng thắn về cách làm việc của Gm cũng như hướng phát triển của Ts online.Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới Ts đang bị Gm thao túng mất rồi. Từ trong game cho đến ngoài đời, từ người quen đến người không quen đầy dãy nhưng bất công do Gm tạo ra, những sự ưu đãi, những cảnh bắt bớ tràn ngập trong các sever. Chúng ta làm gì, chúng ta luyện lv kiểu gì, chúng ta chơi thế nào, Bot ra sao, kiếm ra tiền và Kim tỏa như thế nào đều bị kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy Gm là ai?
Về bản chất, Gm cũng là Gamer như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm. Ta thuốc lá, Gm có thuốc lá. Ta rượu, Gm có rượu. Ta cờ bạc, Gm cũng bạc cờ, ta... vân vân, Gm cũng... vân vân và vân vân.
Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là các chương trình, các tool box, các command cũng như function.
Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám Gm ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, Gm đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu Gamer bị giam cầm trong cảnh tù đày, mất tiền đóng Card, không được chơi và cả -Exp nữa theo điều luật. Bao nhiêu anh hùng Ts đã từng trải qua cảnh ngộ đau thương và tràn đầy nước mắt như vậy ( Kiểu này chắc Jet đứng đầu, mới bị bắt -40% Exp
). Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như mách Gm, theo dõi các Id có vết ( bằng các view Id Map) và kiểm tra liên tục, Gm đã làm đội ngũ Gamer tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình, làm người phải ra đi tìm game khác, người ở lại chơi mà không biết để làm gì.Bằng những thủ đoạn tạo ra các even mới, nâng cấp sever và version, bằng các hình thức khuyến mãi @ card, item như tâm +10, Gm đã làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trên keyboard thì Gm ngồi chễm chệ trong phòng có máy lạnh, vểnh tay chơi bạc hoặc ngồi gật gù quanh các xới sóc đĩa khuya (cái này chắc hơi quá
). Trong khi chúng ta kiệt sức vì vít level, vì nghe lời la mắng của phụ huynh ( vì tội tốn tiền net, tiền điên) thì Gm hào hứng đánh bài, nằm dài trong phòng máy lạnh giảm stress. Trong khi chúng ta mất ngủ vì chơi đêm, viết scrip, hút thuốc thì Gm cứ bắt bớ tống giam mà không biết đến sự đau khổ của chúng ta khi thấy nhân vật yêu quí của mình mang thân tù tội.Hỡi anh em.
Tưởng như vậy đã tột cùng, Gm vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của chúng ta, phụ nữ tung ra cái phiên bản 5.0 như một đòn táng thẳng vào mặt chung ta, nhằm quét sạch những ước mong chống đối, những người lên lv cao bằng cách bỏ mất thuật đạo sư đoàn kết. Không có nó, không cho bot Quest thì làm sao chúng ta dám chuyển sinh, dám luyện lv nữa.
Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào NpC, rụt cổ trong các gate, lê bước trong các map với 255 viên tự công kích trong tay. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ phải chơi đến mười hai giờ, down sever đến 3 phút,lai tiếp tục ăn công kích, uống thuốc, những lúc giải lao thì vô gamevn tán gẫu.
Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chuyển game khac chăng ?, mà biết chơi game gì đây?
Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến Gm kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu dùng Truebot, anh em hãy phổ biến cho toàn thể gamer được biết đến mức ba tuần sau không còn ai không biết dùng Bot nữa. Nếu viết scrip anh em hãy chia sẻ cho mọi người cùng hay. Nếu có các kinh nghiệm chơi Game, anh em hãy bày tỏ cho mọi người cùng hay để cho Gm biết họ không là cái gì so với anh em.
Tóm lại, ai có Bot thì dùng Bot, ai co legn dùng legn, ai không có Bot không có Legn thì đành dùng Xcab vây. Hãy biến Ts thành của của chúng ta, khi các gamer cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong tiền trang Trục Quận và túm tụm nhau luyện Level như ở đường hầm Cự Lộc. Hãy làm cho Gm phải đứng nhìn và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào Id của chúng ta, được tắm mình trong không khí vui chơi của gamer. Hãy khiến các Gm khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của Gamer mới biến được một game thành cuộc sống mặc dù chỉ là ảo. Nếu có một lá cờ thêu chữ Gm, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và xé nát nó ra như Binladel đốt cờ Mỹ.
Anh em tiến lên. Bot hay không Bot !Chiến thắng hay là chết!
Edit by nmt_l
chắc vừa đi thuốc lào về. tây tây . phán ác nhờ .
hỏi thật rít mấy phát rồi anh
.
