U19 Vietnam - Niềm hi vọng mới !

  • Thread starter Thread starter bdt_td
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bọn Hàn Triều nó gốc Mông Cổ du mục thật, nhưng thể lực không bàn chứ chiều cao về căn bản là lùn tịt, từ xưa đã vậy rồi, hồi Mông Cổ đánh VN lính nó được mô tả là bọn đi hai hàng, chân ngắn lưng dài do tối ngày ngồi trên ngựa :1onion75: Giờ nó cao lên đơn giản là vì chế độ dinh dưỡng, y tế này nọ nó tốt lên thôi, dân VN mình trước cũng lùn tịt giờ ra đường cỡ 1m75 trở lên đầy ra :1onion75:
 
Mà nhân vụ thể lực thì coi u23 đá trận với UAE thấy cái vụ thể lực nó đúng kiểu như năm 2007 VN giã UAE và hòa với Ả rệp, mấy trận đầu thể lực đầy còn từ trận thứ 2 trở đi thì uống sức rất rõ :|
 
^ Thể lực ko thể cải thiện ngày 1 ngày 2 mà phải tích lũy lâu dài.
Mấy bố nhà mình đá V-League toàn chạy có 5-6km (theo ông trưởng giải) 1 trận giờ đi đấu giải phải chạy nhiều, liên tục thì thể lực thấy yếu dần là đúng rồi.
Đội bóng thì thiếu HLV thể lực, cầu thủ ăn uống sinh hoạt ko khoa học thì lấy đâu mà cải thiện.
 
đạ mấu lịch U19 Vn thi đấu ở Myanmar toàn 16h, 19h thì ko đá, kết quả chả xem đc trận nào cả :8cool_cry: hòa nhật thắng hàn thắng khựa vô tứ kết :7cool_spiderman:
 
^ Thể lực ko thể cải thiện ngày 1 ngày 2 mà phải tích lũy lâu dài.
Mấy bố nhà mình đá V-League toàn chạy có 5-6km (theo ông trưởng giải) 1 trận giờ đi đấu giải phải chạy nhiều, liên tục thì thể lực thấy yếu dần là đúng rồi.
Đội bóng thì thiếu HLV thể lực, cầu thủ ăn uống sinh hoạt ko khoa học thì lấy đâu mà cải thiện.

Đùa chứ 5-6km mình cũng chạy được dù chạy xong tê hết cả chân nhưng thể lực vẫn đủ để không thở hổn hển vì đứt hơi như mấy bố vi lích. Rõ ràng chỉ có thể là một là tập sai cách, tập kiểu hao mòn thể lực và hai là lười đá, chỉ câu bóng cho bọn ngoại binh chạy cánh :4cool_doubt:
Mình rất nghiêng về ý thứ 2 hơn :8cool_tire:
 
^ông bạn chạy bộ hay là mỗi trận banh di chuyển 5-6km vậy
vì chạy trên sân banh bào sức hơn chạy bộ nhiều nhé (nó phải dừng-chạy-dừng-chạy liên tục mà)
 
^ông bạn chạy bộ hay là mỗi trận banh di chuyển 5-6km vậy
vì chạy trên sân banh bào sức hơn chạy bộ nhiều nhé (nó phải dừng-chạy-dừng-chạy liên tục mà)

Chưa đá sân 11 nên k biết trận banh cỡ đó nhiêu, 5-6km của tôi là chạy liên tục không nghỉ với tốc độ vừa tăng vừa giảm :v
 
Chưa đá sân 11 nên k biết trận banh cỡ đó nhiêu, 5-6km của tôi là chạy liên tục không nghỉ với tốc độ vừa tăng vừa giảm :v
à chạy bền nếu tập nhiều với chia sức thì nói chung cũng ko khó
đá banh nó có khí hậu,có va chạm này nọ nữa bác à
ko so sánh vậy dc
với thời điểm nó bung sức bác đâu kiểm soát dc
như tụi u19 các em nó đá cường độ chạy chỗ liên tục+bị xúc liên hồi thì vậy là quá ngon rồi,các em tỉnh lại xíu thì ok baby thôi
 
à chạy bền nếu tập nhiều với chia sức thì nói chung cũng ko khó
đá banh nó có khí hậu,có va chạm này nọ nữa bác à
ko so sánh vậy dc
với thời điểm nó bung sức bác đâu kiểm soát dc
như tụi u19 các em nó đá cường độ chạy chỗ liên tục+bị xúc liên hồi thì vậy là quá ngon rồi,các em tỉnh lại xíu thì ok baby thôi

