U19 Vietnam - Niềm hi vọng mới !

  • Thread starter Thread starter bdt_td
  • Ngày gửi Ngày gửi
=)) Ko bao giờ có chuyện đấy. Nó có đá vào hay ko vào cũng ko tính.
Bóng đá là 1 môn có luật tương đối ko rõ ràng và nhiều tính huống cảm tính. Nó khác với những môn khắt khe của người Mỹ yêu thích như kiểu bóng rổ. Nhưng trong trường hợp của thằng CP thì trọng tài bắt đá lại là đúng . Cái quả thứ 2 nó đá vào thì chưa rõ lắm là tại sao lại đá lại . Hình như là cũng chưa còi nốt ( hoặc theo dấu tay trọng tài thì có vẻ là có cầu thủ HAGL lao vào vòng cấm - nhưng ko thấy trên clip )

Cám ơn bác đã cung cấp thêm thông tin cho mình. Nhưng cá nhân mình thấy báo chí và blv nên dừng nâng bi lứa U19 này lại. Mổi lần U19 đá vào thì tâng bốc siêu phẩm này nọ coi nó mắc cười dã man. Cứ như U19 đang đại diện nước nhà đi đá với các nước bạn không bằng ấy.
 
Hà Nội thủ đéo khác gì HAGL nhỉ. Ở vòng cấm địa sân mình mà còn tiki-taka :| thua mấy quả lãng xẹt. DHS đâu không cho đi Hàn Quốc lại cho thằng thủ môn trẻ bắt bó tay.

Phải nhìn nhận thực tế là tầm của cầu thủ mình lẫn tư duy HLV lẫn chất lượng ngoại binh thua xa so với Nhật, Hàn nên thua cũng là phải thôi. Hy vọng Bình Dương gỡ lại thể diện cho bóng đá VN.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hà Nội thủ đéo khác gì HAGL nhỉ. Ở vòng cấm địa sân mình mà còn tiki-taka :| thua mấy quả lãng xẹt. DHS đâu không cho đi Hàn Quốc lại cho thằng thủ môn trẻ bắt bó tay.

Phải nhìn nhận thực tế là tầm của cầu thủ mình lẫn tư duy HLV lẫn chất lượng ngoại binh thua xa so với Nhật, Hàn nên thua cũng là phải thôi. Hy vọng Bình Dương gỡ lại thể diện cho bóng đá VN.
Có thể là cũng buông thôi :)).
Cám ơn bác đã cung cấp thêm thông tin cho mình. Nhưng cá nhân mình thấy báo chí và blv nên dừng nâng bi lứa U19 này lại. Mổi lần U19 đá vào thì tâng bốc siêu phẩm này nọ coi nó mắc cười dã man. Cứ như U19 đang đại diện nước nhà đi đá với các nước bạn không bằng ấy.
Uh nói chung là người xem ai cũng khó chịu cả thôi riêng gì mấy thằng mình :)). Nhưng số đông dân thì vẫn thích, bầu Đức thì lão bơm đạn, còn bọn BLV thì phần vì đầu đất phần vì nó chiều người xem nên nó vẫn thế
 
Mình cũng không thích uống bia, vào mâm cũng toàn thế, có gì sai đâu :-??
 
Giờ đi ở với Miura thì tới hình để FAP cũng không có chứ đừng nói gái gú với bia bọt. Chả biết lão Giôm giữ lính kiểu gì mà đêm trước trận bọn nó rủ nhau đi với gái mới ghê.
 
đọc bài này buồn cười vc =))
http://bongdaf.com/du-hon-nhau-nhung-cong-phuong-van-phu-nhan-chuyen-tinh-voi-hoa-minzy/

"Mặc dù có bia nhưng trong bữa cơm thân mật, Công Phượng chỉ uống nước ngọt" Bỉ vl =))
Thật ra nhiều cầu thủ cũng ít uống bia
Đặc biệt là trong trường hợp có nhà báo =)

Cũng ko lạ, bọn này lớn lên trong sự quản lý của HAGL, khả năng bia bọt là ko cao.

Đây có thể chỉ là ngoại lệ, chứ VĐV VN thì nhậu chắc chỉ thua bên bộ đội công an
 
"cả hai gần gũi quá mức cần thiết như thỉnh thoảng hôn nhau chỉ đơn giản là những trò vui đùa của tuổi trẻ", bài này bỉ phết mà, nó xoáy việc hôn nhau rồi mà vẫn còn bảo là bạn bè đc -> chơi bời kiểu thỉnh thoảng hôn nhau =)) , rồi nhắc đến chuyện quảng cáo bia rồi lại bảo công phượng ăn cơm thân mật uống nước ngọt mặc dù có bia ->xoáy ra chụp ảnh xong mang bia ra uống =))
 
Giờ đi ở với Miura thì tới hình để FAP cũng không có chứ đừng nói gái gú với bia bọt. Chả biết lão Giôm giữ lính kiểu gì mà đêm trước trận bọn nó rủ nhau đi với gái mới ghê.
Miura không cấm gái gú nhá
 
Thật đúng trò hề. Ở chỗ khác làm mình làm mẩy cái kiểu ko đá chính là em ứ lên tuyển đâu, xác định ngồi nhà cho khỏe. Đây thì... còn có người làm mình làm mẩy hộ.
 
Mẹ.. lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá mà tuyển quốc gia phải đá theo ý ông bầu =))
Barca nó vô đich búa xua.. nòng cốt 9 thằng vô địch cả thế giới.. mà còn eó thằng nào dám nói gì..đây chỉ Arsenal Lai thôi mà vãi cả ảo tưởng :))
 
bắt đầu thấy chán rồi =.=
 
Thôi chắc đề nghi VFF cho HAGL thi đấu AFC Champion League thay cho B.Bình Dương luôn cho rồi. Để tha hồ mà nổ với thể hiện trình độ châu lục :cuteonion51:
 
Atsm nhỉ, thôi cho mấy em ngồi nhà xem tv cho tới khi hagl vô địch v league thì gọi lên =))
 
Bác sĩ VN phế thì thôi cũng chịu đi, bác sĩ đẳng cấp thế giới của HAGL cũng phế không kém, thằng ku XT chấn thương lay lắt mãi từ hồi U19 tới giờ mà cứ phán nhẹ thôi, 1-2 tuần là khỏi, đá V-League không sao cả :1onion75: Giờ bác sĩ Nhật qua khám lòi ra chấn thương của thằng ku phải nghỉ 3-4 tháng, thế mà cứ đè đầu thằng bé ra đá để chấn thương nhẹ thành nặng rồi mai mốt ngồi xe lăn cả đời luôn lại bảo bị triệt hạ :2onion58:
 
nếu để ý thì thấy đám JMG chấn thương khá nhiều và dai dẳng ko dứt khá lâu rồi, HAGL lẽ nào ko biết rõ, chỉ là cố đấm ăn xôi, đá đá và đá, cắn răng đá, lí do tại sao thì đi hỏi ông Đức :|
 
ú19 việt nam từ là một niềm hi vọng của bóng đá việt nam =)) cuối cùng giờ nó bầy nhầy như vậy =))
 
nếu để ý thì thấy đám JMG chấn thương khá nhiều và dai dẳng ko dứt khá lâu rồi, HAGL lẽ nào ko biết rõ, chỉ là cố đấm ăn xôi, đá đá và đá, cắn răng đá, lí do tại sao thì đi hỏi ông Đức :|
Vì lực lượng nó quá mỏng, lại toàn mấy ông tõi con thế nhưng lại thích đá thật đẹp, thật là căng sức nên đá thì vẫn đá mà chấn thương thì vẫn chấn thương thôi.

Ông Đức khắm nhất là có cái câu này xìa đi xài lại hoài:
Việc ông Miura gọi một số cầu thủ trẻ HAGL lên tuyển, chúng tôi rất vui mừng và sẵn lòng. Nhưng nên nhớ rằng lứa cầu thủ này đã ăn, tập cùng nhau gần 8 năm trời. Họ được đào tạo bài bản và có hẳn một lối đá riêng. Bây giờ nếu chúng ta xé lẻ lứa cầu thủ này ra, ép họ theo một lối chơi mới thì rất dễ vỡ trận…”


Éo mẹ, cầu thủ chuyên nghiệp mà kêu xé lé ra đá với chơi chiến thuật mới éo chơi được mà cũng mộng xuất khẩu cầu thủ. Vừa phải thôi người ta còn nghe, đằng này...
 
Back
Top