dice
T.E.T.Я.I.S
http://www.imdb.com/title/tt0914863/
Mình thích nhất 2 loại phim. Một là những phim bom tấn, kinh phí cao, kỹ xảo tràn ngập như Matrix, 2012, The Dark Knight. Hai là những phim kinh phí thấp, quay trong không gian hẹp, ít kỹ xảo, nhưng nội dung ấn tượng. Ví dụ như Phone Booth (2002). Và bây giờ mình gặp thêm Unthinkable.
Unthinkable, cũng như Phonebooth, hấp dẫn người xem bởi những đoạn nói chuyện của các nhân vật. Không dùng những câu nói bóng bẩy, không dùng những lời hô hào sáo rỗng. Nhưng Unthinkable khiến người xem chìm vào trong cách suy nghĩ của nhân vật, để rồi luôn phải tự hỏi: "nếu là mình, mình sẽ làm gì?"
Đoạn sau có spoil nội dung phim.
Unthinkable lấy bối cảnh nước Mỹ bị đe dọa bởi 3 quả bom nguyên tử được giấu ở 3 thành phố lớn. 3 quả bom được hẹn giờ cho nổ vào thứ Sáu. Thủ phạm đã bị bắt vào thứ Tư. Và việc tiếp theo, là buộc thủ phạm nói ra nơi giấu 3 quả bom. Nội dung phim xoay quanh việc tra hỏi thủ phạm để tìm ra vị trí 3 quả bom.
Trong phim, khi đối diện với kẻ thù, nước Mỹ đã từng bước từng bước phải từ bỏ các giá trị về nhân quyền của mình, những giá trị Mỹ, điều làm nên nền tảng của Giấc Mơ Mỹ. Những giá trị về nhân quyền, về thượng tôn pháp luật, những điều mà Mỹ tự hào dường như bị chính nước Mỹ chối bỏ khi phải đối mặt với nguy hiểm.
Nhưng đây không phải là một bộ phim phản chiến, hay một bộ phim đả kích nước Mỹ!
Bộ phim đặt ra câu hỏi, bạn có thể nhẫn tâm đến mức nào, nếu cái giá phải trả là hàng triệu mạng người?
"How far would you go to make him talk?"
----------------------------------------------
Phim nặng, khuyến cáo trẻ em không nên xem.
Các bạn có thể down phim ở đây, đã có sub Việt chuẩn:
http://www.free4vn.org/f256/t139985/
Hoặc:
http://www.mediafire.com/?sharekey=1905621a51a183d7ab1eab3e9fa335ca9d7af9a2be753d38
pass : mabuV
Phụ đề Việt chuẩn: http://subscene.com/337278/subtitle.aspx
Chỉnh sửa cuối:

