U19 Vietnam - Niềm hi vọng mới !

  • Thread starter Thread starter bdt_td
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cu phượng với hồng duy có lẽ muốn cho thằng hàn thấy VN dư sức múc khựa nhưng éo làm. Hôm bữa dám làm nhục VN 6 nho hả mạy, giờ cho mày về nước sớm :9cool_haha:
 
U19 Việt Nam đã bị loại ngay từ lượt trận thứ hai, ngẩng cao đầu rời giải sau những gì đã làm được trước U19 Trung Quốc.

AQ dek đỡ nỗi :2cool_burn_joss_sti
 
Ko coi 2 trận trước của bọn nó nhưng Tàu đá như cu. Chạm banh chuyền bóng hỏng rất nhiều mà toàn mất tình huống ko bị áp lực, về cuối trận cũng lên bóng ko có nhiệt gì cả. Mấy pha nguy hiểm toàn VN bóp nhau.
Hòa với nó chẳng hiểu có gì vui nữa. :9cool_too_sad:
 
U19 năm nay đá hơi bị nhiều mấy bữa nữa mấy chú HAGL JMG lại phải đá thêm giải U21 nữa ... giá thể lực trâu chó đc như thằng Hàn hay Khựa thì ngon ! Nghe nói giải này có đôn 1 vài chú lứa sau lên .

Bầu Đức đặt kỳ vọng vào tiền vệ mang áo số 8 Nguyễn Tuấn Anh và khẳng định đây là cầu thủ hay nhất của khóa 1 tại Học viện HAGL Arsenal-JMG: "Chắc chắn sẽ phải cho những cầu thủ xuất sắc như vậy xuất ngoại nếu không muốn bị thui chột tài năng. Nhưng đó là việc của vài năm nữa vì tôi muốn khi các CLB nước ngoài mua họ là có thể đá ngay trong đội hình chính. Còn thời điểm hiện tại, nếu có sang Nhật, Hàn Quốc hay châu Âu họ cũng chỉ được đá ở đội trẻ và như thế chẳng khác nào tôi cho không tài năng mà mình đã mất gần chục năm đào tạo".
 
Mềnh thấy Việt Nam nên cho Đông Triều đá Anchor Man, đưa Tuấn Anh và Xuân Trường dâng cao hơn. Như vậy vừa bổ sung đc sức mạnh cho hàng phòng ngự, vừa cho Tuấn Anh có đất sáng tạo hơn.

Mà hết mẹ giải rồi, chưa chắc lại còn đá đc với nhau.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm nay hòa (mà cảm giác như thua :v) phần lỗi lớn của BHL, Văn Long đá tích cực nhưng từ hiệp 2 hoàn toàn vô hại, tranh chấp ko tốt, chạm, chuyền giữ bóng thiếu cảm giác và quan sát, ko dưới 2 lần những đường chuyền của Long bị hậu vệ TQ bắt bài (vì đến ng xem còn biết đc anh ta sẽ chuyền như thế :v). Nhưng HLV đợi mãi đến phút 80 mới thay người, làm rất nhiều pha bóng của VN bị ngắt mạch đáng tiếc.

Ngoài ra vị trí của Hồng Duy đã bị cảnh báo từ 2 trận trc, tiếp tục bị khoét suốt trận này nhưng ko hề có biện pháp nhắc nhở và gia cố. Hơn nữa cầu thủ này liên tục có những pha xử lý nguy hiểm ko cần thiết, làm nhiều phen đồng đội và khán giả hú cmn hồn...

Cuối cùng là ko hiểu trong hiệp 2 ý đồ của BHL là gì? Giữ bóng ko ra giữ bóng mà phòng ngự phản công cũng ko ra. Cầu thủ chuyền bóng, thi đấu khá hời hợt và ko dứt khoát, đánh mất thế trận, khí thế gầy dựng suốt h1. Đến những phút cuối thể lực bị bào mòn, đáng lẽ nên thu hẹp cự ly đội hình lại phòng ngự, cắm 1-2 người ở trên thì lại để rất nhiều khoảng trống, liên tục cầu thủ TQ thoải mái dốc bóng 1v1 với hậu vệ bên mình. Việc bị gỡ hòa hoàn toàn thấy trước 10-15ph khi cầu thủ TQ bắt đầu tỏ ra lần lướt tro các pha tranh chấp ở 1/3 sân cuối cùng.

Tiếc vì mình ko tận dụng cơ hội ghi bàn nhưng quá giận vì BHL...
 
