Thời xưa đã thế ah :( ..........................
Chẳng lẽ thời nay

, xưa mới sướng thế chứ. Nhắc mới nhớ cái thằng Prince 12 tuổi có 2 con vợ còn hơn cả người mẫu, vòng 1 to bằng cái đầu thằng bé, ấy thế mà đua xe thua thằng anh ko lấy đc con Princess bên kia làm vợ 3 khóc lu loa

.
thằng king trong này thấy cũng đâu đến mức ngu lắm

, có khi còn có vẻ thông minh sáng suốt
Emp trong này khá là minh mẫn, thường thì Emp rất sáng suốt và uy nghiêm
Có ai nói ổng là King với cả dốt nát, ngu đần gì đâu

. Trên thực tế Emperor cao hơn King, thường bố nào làm chủ cả một lục địa rộng lớn gồm nhiều quốc gia mới dám xưng Emperor, nên Emperor nào cũng đánh chiếm liên miên cả, mục tiêu chính đương nhiên là các quốc gia nhỏ & vừa (King), mà vừa nằm đất cái là có bạo loạn, nội chiến ngay nên rất ít thằng bất tài vô năng nào bò lên đc đến vị trí đó. Tiêu biểu cho cái hệ thống này là Fire Emblem ấy, một vùng mà có biết bao nhiêu là lãnh thổ với Lord, nhiều khi "vợ mày đẹp hơn vợ tao", thằng Lord đùng đùng bỏ về éo thèm cống nạp nữa, thế là nội chiến thôi. Nói thế chứ ít thằng Lord nào dám chống lại, nhiều khi biết King làm sai vẫn phải nhắm mắt làm theo, nếu ko thì thằng Lord no đòn là cái chắc, mang tiếng phản bội, bị hội đồng, nhưng mấy cái đó chỉ là phụ, lý do chính vẫn là loyalty hay nói theo cách khác là "ngu trung"

. King thì sợ Emperor như sợ cọp, suốt ngày phải gởi Princess qua giao hảo

.
P/S: Lâu ko mò lại cái đống truyện cũ xem ra chap nào mới ko, hôm nay vừa lên đọc đc chap 6, 7 Aki-Sora, ai ngờ đọc xong bổ ngửa, shock đến tận óc, chẳng phải vì cái ấy ấy mà vì cách dẫn truyện nó bựa đến ko thể nào đỡ đc nữa, chẳng ra đâu vào đâu cả

mấy chap đầu có vụ vào thang máy nude để phấn khích đã thấy nó khìn rồi

, incest (đến giờ mình mới biết là chị em ruột thật

), yuri, gender bender, não... éo làm thành H mịe cho rồi, trá hình cho nó máu chắc

, thôi drop.