die-link
The Warrior of Light
- 27/9/07
- 2,465
- 45
xem phim để chiêm nghiệm mà không rút ra thông điệp, một là bạn đang tự huyễn hoặc mình, 2 là phim quá chán tới không có nổi cái thông điệp. Như vậy mình nêu ra ở đây cái thông điệp cũng có ý nghĩa gì khi có thể bị gạt phăng đi = mình không cảm nhận như vậyXin lỗi mình xem phim không rút ra thông điệp , bạn nói sai thông điệp này nọ thì mình mới hỏi thông điệp gì. Mình xem phim chủ yếu để chiêm nghiệm, so sánh với cuộc sống này , đắm chìm trong số phận từng nhân vật để cảm , giải trí .
3 năm ở đây mình nói là 3 năm xây dựng nhân vật trong phim, dĩ nhiên mình thấy hụt hẫng vì nội dung kể vắn tắt chứ không phải bản thân cái sự kiện, nó thể hiện sự lười biếng và xây dựng kịch bản tệ hại, không phải cứ nhét vài năm vào phim là hợp lý vì cách dẫn dắt không khiến mình thấy hợp lý. Như mình nói, tưởng tượng đang xem phim về đệ nhị thế chiến, nhân vật chính là lính Pháp chiến đấu chống quân Đức, đoạn cao trào cuối phim là lúc Nước Pháp thất thủ chẳng hạn, nhân vật chính đang chiến đấu, chuẩn bị chết thì bup! cắt ngay sang cảnh 2 quả bom rơi vào Hiroshima và Nagasaki => hết phim, cái kết cục rõ ràng là hợp lý và có thời gian để xảy ra cái kết cục đó, nhưng cái phim thì quẳng vào sọt rác vì chả có ý nghĩa gì với những gì đã xây dựng. Người ta bực mình về tập finale này vốn không phải vì cái nội dung của nó mà là cách nó kể cái nội dung đó, quá tệ, so sánh với những tập phim khác thì quá thất bại.Robin và Barney sống với nhau đến 2015 rồi nhận ra mình không hợp nhau chứ đâu ra vài phút chia tay? Cũng vì cách kể vắn tắt nên bạn cảm thấy hụt hẫng là phải .
Barney thay đổi không phải để chinh phục phụ nữ mà thay đổi vì mối quan hệ đó đã tác động để thay đổi anh ta, tôi đề nghị khẩn thiết cậu về coi lại những tập nói về Nora và Quinn để xem chuyện gì xảy ra, Barney là kẻ ưa tình 1 đêm và tập cuối nói anh ta như vậy, khi gặp Quinn thì anh ta đã có tình 1 đêm với cô này rồi và không có lý do gì để "chinh phục" nữa, Barney đến với Quinn là vì mối quan hệ đã thay đổi lối sống của Barney. Xin đừng có đánh tráo nhân quả như vậy.Dù gì thì bạn có đồng ý Barney thay đổi là để chinh phục phụ nữ đúng không ? Dù là Robin hay ai cũng vậy lời mình nói đâu có sai. Sự thay đổi đó không hề chắc chắn .
Tình yêu lâu dài là không gò bó, không gượng ép, không bắt ai phải thay đổi bản thân bạn đồng ý với mình không? Do đó mình thấy tình yêu Ted dành cho Robin sâu đậm hơn ,vững chắc hơn vì anh ta không cần thay đổi gì khi yêu Robin cả . Ted vẫn là Ted khi yêu Robin.
Tình cha con là một trong những thứ tình cảm vững chắc nhất . bạn có thể thay đổi người yêu, đổi vợ , đổi quốc tịch nhưng có đổi con được không?
Tình cha con xuất phát từ bản năng và cả quan hệ xã hội . Ý thức bảo vệ dòng máu của mình là bản năng tự nhiên . Nó giúp loài người tồn tại từ sơ khai đến bây giờ . Huống là một con người biết suy nghĩ thì sẽ nghĩ rằng con do mình sinh ra mình không lo thì ai lo, rất tội nghiệp cho đứa bé . Mỗi đứa trẻ sinh ra đều làm cho người cha thấy mình có một trách nhiệm năng nề đối với tương lai đứa bé.
Về mặt bản năng này nọ... cậu có biết hằng ngày có bao nhiêu người bỏ rơi con mình không, họ biết suy nghĩ cả đấy nhưng cái não trạng họ không muốn thì chẳng bao giờ họ yêu thương con mình, mình đã nói tình yêu nào cũng giống nhau, có cái bền chặt hơn cái khác nhưng khi đã thực sự yêu và thực sự bỏ được thì vợ cũng chẳng khác gì con cái. Mà cậu nói lên cái tư tưởng đổi người yêu được, đổi vợ được, đổi quốc tịch được nhưng không đổi gia đình được nên gia đình hơn... thì thật tôi cũng chả còn gì để nói với cậu
.Đàn ông có thể sợ con nhưng không bao giờ bỏ con.
. Mặc dù theo cái kết thì cũng phù hợp với phim vì hầu như cả 9 SS toàn nói về Rb vs Ted nên đứa con kết luận thế cũng không sai cơ mà mất 9 năm ròng tìm kiếm The One mà cuối cùng ra đi trong 1 nốt nhạc thế này cảm giác cứ khó chịu, hụt hẫng thế nào ý 
