UEFA CHAMPIONS LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2018-2019: Đế chế mới

Đội nào vô địch c1 năm nay?

  • Real

    Votes: 3 2.3%
  • Barrca

    Votes: 15 11.4%
  • Bayern

    Votes: 0 0.0%
  • Juve

    Votes: 19 14.4%
  • PSG

    Votes: 3 2.3%
  • Liverpool

    Votes: 32 24.2%
  • Napoli

    Votes: 3 2.3%
  • Man C

    Votes: 6 4.5%
  • Man U

    Votes: 42 31.8%
  • Một trong 23 đội còn lại

    Votes: 9 6.8%

  • Total voters
    132
Tài năng Si bàn cãi gì nữa mà ăn hôi, không hâm mộ Si nhưng tài năng của Si khỏi phải bàn, đá hay vcl thế kia mà vẫn bị bảo ăn hôi thì đến chịu mức độ cực đoan :|

Vác cái Giang cư mận facebook vào làm gì =)).. Ri đỗ Si thuếvới bọn đấy thằng nào chả hôi =))
 
Tài năng Si bàn cãi gì nữa mà ăn hôi, không hâm mộ Si nhưng tài năng của Si khỏi phải bàn, đá hay vcl thế kia mà vẫn bị bảo ăn hôi thì đến chịu mức độ cực đoan :|
Thỉnh thoảng vẫn thấy trên mạng có đứa bảo nhờ Xavi Iniesta mới được thế nên lúc 2 ông kia giải nghệ bắt đầu xuống =))

Mà thực ra bây giờ già rồi cũng ko còn được thấy những quả solo hổ báo như ngày xưa nữa. Thời trẻ có những quả nó chạy nhìn tướng lì lợm vãi, kéo đẩy kiểu gì cũng ko mất thăng bằng.
 
Nếu nói hôi thì Si chỉ hơi hôi năm 2006 thôi, năm 2008 Si mà vào ck thì Si giành bóng vàng vàng rồi.
 
Không liên quan, hôm qua thánh Iker bị trụy tim trên sân tập :|
 
Nếu nói hôi thì Si chỉ hơi hôi năm 2006 thôi, năm 2008 Si mà vào ck thì Si giành bóng vàng vàng rồi.

Si bắt đầu cầm key là tầm 2010.

Trước đấy thì vẫn là Thánh Xavi và Iniesta nhá :)).

Nhưng 2 thánh vẫn cần Bú quét phía sau :))
 
Klopp: Chúng tôi đang có phong độ rất tốt nhưng @Diep Lam ... ahuhu :4onion56:
Xem mấy quả tiền đạo Liver hôm qua đúng như bị ám thật :))
 
Klopp: Chúng tôi đang có phong độ rất tốt nhưng @Diep Lam ... ahuhu :4onion56:
Xem mấy quả tiền đạo Liver hôm qua đúng như bị ám thật :))

À đm đúng rồi tại Diep Lam nhé. =))
 
59608656_2646915728712440_3904881353811820544_n.jpg
 
Được xem bóng ở thời kì của Rô Si là may mắn rồi, sau này bọn con cháu nó sẽ hype 2 thằng này lên cái tầm nào không biết nữa =))
Thời kì của Rô Si sắp hết, tầng lớp mới còn đang train, không biết bao giờ mới có được 1 Rô, 1 Si nữa :))
 
^: ông bị báo nó dắt mũi đấy =)), thật sự cầu thủ nó đá 1 mùa không biết bao nhiêu trận, và bị xỏ không biết bao cái háng rồi, 4 năm mà nhớ được thì cũng tài đấy, đơn giản pha đó, buộc phải phạm lỗi để ngăn Si đi bóng thôi, với những cầu thủ cỡ Si, thì đá đẹp chắc hàng phòng ngự toang hoác, đá rắn 1 phần cũng là để Si chùn chân bớt =))
 
Được xem bóng ở thời kì của Rô Si là may mắn rồi, sau này bọn con cháu nó sẽ hype 2 thằng này lên cái tầm nào không biết nữa =))
Thời kì của Rô Si sắp hết, tầng lớp mới còn đang train, không biết bao giờ mới có được 1 Rô, 1 Si nữa :))
chắc là khó lắm

kể cả Rô cứ suốt ngày fan ca ngợi là "tập luyện mà lên" để làm hình ảnh đối lập với thiên tài Messi thôi chứ Rô so với cầu thủ khác cũng thuộc dạng thiên tài rồi

Lứa sau này giỏi lắm thì được như Hazard thôi, chứ khó mà đẻ thêm thằng nào đá trận lớn nào là tỏa sáng trận lớn đó như Messi với Rô, tởm vc
 
chắc là khó lắm

kể cả Rô cứ suốt ngày fan ca ngợi là "tập luyện mà lên" để làm hình ảnh đối lập với thiên tài Messi thôi chứ Rô so với cầu thủ khác cũng thuộc dạng thiên tài rồi

Lứa sau này giỏi lắm thì được như Hazard thôi, chứ khó mà đẻ thêm thằng nào đá trận lớn nào là tỏa sáng trận lớn đó như Messi với Rô, tởm vc

Công nhận, kể cả Rô béo hồi xưa, nếu có đá ở hiện tại cũng không bao giờ có khả năng duy trì phong độ đỉnh cao lâu nhưu 2 thằng này, có thể nói sau này 2 thằng nó giải nghệ, thế hệ con cháu có thể tôn sùng lên là huyền thoại của các huyền thoại cũng không ngoa.
Lứa giờ thì không có ai rồi, chờ các cháu 12-13t train lên thôi, đến lúc đấy cũng là điểm kết cho thời kì Rô Si.
 