Cái in đậm có vẻ k liên quan cho lắm. Khí hậu thì trừ nắng nóng làm mất nước tiêu hao nhiều thể lực thì chả có gì đáng ngại nhưng mà va chạm thì gây chấn thương là chủ yếu chứ ảnh hưởng gì đến thể lực :|

Đoạn sau thì tôi đồng ý với bạn
 
ngoài sức bác dùng để chạy thì còn phải thêm phần sức để đẩy lại nó nữa,ko thì cứ bị nó đụng vào là mất banh nhé :7cool_spiderman:
 
đá banh thấy dùng sức rướn cũng khá mệt. đang di chuyển bình thường thằng đồng đội nó chuyền quả mạnh quá, cố bức hết sức + rướn mà vẫn éo kịp thấy mệt kinh, vài quả liên tiếp vậy chắc 20' nằm thở cmnl =)) hoặc rướn để qua người cũng hao sức vc
 
Cái in đậm có vẻ k liên quan cho lắm. Khí hậu thì trừ nắng nóng làm mất nước tiêu hao nhiều thể lực thì chả có gì đáng ngại nhưng mà va chạm thì gây chấn thương là chủ yếu chứ ảnh hưởng gì đến thể lực :|

Đoạn sau thì tôi đồng ý với bạn

Bác ơi, đi đá bóng cái khoản va chạm tì đề tốn sức lắm ạ, va chạm đâu phải gây chấn thương đâu, ủn được 1 thằng hậu vệ ra mà bứt tốc thì mệt lắm. Và bứt tốc thì bào mòn sức hơn là bác chạy liên tục ạ, và di chuyển với banh thì cũng khác với chạy bền nữa. Nói chung là e thấy ko so sánh đc .
 
Ba thằng Nhật Trung Hàn toàn mấy chú cao to nhất là thằng TQ toàn m7 m8 vl !
 
có sữa gì đâu mà cũng m83 72kg, tìm gấu m6 m7 khó vãi:5cool_sweat:
Đẹp trai như mấy upa Hàn Xẻng đóng phim, ca hát thì kiếm gấu khó gì

Hay cái mặt và màu da lại giống Neymar, giống Neymar thì phải triệu phú $ mới có gấu chân dài nhá :))
 
Thực ra đã vào đến VCK thì chả có bảng nào dễ cả. Bây giờ có cho đổi bảng với Indonesia để đá với Qatar, Uzebekistan với Iraq thì đá bảng mình còn hơn :)) bọn Hàn, Nhật, Trung có thể khỏe hơn mình thật nhưng về sức thì cũng không đọ với bọn Tây Á Trung Á được. Mình đá với 3 đội này thì còn có sức đá cả 3 trận chứ đá với mấy đội Tây Á Trung Á nó hành thể lực cho thì đến thứ 3 chắc cũng ngất.
 
Thực ra đã vào đến VCK thì chả có bảng nào dễ cả. Bây giờ có cho đổi bảng với Indonesia để đá với Qatar, Uzebekistan với Iraq thì đá bảng mình còn hơn :)) bọn Hàn, Nhật, Trung có thể khỏe hơn mình thật nhưng về sức thì cũng không đọ với bọn Tây Á Trung Á được. Mình đá với 3 đội này thì còn có sức đá cả 3 trận chứ đá với mấy đội Tây Á Trung Á nó hành thể lực cho thì đến thứ 3 chắc cũng ngất.

Mình đá với bọn tây á còn dễ thắng chứ đá với bọn này có thắng đuợ bao h đâu :6cool_beat_shot:
 
Bọn Tây Á mặc dù khỏe nhưng mà tụi nó lại kị mấy thằng chơi kĩ thuật như mình, còn Nhật với Hàn sở trường của mình cũng là sở trường của nó mà trình nó còn cao hơn thì khó đá hơn chứ :))
 
Chỉ cần thắng thằng Tàu Khựa là hả lòng hả dạ rồi ... :6cool_what:
"Tôi đã xem băng hình U.19 Nhật Bản và U.19 Hàn Quốc, đây là hai đối thủ rất mạnh. Còn với U.19 Việt Nam, tôi không quan tâm lắm và không biết gì về đội bóng này. Tôi cũng không thấy Việt Nam có cầu thủ nào nổi bật”.
 
Chỉ cần thắng thằng Tàu Khựa là hả lòng hả dạ rồi ... :6cool_what:
"Tôi đã xem băng hình U.19 Nhật Bản và U.19 Hàn Quốc, đây là hai đối thủ rất mạnh. Còn với U.19 Việt Nam, tôi không quan tâm lắm và không biết gì về đội bóng này. Tôi cũng không thấy Việt Nam có cầu thủ nào nổi bật”.

nó nói đúng roài còn gì :9cool_too_sad:
 
Back
Top