Cận vệ gì thằng này. Từ lúc nó gặp Oda lần đầu đến lúc Oda ngỏm mới có 1 năm thôi nên tính ra thời gian chính thức theo Oda được vài tháng.
Sơ lược thì thanh niên này theo giáo sĩ người Bồ (thân phận là nô lệ) vào Kyoto. Yết kiến Oda, thằng chả mới bảo dm người gì mà đen vậy, mày bôi thuốc nhuộm lên người à? Lột quần áo ra cọ sạch cho tao!
Cọ 1 hồi không ra thì Oda mới tin là có giống người có làn da màu đen. Và tính cách Oda rất là thích thú với những gì mới lạ từ nước ngoài nên thích chú này lắm, kêu mấy thằng giáo sĩ để anh này lại làm phục vụ bưng kiếm. Oda cũng ban cho 1 thanh đoán kiếm đeo trên người và cho chỗ ở => từ đây nảy nòi ra hoax Samurai ngoại quốc đầu tiên, nhưng không hề có record nào về việc chú này thụ phong, ban gia thần hay được cấp đất ở cả.
Hoax cận vệ cũng phét nốt vì toàn bộ cận vệ của Oda đều trung với chủ, chết hết trong chùa với Oda. Còn record cho thấy chú nigga này cùng đám giáo sĩ rời khỏi Nhật Bản sau đó.