Chỉnh sửa cuối:
Có cảm giác thấy hình bóng của Feliani trong tuyển VN.. Hồng Duy chắc con nuôi HLV.. giải này đá như cái con CC.. mà trận nào cũng được đá.. hậu vệ nv quan trong là thủ chưa xong, mà cứ cấm quả bóng là lừa là phóng tót lên trên giữa sân.. quả gỡ hòa.. bó sát vào trung lộ cho nó xẻ nách như trẻ con .. xem mà phaat bực
 
0FSD7fJ.jpg

7jkH4M4.jpg
 
chú phượng trận này đá thấp quá toàn tạo cơ hội cho đồng đội nên lúc đối mặt thủ môn quên mất mình là tiền đạo luôn quá :6cool_what:
 
Mọi người rảnh ngồi đọc bài này nhé :))
http://thethao.vnexpress.net/photo/...uong-san-u19-viet-nam-thung-luoi-3092809.html
Vía bác Đức công nhận là lớn thật =))

Đây chắc là giải đấu cuối cùng của U19 thế hệ này rồi nhỉ. Sắp tới chỉ có cầu thủ nào của U19 HAGL JMG thì đá cho U21 HAGL ở giải báo thanh niên thôi. Số còn lại của U19 sẽ hợp lại với mấy anh tài lò khác để làm U21 Việt Nam thì phải. Sang năm thì cũng quá tuổi U19 rồi. Có lẽ đây là trận đấu cuối cùng :| vẫn có chút tiếc nuối quá :(
 
đệch vn mình đá hời hợt quá làm các ộp pa về nước luôn ròi ah =))
 
Bảng này tử thần thật, đương kim vô địch trận đầu vùi dập đối phương 6 trái cuối cùng lại phải chờ đợi cơ hội vào vòng trong từ chính đội này. Và cuối cùng vẫn thất bại =))
 
này thì thắng tao 6-0 =)) tao cho về nước luôn =)) trâu bò với chả thể hình thể lực =)) chết cười
 

À vâng Văn Quyến cũng ăn hành Thái Lan thôi
Còn Công Phượng ở cấp độ U19 thì thắng Thái rồi đấy.

- - - Updated - - -

Mình mới coi bóng đá cho mạo muội hỏi câu: Tại sao hàng thủ mình ko tranh chấp bóng mà cứ chạy theo rình rình mỗi khi đối phương tấn công?? Quả thật không hiểu. Khi tiền đạo mình bước vào vùng cấm hay dẫn banh lao xuống thì hậu vệ đối phương không ngần ngại lao vào hết sức cản phá, nhìn chắc chắn mạnh mẽ kinh khủng, còn hậu vệ mình thì cứ chạy theo nhìn và để cho đội bạn muốn chuyền, phối hợp hay làm gì trong vòng cấm thì làm, dẫn đến 10 bàn trong giải đấu này? Phải chăng là đấu pháp j mình chưa biết đến, hay thg nào huấn luyện hàng thủ ngu vl. Sr vì đang thật bức xúc vì đáng lẽ trận này mình thắng chứ ko phải thua.

Mấy pha cậu thắc mắc thì nếu lao lên là nó qua được người liền, nó chỉ chờ có thế thôi. Đá bóng nhiều thì hiểu ấy mà, mình đá bóng mà có thằng nào lao hùng hục vào là mình sướng thấy mẹ luôn vì mình có thể đẩy bóng làm nó lỡ đà, qua đc nó dễ dàng.

Phải có thằng lót ở dưới thì mới được phép lao lên áp sát. Trường hợp của VN là thiếu tiền vệ phòng ngự nên trung vệ thường xuyên bị áp sát

Còn TQ nó có tiền vệ phòng ngự che chắn cho, cái thằng TQ mà bạn bảo nó lao vào ấy là thằng tiền vệ chứ k phải thằng trung vệ, khi cầu thủ VN qua được tiền vệ thì thường k kiểm soát đc bóng hoàn toàn và thằng trung vệ lót ở dưới nó mới lao lên cắt đc bóng.

Ngoài ra còn 1 điều nữa khiến trung vệ TQ ưu tiên áp sát còn trung vệ VN ưu tiên bắt bài bởi vì thể hình và sức mạnh của TQ tốt hơn VN. Cho nên khi song đấu TQ luôn có lợi thế.
 
Chỉnh sửa cuối:
nhật đá với mình thấy chậm rãi là chính mà nó đá với hàn thì các ộp pa thấy cũng ko nhanh hơn là mấy,phòng ngự tổ chức tốt quá :9cool_too_sad:
thái lọ thắng yemen kìa :7cool_waaaht: vậy là myanmar out game ah ,iran trận cuối gỡ danh dự gỡ luôn vé đi tiếp của chủ nhà :2onion16:
 
FT: U19 Thái Lan 3-2 U19 Yemen
FT: U19 Myanmar 0-2 U19 Iran

Bảng A Thái với Miến vào r`. Lượt sau bọn nó mà thắng thì cũng đắng lòng lắm :6cool_sure:

Trên page fb Vietnam National Football Team h đầy trẻ trâu Thái vào xoắn :))

^ Miến nhì ăn hiệu số.


10628030_1540879992807924_6913257164352858382_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top