Mình dám nói sự phát triển nhân vật trong HIMYM tốt hơn cả... House MD.
Friends ko phải 1 show chú trọng phát triển nhân vật, nó giống dạng cười xả hơi cả 10 SS thì đúng hơn, nó đặt ra chuẩn mực về viết 1 sitcom episode như thế nào, ko phải 1 series như thế nào.
HIMYM là 1 show tương đối underrated theo ý mình. Có những thứ trong phim này mà bạn ko thể tìm thấy ở 1 show nào khác, phần lớn đến từ việc lựa chọn cái nền móng của phim là 1 ông bố thuật lại câu chuyện cho các con mình, dành cho nhà làm phim rất nhiều đất để sáng tạo trong việc tạo ra các tình huống hài hước, lại giúp khán giả hiểu được nội tâm của nhân vật một cách ko hề phô.
Những tập như The Platinum Rule chẳng hạn, là cực kỳ unique trong thế giới sitcom.
Vấn đề với HIMYM là họ đã tự đặt tiêu chuẩn lên quá cao ở những season đầu, nhưng lại ko tìm được lối ra thỏa đáng cho cách kết thúc series (giới thiệu mother), và nhiều khả năng là vì chạy theo lợi nhuận nữa, nên càng về cuối càng đuối.
Nhưng theo ý mình, HIMYM ở trên 1 bậc so với những show kiểu "cười hàng tuần" như Friends, BBT hay 2.5 Men (nói tổng thể, ko nói về độ hài).
Kể lể thêm 1 chút, mình xem 10 SS của Friends, nhưng ko có 1 khoảnh khắc nào "feel for the characters". Cả 6 nhân vật chỉ như những diễn viên hài độc thoại, cười xong rồi thôi. Ko có gì đọng lại, ko có drama. Nhưng trong HIMYM có vô số những lúc như thế. Chắc ai cũng hiểu chả cần kể.