wonlee
Mr & Ms Pac-Man
- 13/2/10
- 180
- 19
hôm nay buồn viết cái note tâm sự vs ae box 34
, hiện h đang tự kỉ nặng
hì, chả biết mở đầu thế nào nhỉ, đơn giản là mình ngu văn, có gì nói đó, chả thích vòng vo
E, biết nói sao cho e hiểu nhỉ, thực sự là chưa bao giờ e có tình cảm vs a, đúng không? A chỉ là cái THÙNG RÁC của e, e buồn thì e tìm đế a để tâm sự, khi e có vấn đề gì khúc mắc e lại tìm đến a, giải quyết xong e lại vô tư ra đi như không có gì, thực sự là e có tôn trọng a không vậy hả e, hay là e chỉ coi a như 1 món đồ chơi, xoay a như chong chóng, thích thì chơi, không thích thì lại bỏ xó, ôi cái cuộc đời này, chã lẽ e tệ đến mức đó sao
Thực sự mối quan hệ giữa a và e là gì nhỉ, bạn ư? KHÔNG !, người yêu ư? LẠI CÀNG KHÔNG !!!, câu này như đấm vào đýt a vậy. chả có cái gì gọi là rõ ràng, hay là do a ngu quá, a không nhận ra được điều đó, hay là do a ăn bột ngọt nhiều quá nên não a cạn mất tiêu rồi, nên không phân biệt được hả e
Thực sự là giữa a và e đã có tình cảm vs nhau lần nào chưa nhỉ? Có thì a làm CON e liền, nghe cái câu, ĐÃ CÓ BẠN TRAI, MỚI CHIA TAY CÁCH ĐÂY MẤY NGÀY, ôi nghe cái câu này a không tin đó là e nói đó e à, Cái Lề Gì Thốn thế hả e, bạn trai à, đơn giản là a và e chả bao giờ hợp vs nhau cả, cả 2 chúng ta đã từng thích nhau bao giờ chưa mà gọi là bạn trai hả e, lúc a không mún quan tâm tới e nữa, lúc mà a đã xác định là sẽ quên e, thì lúc đó e lại tiến tới vs a, rồi lại cho a hy vọng, hy vọng là a vs e sẽ đến được vs nhau, rồi chính e lại là người từ chối a, đây là lần thứ mấy rồi e nhỉ, chắc sở thích của e là đâm chọt a nhỉ, chắc là trong lòng e cảm thấy sung sướng lắm nhỉ?
Lúc e nói lý do từ chối,a nghe mà a shock toàn tập, ùh thì a hiền lắm, a chả bao giờ kình e cả, e thử đi hỏi ngta đi, có thằng nào NGU ĐẾN MỨC MÀ LẠI ĐI LA MẮNG NGƯỜI MÌNH ĐANG YÊU KHÔNG
, rồi e lại blah blah là không hợp nhau, e muốn 1 ngừ dữ dằn 1 xí, mà a lại hiền quá, a hiền thì a hiền chứ giờ sao, chã lẽ lại mún a dữ lên hả, e chưa bao giờ thấy a hung tơn mà đúng không? còn nhiều lý do củ chuối khác mà a nghe không lọt được 1 câu nào cả. A thật sự không hiểu là tại sao e lại có những hành động như vậy, nếu không thích thì dứt khoát là không thích đi, còn bày đặt tặng quà cho a, à. nhắc tới quà mới nhớ, những món quà e tặng a, a cho vào thùng rác rồi e ạ, hay là những món quà e tặng cho a, e tặng cho người ta không được nên e tặng cho a nhỉ, đơn giản là vì a là CÁI THÙNG RÁC CỦA E MÀ, ôi nghĩ lại thì càng thêm ức chế mà thôi, thì ra e là con người như vậy; a đã nhìn lầm e rồi; thôi nhé CHÚNG TA DỨT KHOÁI TỪ ĐÂY E NHÉ, ĐỪNG GẶP NHAU NỮA THÌ HƠN, CÓ THẤY NHAU THÌ NÊN LƠ NHƯ CHÚNG TA CHƯA BAO GIỜ QUEN BIẾT NHAU ĐI NHÉ, thà như vậy sẽ thoải mái hơn cho a và e, nói thật y!m và sđt của e a cũng đã dell luôn rồi, a chả muốn giữ những thì gì a biết về e nữa cả. cứ lạnh nhạt vs nhau mà sống, KHÔNG EM ANH VẪN SỐNG TỐT NHÉ, e làm như e cao giá lắm vậy, e vẫn còn tưởng là a vẫn còn muốn quan tâm tới e à
, MƠ ĐI EM, lần này a dứt khoát thực sự đó, nếu có quay ngược được thời gian, a thà không quen biết e còn hơn, dù sao cũng cảm ơn e, nhờ có e a đã từng tìm được tình yêu thật sự của mình dù cho a và người đó đã chia tay, công nhận là năm nay, e đâm a nhiều vố đau thật, e đã thay đổi rồi, không còn như ngày xưa nữa, ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THÔI ĐẨY e nhỉ?
