Còn lập cái so sánh Rô với Si rồi bảo chỉ số nó thua Si nên nó ko xứng đáng với những j đã có thì chịu. Khối ông ăn huy chương WC mà chỉ cần đá 1 trận, trong khi Rô hay Si nó chưa (và có thể là không bao h) có huy chương thì sao? Có ai nói mấy thằng kia ko xứng đáng bao h ko
Bảo Rô công nhân nghành đc bóng vàng do ăn hên thì mình chịu. Không biết ông kia có bao h suy nghĩ sao ko phải là thằng khác trong team nó "ăn hên" mà lúc nào cũng là Rô "ăn hên" ko

Rô nó vừa kiến tạo, vừa ghi bàn, vừa thu hút chú ý hậu vệ đối phương. Riêng sự hiện diện của nó trên sân cũng đã tự động giảm bớt áp lực + lên tinh thần cho đồng đội khá nhiều rồi, còn đòi hỏi cái j nữa? Cứ phải trận nào cũng đá hay, trận nào cũng phải ghi bàn quyết định thì mới gọi là xứng đáng ah