Rô béo tính ra là không bị 2 cái đầu gối thì có thể kéo lên chung mâm với Si, Rô rồi. :(
 
Rô béo tính ra là không bị 2 cái đầu gối thì có thể kéo lên chung mâm với Si, Rô rồi. :(

Cái thể lực, và thể chất cũng là cái quan trọng để làm lên 1 huyền thoại mà, 2 thằng Rô Si chắc chắn nó hơn Rô béo khoản này rồi, duy trì đỉnh cao quá lâu, phong độ quá đều đặn, farm đến 600 trăm bàn mỗi thằng, danh hiệu thì chia nhau hết =))
Nói thật là fan 2 thằng này hay chửi nhau, cơ mà tôi thì thấy chúng nó nên cảm thấy may mắn, vì Rô và Si sinh cùng thời, nếu mỗi thằng 1 thời, không có đua tranh, khả năng cao 2 thằng đã không thể có đỉnh cao như hiện tại.
 
Mà thời đại Rô với Si chắc quái gì đã hết ngay

hồi xưa mình chơi FM đến năm 35-36 tuổi thằng Rô thằng Si vẫn độc chiếm bóng vàng, thằng Si mùa 36 tuổi vẫn ăn bóng vàng, xem profile thì giới thiệu nó là tiền vệ cầm nhịp chứ không phải tiền đạo nữa, ghi bàn vẫn ít nhưng vẫn ăn bóng vàng =)), nó ăn bóng vàng xong giải nghệ thì mới có thằng khác lên.

Khéo đời thực cũng giống trong game luôn, nhìn thằng Si đá thế kia khéo năm 36 tuổi nó vẫn đá cầm nhịp được như Silva, Iniesta nhưng trình gấp đôi không chừng =))
 
Cặp song hùng kì hiệp ngàn năm có 1 của thế giới bóng đá :(fight)
 
Rô béo tính ra là không bị 2 cái đầu gối thì có thể kéo lên chung mâm với Si, Rô rồi. :(
Rô béo có cái giai thoại cãi nhau với chủ tịch Real vì lão chủ tịch xuống sân góp ý kiểu "sao mày lười tập thế" mà

nói chung Rô béo tài thì quá tài mà lười cũng quá lười, cải thiện chấn thương nó cũng một phần ở cái tinh thần nữa, nhiều cầu thủ cảm thấy đã thỏa mãn không muốn phấn đấu thì cũng dễ gặp chấn thương hơn (do không tập luyện từ trước để đối phó với chấn thương) và khi bi chấn thương cũng khó trở lại hơn (do tinh thần vượt qua khó khăn không có).
 
Cái thể lực, và thể chất cũng là cái quan trọng để làm lên 1 huyền thoại mà, 2 thằng Rô Si chắc chắn nó hơn Rô béo khoản này rồi, duy trì đỉnh cao quá lâu, phong độ quá đều đặn, farm đến 600 trăm bàn mỗi thằng, danh hiệu thì chia nhau hết =))
Nói thật là fan 2 thằng này hay chửi nhau, cơ mà tôi thì thấy chúng nó nên cảm thấy may mắn, vì Rô và Si sinh cùng thời, nếu mỗi thằng 1 thời, không có đua tranh, khả năng cao 2 thằng đã không thể có đỉnh cao như hiện tại.
rô béo còn bị bệnh tuyến giáp nếu ko chả thua gì messi
Rô béo có cái giai thoại cãi nhau với chủ tịch Real vì lão chủ tịch xuống sân góp ý kiểu "sao mày lười tập thế" mà

nói chung Rô béo tài thì quá tài mà lười cũng quá lười, cải thiện chấn thương nó cũng một phần ở cái tinh thần nữa, nhiều cầu thủ cảm thấy đã thỏa mãn không muốn phấn đấu thì cũng dễ gặp chấn thương hơn (do không tập luyện từ trước để đối phó với chấn thương) và khi bi chấn thương cũng khó trở lại hơn (do tinh thần vượt qua khó khăn không có).
sai , rô béo sau khi vượt qua chấn thương làm vua phá lưới WC đó
 
Tranh cãi Rô béo với cặp Si Rô có mà tới tết, trước trong này cũng cãi nhau ầm ĩ mà rốt cục ai về nhà nấy thôi :))
Tinh thần là 1, mà trở lại phát quay lại bóng đá đỉnh cao chắc chỉ có mình ổng. Thời chưa qua Rê An toàn bị chửi ích kỉ, cơ mà ổng cứ ghi bàn nên chả ai làm được gì ngoài chửi :1onion75:
 
Back
Top