Nhiều khi a nghĩ, nếu viết cái note này thì có quá không nhỉ, thà thôi, được lòng trước mất lòng sau vâỵ? còn cái face a cũng chả muốn remove vì remove cũng chả ích lợi gì, thà đặt ẩn y!m còn hơn là đặt ẩn rồi dell y!m, thế thì đằng nào y!m bên e cũng thấy a onl. Mà kệ đi, có onl cũng chả sao, có nói chuyện vs nhau đâu, chắc là e chỉ thương hại a thôi nhỉ, e nghĩ a nói quá lên à, có sao thì a nói thế, chả có gì mà phải xoắn tít và rộn chuyện lên cả. Nếu như không muốn nói chuyện thì đừng nói còn hơn là cứ phải gượng ép vs nhau làm gì cho khổ hả e, nói chuyện thì nhạt như nước ốc vậy, chán bm, chả có gì thú vị cả.
Mà nè, e yên tâm đi, a không có nêu tên e hay tag e vào cái note này đâu, giang hồ nó không có biết a đang XOẮN AI ĐÂU!! e ạ, a nói vu vơ thế thôi, trúng ai thì trúng nhé, có tật thì giật mình nhé. mà cũng đúng thôi, a như vầy, làm sao dám có cái quyền gì mà yêu e, e học giỏi hơn a kia mà, nếu nói thẳng ra, giống như là phân biệt giai cấp vậy, ah uhm. cộng nhận là e làm a THỐN VÃI LỐN THẬT, mà a cũng ngu quá e nhỉ, đã từng có hp trong tay thế rồi a lại không biết giữ, h đành ngậm ngùi nhìn người ta hp e nhỉ, a cũng chả có tư cách gì để quay lại nữa, đôi khi a chỉ nhờ e 1 việc cỏn con thôi là xin giùm a sđt, ấy mà e lại rộn chuyện cả lên, dù có bực mình mấy thì lúc nào đối với e, a vẫn bình thản coi như không có gì, còn e thì sao. CỨ XOẮN TÍT CẢ LÊN, chuyện nhỏ cứ bé xé ra to mà thôi, đôi khi chỉ là 1 chuyện cỏn con, a thấy nó bình thường như con đường nông thôn, còn e thì coi như là ghê gớm lắm vậy, gọi nói a không ra gì là sao hả e, thà như e nói 1 mình đi, a không trách móc gì, trong khi e nói trước mặt bạn bè là sao hả e, có tôn trọng a đâu, từ những lời nói với cả sms, chỉ cần nhiêu đó a đã biết a chả là cái thá gì trong e cả. còn nhiều, cái này là a tóm tắt, nói ngắn gọn vài câu cho e đỡ mất mặt, chứ thực sự mà nói, e không xứng đáng, không xứng đáng để thằng WonLee này yêu e nhé. hai chữ Người Yêu nên cho vào quên lãng vậy, a sẽ cố quên cái tháng đày ác mộng ấy, cái tháng mà e làm a thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của a về e đấy, lúc này chỉ muốn đấm 1 cái gì đó cho bõ tức mà thôi, xoắn e cũng chả sung sướng gì cả, muốn xoắn nữa, nhưng lại thôi, như thế này a nghĩ là đã đủ rồi e à, mắc công lại có người rộn chuyện lên nữa!!!
