Đấy là cách xây dựng giới thiệu nhân vật, chưa gì đã xem qua 1 tập đã đòi phán xét cục bộ rồi. Ghen của ông chồng là hành động phải có cử nhân vật trong tình cảnh đó. Ngay cả ngoài đời bạn chưa chắc biết dc người đã từng tốt, quan tâm mình nhưng trong một thời gian ngắn lộ nguyên hình kẻ ác trá hình (bản thân mình đã chứng kiến đến 3 lần trong cuộc sống, đồng nghiệp và họ hàng). Thử đặt lại vấn đề, xem lại lời thoại vì sao dẫn đến hành động nổi khùng đó của anh chồng đi, cái đ1o là dằn mặt Malcom vì Mal có tình cảm với cô vợ nên anh ta phải nổi sung như vậy (cô vợ dc gọi đến đây là Mal đã yêu cầu đấy chứ, nếu xét gia đình dg bị flag thì mơ mà dc)). Và quan điểm của mình xem đoạn này trong ep3 là ko dư thừa, nó chỉ ra dc cái tính con người của anh chồng, ko thờ ơ bỏ qua một chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi nào. Để ý xuyên suốt từ ep1 đến ep3 này xem, tác giả và đạo diễn miêu tả anh ta thế nào.
Còn cậu con trai, miêu tả tâm lý và hành động rất thật và rất rõ ràng, yêu thì yêu nhưng ghét vẫn phải ra ghét, tính cách rất "tuổi mới lớn". Ep1 chờ đợi, mong mỏi vì nếu cha ko đến kịp sẽ ko con nhìn thấy cha già nữa. Nhưng khi đoàn tụ rồi thì chuyện cũ, bực dọc cũ phải lôi ra lại. Xây dựng 2 cha con khá là giống nhau về phần tính cách (kiểm chứng đi).
Sao lại bảo đám bạn phá phách? Chỉ là tò mò, muốn phiêu lưu mạo hiểm thôi. Chưa có gì là lớn lao cả, tất nhiên ở con người chuyện tò mò là phải có rồi và tác dộng của chuyện đó thì phải gánh lấy. Ko lẽ bạn cả đời ko dám làm chuyện "tò mò"!? Về công việc thì sẽ biết những tập sau thế nào thôi.
Khuôn mặt của cô bé đấy rất cá tính, ko thấy chỗ nào nhìn thấy ghét cả. Ác cảm quá chăng? Ko lẽ phim nào cũng xây dựng như phim nào, để rồi lại có ng nói sao làm giống phim kia thế, tình huống đó cũng làm y chang,...