UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

Nếu vô chung kết gặp Real còn có khả năng ăn, còn gặp hùm xám thì e hơi khó đấy.
 
Năm nay ta cổ vũ Real, hiếm khi có cơ hội phá vỡ lịch sử thế này, phải ủng hộ chứ.
 
Ngụy quân tử dù có luyện đc tịch tà kiếm phổ cuối cùng vẫn phải bại dưới độc cô cửu kiếm của quân tử thôi
chửi nhiều vậy lỡ 10 năm nữa pep về mu thì sao :7onion51:
 
thấy kèo vd c1 cao nhất là real xếp sau là bayern , liv , roma
"Trong 10 năm qua, ông ấy đã thay đổi..." :3onion15:
làm vậy thấy hèn sao ấy :cuteonion50:
 
Thích Real từ 98 đến tầm 2014. Nhớ trận Real thua Barca 0-5 buồn vãi, đỉnh điểm của thất vọng. Đến khi vô địch C1 2014, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá bắt đầu nổ tung trời :)), nên quay ra cổ vũ Barca. Barca thì ghét đến tầm 2011. Cơ bản vì Barca đóng góp cho TBN nhiều quá mà là fan của tuyển TBN rồi.
Từ giai đoạn 2009 đến giờ El Clasico chủ yếu là Real lép vế, trừ Siêu Cúp TBN đầu mùa rồi với trận Real thắng Barca đầu mùa 2014-2015 mà Barca ăn 3. Trận đó Barca mở tỉ số mà Real đá ép đến ngộp thở luôn. Giai đoạn đó Real đá nhiệt vãi, toàn thắng 4-0, 5-0, C1 thắng Liverpool 3-0, Liga thắng Barca 3-1. Chuỗi 22 trận thắng liên tiếp quá tởm. Chả hiểu sao nửa cuối mùa đó Real đá đuối dần.
Giờ vẫn thích Isco, Bale, Ramos, các kiểu. Mà Ramos nhiều trận đá hơi xấu.

Mấy bạn Willian, Casemiro lúc đá làm đối thủ của Barca thì đá kinh thế mà lên tuyển Brazil đá chán vãi.
vl fan =))
 
làm vậy thấy hèn sao ấy :cuteonion50:
Bóng đá là thế mà? Trung với người phe mình, kẻ thù với phần còn lại.
Ander Herrera, Ashley Young, Roy Keane...nếu là người của đội khác lại chẳng bị không ưa? They're pricks, but they're our own pricks. :)>-
 
Fan éo gì chuyển từ Real sang Barca được cũng tài. =)
 
vl =)) cứ như kiểu ngày xưa thích MU giờ lại thích Liver vậy =))
 
Cái đó gọi là fan chuyển dịch :2cool_confident:
 
chỉ có thể là fan quạt nan :))
 
Anh 4 con 8 nhà mình nên học theo ông kia.
Người ta còn ghét barce chuyển từ fan real sang fan barce thì a cũng có thể hâm mộ MC như thế mà :6cool_smile:
 
Đù! Lâu lâu lòi ra con hàng quý hiếm vcl =)) =)) =))
 
Công nhận fan 2 clb thù địch nhau đc cũng tài =)) như arsenal nát cỡ nào đi nữa thì chỉ là éo quan tâm nữa thôi, chứ bảo nhảy sang làm fan mu hay mancity thì chịu
 
fan đấy gọi là fan phong trào thì có hợp lý ko nhỉ :)) với cả lý do chuyển qua làm fan barca nó cũng khó đỡ vcc ra =)) như ta cùng lắm là thích cái lối chơi ban bật của bà xã thôi,chưa bao giờ mong cái đám này thành công giành nhiều danh hiệu chứ đừng nói là làm fan của tụi nó, mặc dù đôi lúc thấy iniesta với si thuế buồn vì trắng tay cũng hơi tội :))
 
Tiện điểm lại cuộc đời quạt công nghiệp của mình tí

Gần 4 tuổi đến 7 tuổi bắt đầu xem bóng đá và yêu Lan+ bóng đá ý.

Sau mùa 96-97 đua điên rồ với New thì yêu thêm Man, giai đoạn đấy còn chờ xem Barca mỗi khi có thể vì Ronaldo
Sau đấy thì yêu thêm Leeds và thích xem Barca và Ars vì có Rivaldo, Figo, Berkamp.
Sau nữa thì thích xem Real và Barca vì Vổ và Galaticos 1.

Sau thời Barca Vổ thì chỉ chú ý xem những cái mình yêu như bóng đá ý, Man U, Lan và Leeds. Đợt trước xem Bayern rất nhiều vì có Carletto.
 
Back
Top