p/s: đơn giản là e học trường công, còn a là trường tư, 2 trường không được chơi với nhau thế thôi :)
, hiện h đang tự kỉ nặng hì, chả biết mở đầu thế nào nhỉ, đơn giản là mình ngu văn, có gì nói đó, chả thích vòng vo
E, biết nói sao cho e hiểu nhỉ, thực sự là chưa bao giờ e có tình cảm vs a, đúng không? A chỉ là cái THÙNG RÁC của e, e buồn thì e tìm đế a để tâm sự, khi e có vấn đề gì khúc mắc e lại tìm đến a, giải quyết xong e lại vô tư ra đi như không có gì, thực sự là e có tôn trọng a không vậy hả e, hay là e chỉ coi a như 1 món đồ chơi, xoay a như chong chóng, thích thì chơi, không thích thì lại bỏ xó, ôi cái cuộc đời này, chã lẽ e tệ đến mức đó sao
Thực sự mối quan hệ giữa a và e là gì nhỉ, bạn ư? KHÔNG !, người yêu ư? LẠI CÀNG KHÔNG !!!, câu này như đấm vào đýt a vậy. chả có cái gì gọi là rõ ràng, hay là do a ngu quá, a không nhận ra được điều đó, hay là do a ăn bột ngọt nhiều quá nên não a cạn mất tiêu rồi, nên không phân biệt được hả e

Thực sự là giữa a và e đã có tình cảm vs nhau lần nào chưa nhỉ? Có thì a làm CON e liền, nghe cái câu, ĐÃ CÓ BẠN TRAI, MỚI CHIA TAY CÁCH ĐÂY MẤY NGÀY, ôi nghe cái câu này a không tin đó là e nói đó e à, Cái Lề Gì Thốn thế hả e, bạn trai à, đơn giản là a và e chả bao giờ hợp vs nhau cả, cả 2 chúng ta đã từng thích nhau bao giờ chưa mà gọi là bạn trai hả e, lúc a không mún quan tâm tới e nữa, lúc mà a đã xác định là sẽ quên e, thì lúc đó e lại tiến tới vs a, rồi lại cho a hy vọng, hy vọng là a vs e sẽ đến được vs nhau, rồi chính e lại là người từ chối a, đây là lần thứ mấy rồi e nhỉ, chắc sở thích của e là đâm chọt a nhỉ, chắc là trong lòng e cảm thấy sung sướng lắm nhỉ?
Lúc e nói lý do từ chối,a nghe mà a shock toàn tập, ùh thì a hiền lắm, a chả bao giờ kình e cả, e thử đi hỏi ngta đi, có thằng nào NGU ĐẾN MỨC MÀ LẠI ĐI LA MẮNG NGƯỜI MÌNH ĐANG YÊU KHÔNG
, rồi e lại blah blah là không hợp nhau, e muốn 1 ngừ dữ dằn 1 xí, mà a lại hiền quá, a hiền thì a hiền chứ giờ sao, chã lẽ lại mún a dữ lên hả, e chưa bao giờ thấy a hung tơn mà đúng không? còn nhiều lý do củ chuối khác mà a nghe không lọt được 1 câu nào cả. A thật sự không hiểu là tại sao e lại có những hành động như vậy, nếu không thích thì dứt khoát là không thích đi, còn bày đặt tặng quà cho a, à. nhắc tới quà mới nhớ, những món quà e tặng a, a cho vào thùng rác rồi e ạ, hay là những món quà e tặng cho a, e tặng cho người ta không được nên e tặng cho a nhỉ, đơn giản là vì a là CÁI THÙNG RÁC CỦA E MÀ, ôi nghĩ lại thì càng thêm ức chế mà thôi, thì ra e là con người như vậy; a đã nhìn lầm e rồi; thôi nhé CHÚNG TA DỨT KHOÁI TỪ ĐÂY E NHÉ, ĐỪNG GẶP NHAU NỮA THÌ HƠN, CÓ THẤY NHAU THÌ NÊN LƠ NHƯ CHÚNG TA CHƯA BAO GIỜ QUEN BIẾT NHAU ĐI NHÉ, thà như vậy sẽ thoải mái hơn cho a và e, nói thật y!m và sđt của e a cũng đã dell luôn rồi, a chả muốn giữ những thì gì a biết về e nữa cả. cứ lạnh nhạt vs nhau mà sống, KHÔNG EM ANH VẪN SỐNG TỐT NHÉ, e làm như e cao giá lắm vậy, e vẫn còn tưởng là a vẫn còn muốn quan tâm tới e à
