Multi Ubi nô's Villa - Thần điện sao trôi qua trang 2 rồi, bọn giáo dân ko biết kéo lên à!

Tôi nghĩ chọn cái nào bọn nó cũng chửi thôi.

Hôm qua tôi gặp thằng lính, nấu ăn như shit. Nó mời, mình húp thử 1 ngụm. Xong nó hỏi mình có nên mở quán nấu ăn ko?
Mình bảo nó cứ tiếp tục giấc mơ thì nó chửi. Bảo mình cũng chế nhạo nó giống mấy đứa khác.
May bố đang vội, ko dạy cho làm món tiết canh rồi. peepo_bonk1
À tôi có gặp thằng bỏ mẹ này bữa mới chơi. Nhìn nó nấu cái nồi như nồi cám heo mà mời mình ăn. Mà tôi nhớ bài học là npc mời ăn gì cũng đớp làm Arthur bị chuốc thuốc rồi bị đâm đít trong rdr2 nên tôi sợ em tôi Naoe cũng bị nó hại đời, từ chối éo ăn.

Thế là End conversation luôn. pepe-vaohang-png
 
Được 10 tiếng rồi vẫn đi sờ lần ở cái region đầu tiên. Cảnh đẹp thật. Mà cũng nhiều hoạt động ngẫu nhiên linh tinh nữa.

Tối qua có gặp 1 thằng nông dân rách ngồi vệ đường, nói chuyện thì hắn tâm sự là cả nhà hắn bị quân Oda luộc rồi, giờ hắn éo biết làm gì. Xong có 3 lựa chọn hiện ra: 1 là find peace, 2 là revenge, 3 là cái gì đó bullshit. Mình chọn xúi hắn đi revenge. Cái hắn bảo duma mày sao mày xúi tao nhảy vào trận chiến tao không có cửa thắng, mày cũng éo khác gì thằng Oda worry-168. Xong end conversation luôn 1uszr3v-

Chọn mấy cái khác thì có gì khác k anh emgxokq1h-png

Kinh nghiệm chơi AC mười mấy năm, đừng xa đà early map, burn out rồi lại chán. Chơi story đi ,trên đường làm quest story,mở map tới đâu hay tới đó.
 
Anh em lưu ý là có khá nhiều con Boss có option không giết. Hôm trước ko để ý, đồ sát hết nguyên 1 family nhà nó, trong khi 1 nửa là vô tội.

Hôm qua rút kinh nghiệm, nghe ngóng dân làng, gặp 1 con hoàn lương, được happy end.
Game đại đế đợt này nhân văn quá ikrcn5e-png
 
Anh em lưu ý là có khá nhiều con Boss có option không giết. Hôm trước ko để ý, đồ sát hết nguyên 1 family nhà nó, trong khi 1 nửa là vô tội.

Hôm qua rút kinh nghiệm, nghe ngóng dân làng, gặp 1 con hoàn lương, được happy end.
Game đại đế đợt này nhân văn quá ikrcn5e-png
Sống trong thời loạn thì không có mảnh hoa anh đào nào trong sạch cả peepo_gun
 
Anh em lưu ý là có khá nhiều con Boss có option không giết. Hôm trước ko để ý, đồ sát hết nguyên 1 family nhà nó, trong khi 1 nửa là vô tội.

Hôm qua rút kinh nghiệm, nghe ngóng dân làng, gặp 1 con hoàn lương, được happy end.
Game đại đế đợt này nhân văn quá ikrcn5e-png
Đâu đâu ,chỉ tôi, bữa giờ tui tha nhiều lắm, để phang thử ?
 
Kinh nghiệm chơi AC mười mấy năm, đừng xa đà early map, burn out rồi lại chán. Chơi story đi ,trên đường làm quest story,mở map tới đâu hay tới đó.

Chơi phần này, có 2 cái nên tránh:
-Băng rừng. Đại đế trồng khá nhiều bụi rậm ở bản này là để hạn chế người chơi đi sai tuyến. Dễ Active mấy con boss chưa nhận quest. Dẫn đến tình trạng anh em giết xong, thấy đánh dấu vào circle nhưng ko biết lai lịch.

-Đi leo núi mở map vượt cấp sớm. Các khu vực, đại đế đều giới hạn level. Mình mở sớm quá cũng hiện mấy cái trại có mấy con boss chưa nhận quest. thành ra lủng story như trên.
 
Tôi nghĩ chọn cái nào bọn nó cũng chửi thôi.

