namman1803
Mr & Ms Pac-Man
- 12/4/06
- 262
- 15
Mới gây lộn với thằng anh xong, chả là nó vừa đi tập thể dục về, khoe là chạy liên tục từ 6h-9h (mà cái này là nó sảng ki tự nhiên sáng nay đi tập). Khi về mẹ tui kêu nó đi mua gạo tại nó cũng đang mặc đồ sẵn với rồi với lại chỗ mua gạo gần xịt à đi bộ cũng tới (tui mặc mỗi cái quần tà lỏn), nó nói mệt, kêu tui đang ngồi chơi thì đi, tui bực mình chả nói gì hết, nó quát lên thì tui nói ngày nào tui đi tập tạ về cũng cố vác xác mà ráng lau được cái nhà rồi tui im luôn chả nói gì, nó quát lên tui càng chả muốn nói, nó xuống nhà tạt nước vào mặt tui rồi ném ly vào tui, rồi vào đánh vào mặt tui (coi xem nó còn sức đánh nhau thế mà ko chịu đi) rồi me tui khóc lóc vào can nó vẫn cứ đánh tui, tui thì nhịn thôi một phần là tui biết sức mình cũng ko đánh lại nó nhưng tức wá thì phải đánh lại do có me tui ở đó nên tui cố mà nhịn còn thằng đó nó cứ làm tới đập bàn ghế đòi đốt nhà, ông hàng xóm wa can thì nó đòi gọi công an vì tội xâm phạm đời tư.....
Nó nói tui học đâu cái thói khinh người như vậy tui nói thẳng là học từ nó đó, mấy bác coi đúng ko
nghĩ xem bình thường ngồi ở nhà thấy cách nó nói chuyện với ng` khác là muốn lấy cây búa đập thẳng vào mồm thằng đó. Buồn cho mẹ tui nuôi thằng ôn học sinh giỏi 12 năm xong ngồi coi nó làm vậy. Nó còn nói tui là lũ 9x thời nay mất dạy chứ nó 8x thì sao, nói chuyện đụng cham thế hệ, nó tưởng nó là thánh à. Tui công nhận là bản thân mình sống cũng ko tốt, cũng ích kỉ nhưng ít ra còn tốt hơn thằng đó, bạ đâu cũng lôi chuyện nó buồn bực thì ko có chỗ xả, chứ tui thì sao, chứ ba mẹ thì sao....
Giờ chẳng lẽ tui canh lúc nó ngủ lấy chân đạp vào mặt nó mấy trăm cái cho mọi người khỏi nhận diện nó, chết cũng ko có ai dám vào nhìn mặt
Mấy bác coi sao sao, thấy tui sai thì cứ nói tui ko để ý mấy chuyện, mình sai mình chịu !!!
Nó nói tui học đâu cái thói khinh người như vậy tui nói thẳng là học từ nó đó, mấy bác coi đúng ko
nghĩ xem bình thường ngồi ở nhà thấy cách nó nói chuyện với ng` khác là muốn lấy cây búa đập thẳng vào mồm thằng đó. Buồn cho mẹ tui nuôi thằng ôn học sinh giỏi 12 năm xong ngồi coi nó làm vậy. Nó còn nói tui là lũ 9x thời nay mất dạy chứ nó 8x thì sao, nói chuyện đụng cham thế hệ, nó tưởng nó là thánh à. Tui công nhận là bản thân mình sống cũng ko tốt, cũng ích kỉ nhưng ít ra còn tốt hơn thằng đó, bạ đâu cũng lôi chuyện nó buồn bực thì ko có chỗ xả, chứ tui thì sao, chứ ba mẹ thì sao....Giờ chẳng lẽ tui canh lúc nó ngủ lấy chân đạp vào mặt nó mấy trăm cái cho mọi người khỏi nhận diện nó, chết cũng ko có ai dám vào nhìn mặt

Mấy bác coi sao sao, thấy tui sai thì cứ nói tui ko để ý mấy chuyện, mình sai mình chịu !!!
, thằng đấy có bị não ko, sao giống bọn thất học vậy. Với lại xem ra thằng ấy nó cũng ko coi ba mẹ ra gì thì ko cần nể nó nữa, chơi nó luôn đi. Ở nhà mình anh em đừng nói chửi nhau chứ mới nói nặng nhau 1 câu thôi là bị nẹt liền, đâu ra cái kiểu đánh nhau trước mặt bà già như vậy.