, MƠ ĐI EM, lần này a dứt khoát thực sự đó, nếu có quay ngược được thời gian, a thà không quen biết e còn hơn, dù sao cũng cảm ơn e, nhờ có e a đã từng tìm được tình yêu thật sự của mình dù cho a và người đó đã chia tay, công nhận là năm nay, e đâm a nhiều vố đau thật, e đã thay đổi rồi, không còn như ngày xưa nữa, ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THÔI ĐẨY e nhỉ?Nhiều khi a nghĩ, nếu viết cái note này thì có quá không nhỉ, thà thôi, được lòng trước mất lòng sau vâỵ? còn cái face a cũng chả muốn remove vì remove cũng chả ích lợi gì, thà đặt ẩn y!m còn hơn là đặt ẩn rồi dell y!m, thế thì đằng nào y!m bên e cũng thấy a onl. Mà kệ đi, có onl cũng chả sao, có nói chuyện vs nhau đâu, chắc là e chỉ thương hại a thôi nhỉ, e nghĩ a nói quá lên à, có sao thì a nói thế, chả có gì mà phải xoắn tít và rộn chuyện lên cả. Nếu như không muốn nói chuyện thì đừng nói còn hơn là cứ phải gượng ép vs nhau làm gì cho khổ hả e, nói chuyện thì nhạt như nước ốc vậy, chán bm, chả có gì thú vị cả.
Mà nè, e yên tâm đi, a không có nêu tên e hay tag e vào cái note này đâu, giang hồ nó không có biết a đang XOẮN AI ĐÂU!! e ạ, a nói vu vơ thế thôi, trúng ai thì trúng nhé, có tật thì giật mình nhé. mà cũng đúng thôi, a như vầy, làm sao dám có cái quyền gì mà yêu e, e học giỏi hơn a kia mà, nếu nói thẳng ra, giống như là phân biệt giai cấp vậy, ah uhm. cộng nhận là e làm a THỐN VÃI LỐN THẬT, mà a cũng ngu quá e nhỉ, đã từng có hp trong tay thế rồi a lại không biết giữ, h đành ngậm ngùi nhìn người ta hp e nhỉ, a cũng chả có tư cách gì để quay lại nữa, đôi khi a chỉ nhờ e 1 việc cỏn con thôi là xin giùm a sđt, ấy mà e lại rộn chuyện cả lên, dù có bực mình mấy thì lúc nào đối với e, a vẫn bình thản coi như không có gì, còn e thì sao. CỨ XOẮN TÍT CẢ LÊN, chuyện nhỏ cứ bé xé ra to mà thôi, đôi khi chỉ là 1 chuyện cỏn con, a thấy nó bình thường như con đường nông thôn, còn e thì coi như là ghê gớm lắm vậy, gọi nói a không ra gì là sao hả e, thà như e nói 1 mình đi, a không trách móc gì, trong khi e nói trước mặt bạn bè là sao hả e, có tôn trọng a đâu, từ những lời nói với cả sms, chỉ cần nhiêu đó a đã biết a chả là cái thá gì trong e cả. còn nhiều, cái này là a tóm tắt, nói ngắn gọn vài câu cho e đỡ mất mặt, chứ thực sự mà nói, e không xứng đáng, không xứng đáng để thằng WonLee này yêu e nhé. hai chữ Người Yêu nên cho vào quên lãng vậy, a sẽ cố quên cái tháng đày ác mộng ấy, cái tháng mà e làm a thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của a về e đấy, lúc này chỉ muốn đấm 1 cái gì đó cho bõ tức mà thôi, xoắn e cũng chả sung sướng gì cả, muốn xoắn nữa, nhưng lại thôi, như thế này a nghĩ là đã đủ rồi e à, mắc công lại có người rộn chuyện lên nữa!!!
p/s: đơn giản là e học trường công, còn a là trường tư, 2 trường không được chơi với nhau thế thôi :)



~
~, vãi hà đồng chí ạ
~ không còn cảm giác ấy nữa
~