Ức chế wá, ức chế wá

Status
Không mở trả lời sau này.
Kêu CA Phường tới hốt mẹ nó vào ổ cải tạo ?
 
Cho em xin số fone của anh anh đi chủ topic :">
 
cậu chờ nó hơi mớ ngủ thôi ! cầm con dao đi trước giường nó , tay kia nhớ cầm quả ối hay dì đó , làm sao canh lúc nó hơi mơ màng thôi nhá , cậu vung con dao lên ,cho nó thấy nó giật mình dậy thì cậu lấy dao gọt quả ối la xong ... đảm bảo tu do ve sau no chẳng dam lam dì bạn ... độc chiêu hơn là ghi câu " 10 năm nữa mày sẽ bít , dán trong phòng ngủ của bạn đó ,rùi đi đâu đó hé cửa cho nó vào là dc " :))
 
hãy xem nó là 1 thằng em trai và bem cho nó đến khi nào nó biết nghe lời =))
 
Tui sinh 91 nó hơn tui 3 tuổi
Thì tui có nói tui đúng đâu, tui nói vốn dĩ tui sống ko tốt, cũng ích kỉ nhưng so ra vẫn còn tốt hơn nó, ai thử ai chung nhà với nó, nghe nó nói chuyện với con gái wa dt mà quát như tát nước

Là anh em thì phải biết nhường nhịn nhau chứ. ^^

Có khi lúc đó anh trai em đi tập về đang mệt, có thể cũng do thái độ của em lúc đó như thế nào mới khiến anh trai khùng lên rồi um sùm ra thế. ::)

Giờ thì chẳng biết rõ lỗi ai, tội ai. Anh đánh em là sai. Em đòi xử lý anh cũng sai nốt.

Máu chảy ruột mềm. Tại sao lại muốn gấu ó nhau đến mức đó? ^^

Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nếu biết nghĩ đến mẹ, biết thương gia đình, muốn gia đình êm ấm thì em cứ "1 điều nhịn, 9 điều lành" đi. ^^ Anh bảo gì thì nghe. Trừ khi anh bảo làm sai trái thì hãy phản đối. ^^ Như thế cũng sẽ tập cho chính em sự nhẫn nại đấy nhóc à. ^^
 
Mặc dù có nhiều bác chỉ bựa wá, nhưng có nhiều cái phải suy nghĩ. Dù gì cảm ơn các bác, cái bực tức nó cũng wa rồi cho topic chìm đi
 
Vụ này không xử không đc đâu anh ơi:-w:-w...Chả loại người kiểu gì mà đòi đốt nhà mình (chắc cha này bị não) thế thì thà ra ngoài đường đổ xăng vào người mà tự thiêu cho xong..zzzz. Anh sinh năm 91 ah, vậy là thi đại học rồi mà vẫn bị thằng anh bắt nạt. Nếu nể mẹ anh thì hẹn thằng cha đấy ra chỗ nào đó nói chuyện như 2 thằng đàn ông xem nó có dám ra không hay chỉ đc thế "chó cậy trong nhà". Anh cứ nói thẳng quan điẻm của anh ra cho nó biết (tự do ngôn luận cơ mà). Anh càng im lặng thì nó tưởng anh sợ nó nên mới làm quá lên thôi chứ có gì đâu. Mà bố mẹ anh đâu sao không trị được thằng con ngỗ ngược này ah. Nói không trị được thì chỉ có nhờ vào chính quyền xử lý thôi but anh em ruột thịt mà choảng nhau như vậy thì cũng không đc. Tốt nhất là nên gọi ông anh của anh ra mà nói chuyện. Trước là nói chuyện đàng hoàng, nếu hắn động thủ trước thì anh cũng nên nhị đi 1 tí, nếu hắn quá đà hay nói những lời nói xúc phạm thì nên phản kháng chứ đùng nhịn vì như thế nó sẽ nghĩ là anh sợ nó....Nếu nói không đc thì chắc phải bảo bố mẹ anh thà đau ít còn hơn là đau nhiều...cái loại như thế này nên báo công an cho vào trại giáo dưỡng là tốt nhất

đây chỉ là ý kiến của em thôi còn về phần anh thì anh nên xem lại bản thân mình trước đã rồi mới truy xét đến người ta. Người ta cũng có cái lý rieng của người ta mà. Anh nên suy nghĩ trước khi hành đọng kẻo ân hân suốt đời đó
 
Mẹ mình dạy "Làm anh thì phải biết nhường các em" :|
 
Mẹ mình dạy "Làm anh thì phải biết nhường các em" :|

tất nhiên các lời dạy của cha mẹ, thày cô giáo, ông bà hay những người đc kính trọng đều đa phần đều đúng cả. Nhưng họ dạy thì nhiều nhưng chắc gì mình đã hiểu đc bao nhiêu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top