Hịc ,thui Mod nào
close hay
del cái topic này đi ,vì hôm qua(T2-8/01/2007) nó ra
trọn bộ 49 tập rồi ,1 cái kết
lãng xẹt .
Thằng
PDM thăng lun ,nói là đến từ
địa ngục giờ trở về
địa ngục qua cách cửa
Thông Thiên tuyệt Địa ::(
Mà kết chán quá ,nhưng mà kết cái đoạn ý chỉ(kết mở) :
nhân gian ko chỉ có 1
ma ,có rất nhiều cách cửa thông 3 cõi
thiên -địa -nhân <--được ,ko chỉ có 1 mình đại ma
PDM ,cũng có nghĩa ko chỉ có
Bạch tiên tộc là trong coi nhân gian .
<-- truyện này
ý nghĩa thì được ,nhưng kết hơi nản thôi ,có mở ra đôi chút ,nhưng mà ko mấy .......ok cho lắm

.
-
HĐB nhìn thấy được tương lai ,nhưng mà ko cho gặp lại lover thì tác giả chơi hơi bị độc đó ,chỉ có hình bóng ở bên thì đau thật là đau <-- mà thằng này còn bất tử nữa chứ ,sao ko cho con
DKK hay
4 anh em nó học hết
Ma giới Kim điển trong
Ma giới Thập Nhị điển nhỉ ,tuy thằng em có quả
Hoàn Đồng bất tử công nhưng mà ko lợi lắm ,học hết
Ma giới Kim điển đi để cả nhà bất tử thì hay#
-
PDM trước khi trở về có địa giới có nhìn về phía
Tây ,nhìn gì vậy?Ám chỉ giúp
HĐB tìm
DKK à?
-
BTB cũng đi đến
Địa ngục có học qua
Ma giới Thập Nhị điển ,cũng có ma công nhưng ko biết có bất tử ko nhỉ?
-Còn
Bạch Tiên tộc cũng ko biết có bất tử ko .
-Còn cái
bà mà bắt
DKK ko biết
"trình" cao thế nào và có bất tử ko nhỉ .
-Còn cái
lão hòa thượng bé tị kia nữa chứ ,xuất hiện có tí ,chán lăn