Hôm qua tôi gặp thằng lính, nấu ăn như shit. Nó mời, mình húp thử 1 ngụm. Xong nó hỏi mình có nên mở quán nấu ăn ko?
Mình bảo nó cứ tiếp tục giấc mơ thì nó chửi. Bảo mình cũng chế nhạo nó giống mấy đứa khác.
May bố đang vội, ko dạy cho làm món tiết canh rồi. peepo_bonk1
Thằng này gặp hôm qua luôn, nó nấu ăn dở mà kêu nó tiếp tục ước mơ thì giả dối quá, mình chọn nói mày nấu ăn chưa giỏi, nhưng nếu mày chịu khó tầm sư học đạo thì sẽ thành công, thế là nó kể cho rumor, ko phải lúc nào thảo mai cũng được nghen =))
 
Tôi nghĩ chọn cái nào bọn nó cũng chửi thôi.

Hôm qua tôi gặp thằng lính, nấu ăn như shit. Nó mời, mình húp thử 1 ngụm. Xong nó hỏi mình có nên mở quán nấu ăn ko?
Mình bảo nó cứ tiếp tục giấc mơ thì nó chửi. Bảo mình cũng chế nhạo nó giống mấy đứa khác.
May bố đang vội, ko dạy cho làm món tiết canh rồi. peepo_bonk1
Đồ thảo mai, đạo đức giả. Tôi không ngờ thầy lại là người như thế pikapika
 
À tôi có gặp thằng bỏ mẹ này bữa mới chơi. Nhìn nó nấu cái nồi như nồi cám heo mà mời mình ăn. Mà tôi nhớ bài học là npc mời ăn gì cũng đớp làm Arthur bị chuốc thuốc rồi bị đâm đít trong rdr2 nên tôi sợ em tôi Naoe cũng bị nó hại đời, từ chối éo ăn.

Thế là End conversation luôn. pepe-vaohang-png

Gặp rồi, nó mời ăn mà ăn xong em Naoe phun mịa ra, xong nó còn hỏi ý kiến mình có nên mở quán ăn ko, có 3 lựa chọn là good idea, bad idea, với cái ý kiến khuyên mày nên kiếm thầy học thêm đi, nấu như hạch ấy, mị chọn cái thứ 3 rồi nó cảm ơn rối rít rồi cho world intel như mọi lần chả có gì đặc biệt :))

Hôm qua tới giờ đi raid trại ném bom chết 2 thằng có tên trong vòng tròn nv mà chả biết nó là ai luôn, cũng ko thấy báo nv đó là gì, hài vkl =))
 
Mẹ bà,cứ AC phao câu ko nói, chọn 1 lần .Ac bóng đè này 5 phút lại hỏi muốn Yasuke hayNaoe mất tập trung quá pepe-5
 
Mẹ bà,cứ AC phao câu ko nói, chọn 1 lần .Ac bóng đè này 5 phút lại hỏi muốn Yasuke hayNaoe mất tập trung quá pepe-5

Thật, đã chọn Canon rồi, game ko pick luôn con phù hợp mà cứ hỏi lại suốt.
Nhiều quest ra tới tận Item bấm nhặt mà ko nhặt được, phải đổi con cho đúng tuyến story mới cho nhặt. Mà cũng ko có ghi rõ (need Yasuke hay Naoe)
 
Thật, đã chọn Canon rồi, game ko pick luôn con phù hợp mà cứ hỏi lại suốt.
Nhiều quest ra tới tận Item bấm nhặt mà ko nhặt được, phải đổi con cho đúng tuyến story mới cho nhặt. Mà cũng ko có ghi rõ (need Yasuke hay Naoe)
Có mấy cái kofun phải switch char mới vào được mà đại đế cũng ko hint sớm cho rồi bắt chạy lung tung tìm lối vào mệt ghia peepo_boardbo
 
Tôi nghĩ chọn cái nào bọn nó cũng chửi thôi.

Hôm qua tôi gặp thằng lính, nấu ăn như shit. Nó mời, mình húp thử 1 ngụm. Xong nó hỏi mình có nên mở quán nấu ăn ko?
Mình bảo nó cứ tiếp tục giấc mơ thì nó chửi. Bảo mình cũng chế nhạo nó giống mấy đứa khác.
May bố đang vội, ko dạy cho làm món tiết canh rồi. peepo_bonk1
Cũng đã gặp và từ chối từ đầu sợ bị nó bỏ độc, ai ngờ end luôn peepo_kek
 
Hơn 10h vẫn vòng vòng Osaka làm nv phụ 5ncyve-png.604323/
 
.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top