ức chế!!!!!

  • Thread starter Thread starter bacbeo1
  • Ngày gửi Ngày gửi
bác mod ngây thơ thế,nó mà đã nghĩ dc mấy trò đó thì nó ko ngu hay ham vui mà nghe bác đâu
 
tui thấy chủ topic bị thằng nhóc chơi vậy nghĩa là thằng nhóc đó thông minh vkl ra chứ
 
tui thấy chủ topic bị thằng nhóc chơi vậy nghĩa là thằng nhóc đó thông minh vkl ra chứ
thì bố mẹ nó cũng dạng giáo sư bác sĩ mà. Chắc thằng ôn con này đc di truyền.
Mà mẹ nó cũng phải thừa nhận là nó khá nghịch nên bà ấy cũng chủ động xin lỗi mình trước.
Tuy bố mẹ nó cũng khá nhiều lần cho nó ăn đòn rồi mà nó cứ nhè mặt mình nó trêu mới cay chứ. Người khác nó cũng trêu nhưng không đến nỗi, riêng mình thì nó toàn chơi những trò cực sốc. Cụ thể là ngay chiều nay nó đã chơi nguyên cả lọ hồ vào tay mình.
Không biết kiếp trước thù oán gì với nó mà kiếp này nó hành mình quá
 
chả là gần nhà tôi có thằng ku 6t rất láu cá nói một cách khác là hư không đỡ đc(theo mih thì thế). Hôm đấy bố mẹ nó đi ăn cỗ nhờ tôi sang trông hộ rồi trả cho tôi 80k để trông nó 3h. Tôi thực sự không muốn trông nó nhưng vì hoàn cảnh đang bí tiền để đi họp lớp nên đành cắn răng chịu đựng...
_Bố mẹ nó vừa đi đc 1 lúc thì nó bắt đầu hiện thân thành 1 con quỷ satan. Nó bảo tôi chơi PS3 với nó(mình cũng ham) vừa cầm vào cái tay cầm thì bỗng dưng thấy nóng nóng rát rát nhìn lại thì nó bôi keo 502...cáu không chịu nổi nhưng đành chịu.
_Đc 1 lúc thì tôi lăn quay ra ngủ, khi tỉnh dậy đi rủa mặt thì thấy cả mặt toàn mực là mực..ặc ặc. Hạ quyết tâm đánh nó 1 trận rồi ra sao thì ra, tuy hạ quyết tâm xong thì đi khắp nhà tìm nó thấy nó khóc lóc xin lỗi mình cũng mủi lòng nên tha cho nó.
_còn khoảng 1 tiếng thí bố mẹ nó về, nó lại giở trò hỏi những câu hỏi mà thánh cũng không trả lời đc
Vd: Hỏi: trứng có trước hay gà có trước hả anh??
Đáp: theo anh thì gà có trước.
H : thế ngựa vằn là ngựa đen sọc trắng hay trắng sọc đen
Đ :...................(chịu)
H :thế trong chiến tranh thế giới thứ 2 có bao nhiêu quân sĩ tử trận hả anh
Đ :....................(bố mày còn không biết nữa là tao)
H :thế 1 ngày tim anh đập bao nhiêu nhịp
Đ :.....................(mày chơi anh à em)
_khi bố mẹ nó về nó bốp chát cho 1 câu"anh ấy ngu lăm mẹ ơi, lần sau con không ở nhà cùng anh ấy đâu không con cũng như anh ấy mất"
Vừa tức vừa ngại, lần sau có cho vàng, mày có sang nài nỉ ông cũng chẳng sang đâu mà nói.

thế này thì có gì mà phải cay cú nó nhỉ:|, tức đễn nỗi phải lên đây lập topic thì có vẻ hơi nể thằng nhỏ:|. Nhưng dù sao mình cũng hơn nó một cái đầu, lần sau bố mẹ nó ko nhờ mình cũng chủ động xin đến nhà trả thù chứ;))
 
Back
Top