- 5/9/07
- 300
- 10
- Banned
- #1
Em có quen với 1 con bạn hồi đầu năm giờ sắp ra trường rồi không muốn gây hiềm khích với nó nhưng nói thật độ bại não + hoang tưởng của nó đã đạt cảnh giới maximum level không cho nó ăn bạt tai không vui vẻ ra trường được. Nó không đẹp nhưng nhìn giống con nít, phong cách cũng khá là "nai tơ"(đại loại giống mấy em moe trên Anime-Manga) nói chung là có nét, mà hồi mới vào trường em cũng nghiện JRPG với thẩm anime nhiều nên bị cái "thiên/tâm thần" của nó quyến rũ rồi lao vào nó như bao thằng điên khác, sau này nó không chịu nhưng vẫn nhận em là bạn, em hơi buồn nhưng cũng thấy thú vị khi có thêm 1 đứa bạn thân nữ. Mọi ấn tượng xấu chỉ bắt đầu khi em chơi chung với nó và thấy con người thật của nó, một đứa hậu đậu vụng về, bếp núc nũ công gia chánh éo biết 1 chiêu, làm con cá xịt máu xỉu vài ngày sau tỉnh dậy vẫn còn ám ảnh(clgt), trên trường thì éo chịu học hành đến khi làm observing report và training report bị 7, 5 đ làm cơ hội nhận bằng khá tiêu tan thì đổ thừa trường dạy dở đòi chuyển lên trung tâm anh ngữ quốc tế ở SG học, bị chủ nhà lừa tiền chửi cả dân Bình Thuận độc ác và đạo đức giả rồi lôi quê nó ra ca tụng nâng lên mây xanh (móa đang tâm sự mà nó nói thế không cho nó xơi shot gun nghĩ ra em nhịn cũng giỏi), suốt ngày than vãn mà không chịu khó học lên facebook khen mình ngây thơ trong sáng bảo mình cuối cùng đã trưởng thành sau bao ngày tôi rèn trong địa ngục(WTF! Quê em mà nó nói địa ngục), tính tình thì ưa ngọt ưa khen còn giận lên thì nghỉ chơi bạn bè trong khi thằng bạn em là ng chở nó lên BV chăm sóc nó hết ngày này qua ngày khác, có lần em hỏi nó: "những thằng bị bà từ chối vẫn cố gắng ngày đêm để chinh phục được bà sao bà không khuyên bọn nó 1 câu cho bọn nó bớt khổ" nó trả lời tỉnh bơ:"không qua tâm, ai biểu tụi nó ngu" nhưng đỉnh điểm là chuyện gần đây, nó đòi em nghỉ thi HK để chi tiền bao thằng em mởi ra nó đi chơi Mũi Né, kêu em lấy tiền học phí ra để bao 2 đứa nó, em không làm nó kêu em là đồ ích kỷ rồi còn bảo lúc "hoạn nạn" mới biết bạn là ai, thật sự là em khinh ghét nó lắm rồi, muốn giết nó quá, ai đã gặp hạng người này xin chỉ em cách xử trí đi chứ em nhịn hết nổi rồi.F*CK!
Chỉnh sửa cuối:
.
hihi
))