Điều này mình đã ấp ủ từ rất lâu, và hôm nay mình đánh liều lập topic này, lời nói đầu tiên, mình xin cam đoan những gì mình nói sau đây là có thật 100%
Vào năm lớp 9, vào lúc giải lao, trong giờ phụ đạo ban đêm của trường, mình cũng đám bạn đang ngồi hóng gió ở sân trường, cả đám 4,5 đứa cùng ngồi băng đá nhìn lên bầu trời, bỗng thấy có 1 "vật thể" rất sáng, sáng át cả những ngôi sao khác, cứ lơ lững ở trên cao, vật thể này rất ko bình thường, vì nó rất sáng, nhưng ko quá gần, mà đại loại như 1 ngôi sao to hơn các ngôi sao khác, và tỏa rất sáng... Tất cả đám bạn mình đều nhìn thấy, và bàn tán, liệu đó có phải UFO, có đứa lại cho là vệ tinh...
Mình rất ko đồng tình với ý kiến vệ tinh, vì vệ tinh ở rất xa, mắt thường ko dễ dàng nhìn thấy như vậy đc, và VN hay các nước láng giềng, vẫn chưa thể chế tạo loại máy bay, có thể lơ lững trên không trung trong thời gian lâu như vậy...
Lý thuyết về đèn lồng, thả cho bay cao cũng ko thể, vì ở nới mình ko có tục đốt đèn lồng, vả lại, đèn lồng ko thể bay cao như vậy đc, và sáng chói như 1 ngôi sao (lớn hơn các ngôi sao gần đó, đương nhiên)
Vật thể đó lơ lững trên bầu trời, đứng yên 1 hồi rất lâu khoảng 15 phút, và sau đó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất trên bầu trời...
Tất cả đám bạn của mình đều nhìn thấy, là mình xin cam đoan là điều này ko phải do mình bịa đặt... Các bạn nghĩ sao về vấn đề này??
_____________________________
Vào năm lớp 9, vào lúc giải lao, trong giờ phụ đạo ban đêm của trường, mình cũng đám bạn đang ngồi hóng gió ở sân trường, cả đám 4,5 đứa cùng ngồi băng đá nhìn lên bầu trời, bỗng thấy có 1 "vật thể" rất sáng, sáng át cả những ngôi sao khác, cứ lơ lững ở trên cao, vật thể này rất ko bình thường, vì nó rất sáng, nhưng ko quá gần, mà đại loại như 1 ngôi sao to hơn các ngôi sao khác, và tỏa rất sáng... Tất cả đám bạn mình đều nhìn thấy, và bàn tán, liệu đó có phải UFO, có đứa lại cho là vệ tinh...
Mình rất ko đồng tình với ý kiến vệ tinh, vì vệ tinh ở rất xa, mắt thường ko dễ dàng nhìn thấy như vậy đc, và VN hay các nước láng giềng, vẫn chưa thể chế tạo loại máy bay, có thể lơ lững trên không trung trong thời gian lâu như vậy...
Lý thuyết về đèn lồng, thả cho bay cao cũng ko thể, vì ở nới mình ko có tục đốt đèn lồng, vả lại, đèn lồng ko thể bay cao như vậy đc, và sáng chói như 1 ngôi sao (lớn hơn các ngôi sao gần đó, đương nhiên)
Vật thể đó lơ lững trên bầu trời, đứng yên 1 hồi rất lâu khoảng 15 phút, và sau đó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất trên bầu trời...
Tất cả đám bạn của mình đều nhìn thấy, là mình xin cam đoan là điều này ko phải do mình bịa đặt... Các bạn nghĩ sao về vấn đề này??
_____________________________


tui cũng tò mò ngó lên coi
. Có cái gì đó đang lơ lửng trên đầu bọn tôi vậy :o không phải 1 mà là 4 cái đang bay sang 4 góc ( từ 1 tâm ) . nó sáng như 1 ngôi sao nhưng di chuyển chậm chậm và phát sáng lập lòe :nailbit:
hoặc vệ tinh do thám của bọn Mỹ muốn đánh chiếm VN :cool:



