U19 Vietnam - Niềm hi vọng mới !

  • Thread starter Thread starter bdt_td
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nói thật kiểu này bị loại khỏi vòng bảng khá cao.

Tinh thần đang kém. Hàng thủ chưa gì đã run bần bật. Gặp thằng Phi nó đang hùng hục khí thế nữa chứ. Mà thua nó là bị loại chắc

Trận sau gặp Lào mà, cố ăn 4-5 quả lấy hiệu số :9cool_pudency:

Cầu được ước thấy nè :1cool_byebye:

Định mệnh, chú Hoàng Thịnh thấy cà nhắc cả h2 mà ko thay nhỉ :5cool_beat_plaster:
 
hàng công đá quá ảo, hàng thủ thì y như U19 :))
 
Nếu...hàng công và tiền vệ vẫn đá được như bữa nay thì chắc sẽ có từ 2 bàn trở lên, vấn đề còn lại chỉ là hàng thủ tập trung hơn nữa.



Cái này ảo quá vậy, mềnh dự tennis mà nó bem hẳn 10 trái mới chịu :cuteonion37:
 
Đã gặp nó đâu mà lo thế, trận sau Indo với Phil mà, hy vọng thằng Phil thắng là VN nhẹ gánh, còn ko thắng đc Lào nữa thì bị loại cũng xứng
Vậy cũng đỡ, tưởng trận sau gặp Phi là xong luôn rồi.

Còn chút hi vọng là thua mấy trái như này để hàng thủ tập trung lên. Chứ đợi vô sâu chút mấy anh mới "mơ" giữa trận như hôm nay thì chết.

Trừ khi Lào nó loại mình luôn là xong.
 
Thành Lương đá nhìn y chang Iniesta
 
Bao năm rồi ko tìm đc 1 anh thủ môn với trung vệ ra hồn:2cool_beated:
 
sau Mec si Rô nan đô thì Công Vinh là cái j của VN vậy :))
Đúng như tên gọi , những mẹc , rô đó chỉ là những con cừu đội nốt cọp , còn công vinh thì anh chính là anh , anh đá trên đôi chân của chính mình và anh là đệ ruột của Văn Quyến :D
 
hôm nay đi tiệc, chỉ kịp coi mấy phút cuối, nghe đồn anh thủ môn tỏa sáng rực rỡ :9cool_canny:
 
2 quả thua như có kèo :3cool_shame:
 
Các bác cứ bình tình, AFF cup năm 2008 mấy trận đầu tuyển QG đá cũng chán đời lắm, mấy trận về sau đá như lên đồng luôn :))
 
Đề nghị VTV cung cấp bằng chứng Tiến Thành và anh thủ môn bán độ, chiếu lên chuyển động 24h
 
Đậu má thằng thủ môn :5cool_beat_plaster:
 
thua đắng quá,thua 1 thằng cả trận ko làm gì dc mình,toàn tự cúng vớ vẫn cho nó
má thế mà đánh giá thằng indo là nhất bảng mới ghê
toàn công nhân đầu đất vào đá =))
 
Công Vinh đá hnay ko uổng công mình bênh vực anh trong nhiều lần bị anti rủa :9cool_sweet_kiss:
 
hôm nay mình thích nhất Văn Quyết :6cool_ah:
Công Vinh vẫn chứng tỏ mình là tiền đạo đẳng cấp nhất của tuyển VN.
Mà bọn Indo hên vãi, có mấy quả trúng gôn thì vào hết :8onion6::8onion6::8onion6:
 
Trận này VN mà tận dụng được nửa số cú sút trúng khung thành thì Indo nó vác cả rổ bóng, thêm quả bật cột cũng hơi đen nữa, còn hàng thủ nói chung lúc không feed thì thôi, hễ feed là kinh cmn điển :1onion75:
 
Rút cuộc lứa mới này thấy đc mỗi chú Văn Quyết,

còn đám CV với Thành Lương vẫn là lứa cũ từ thời gần nhất mình dõi theo DTVN :v
 
Văn Quyết thì xác định là ngôi sao tiếp theo của bóng đá Việt Nam rồi. Nhưng còn lại thì chênh quá, đám Phi Sơn sau một đợt tung hô thì lại thấy không có tiến bộ. Tiền vệ với hậu vệ thì chưa thấy ai nổi bật, phá hoại nội bật thì có.
 
Đi xem trực tiếp ở Mỹ Đình, Miura gọi tuyển toàn trung vệ cao to, mỗi Boas có thể hình dày hơn trung vệ VN
 
Không coi trực tiếp, chỉ coi highlight. Xem 2 bàn thua mà đắng lòng giùm những người xem trực tiếp. Lủng lưới kiểu đó là nản nhất quả đất.
 
Back
Top