- 10/6/09
- 1,761
- 2,348
- Banned
- #841
Ông disaster nói cũng đúng mà, thực sự là Ars may nên mới thắng vì thế trận Ars tạo ra 100% là k như ý muốn rồi, DM cực kỳ chủ động muốn chắc thì chắc (hiệp 1) muốn tấn công thì tấn công (hiệp 2).
Tuy nhiên ông disaster thiếu ở chỗ là xét thế trận nhưng k xét tình huống cụ thể. Ở tình huống ghi bàn thì Arsenal chơi k hay lắm nhưng hàng thủ DM chơi dở, rất dở là đằng khác (nói Ars may cũng đúng vì may mắn là 1 phần của bóng đá mà), mà dở là chết rồi.
Những tình huống kết thúc DM cũng chơi dở, ép được người ta nhưng lại chỉ có 1-2 tình huống mười mươi. Cái dở này một phần vì bộ đội M4 và K6 trận này chơi hay.
Nếu nhìn theo 1 góc nhìn khác thì DM đã chơi hay ở khoản tạo thế trận nhưng lại chơi dở trong những tình huống quyết định. dở như thế cũng đáng thua và thực sự ông Klopp ông ấy cũng nhận thua vì ông ấy biết học trò chơi dở. Bóng đá k phải chỉ có chiến thuật với chiến thuật mà còn ăn nhau ở những khoảng khắc.
Mà thôi đừng bàn trận này nhiều nữa =.=, Nói chung sau trận này vẫn thấy thằng DM rất mạnh, đá với nó khó lắm, công thủ toàn diện lại còn vừa trâu vừa kĩ thuật
Tuy nhiên ông disaster thiếu ở chỗ là xét thế trận nhưng k xét tình huống cụ thể. Ở tình huống ghi bàn thì Arsenal chơi k hay lắm nhưng hàng thủ DM chơi dở, rất dở là đằng khác (nói Ars may cũng đúng vì may mắn là 1 phần của bóng đá mà), mà dở là chết rồi.
Những tình huống kết thúc DM cũng chơi dở, ép được người ta nhưng lại chỉ có 1-2 tình huống mười mươi. Cái dở này một phần vì bộ đội M4 và K6 trận này chơi hay.
Nếu nhìn theo 1 góc nhìn khác thì DM đã chơi hay ở khoản tạo thế trận nhưng lại chơi dở trong những tình huống quyết định. dở như thế cũng đáng thua và thực sự ông Klopp ông ấy cũng nhận thua vì ông ấy biết học trò chơi dở. Bóng đá k phải chỉ có chiến thuật với chiến thuật mà còn ăn nhau ở những khoảng khắc.
Mà thôi đừng bàn trận này nhiều nữa =.=, Nói chung sau trận này vẫn thấy thằng DM rất mạnh, đá với nó khó lắm, công thủ toàn diện lại còn vừa trâu vừa kĩ thuật
.




,mới miss pen lần 2