Jann_Lee
Youtube Master Race
- 20/4/04
- 68
- 0
Uhm, chắc các bạn còn nhớ, mình đã viết 1 bài về chia tay bạn gái, và bạn gái đó kick out mình bằng cach giới thiệu người khác cho mình quen
. Chuyện cũng đã lâu, gần đây, mình cũng đã tìm hiểu đc 1 bạn gái mới. Bạn này cũng nhỏ nhắn, hiền lành. Mấy hôm rồi, mình đã giúp bạn ấy 1 số chuyện, bạn ấy cũng mang ơn mình.
Hôm nay, mình chat yahoo kiểu hội nghị với bạn ấy, và bạn của bạn ấy. Bạn ấy mời mình đi ăn, uống để trả ơn, ko hiểu vì sao, mình lại châm chọc, vì mình hay thích đùa
. Mình thì ko muốn đi ăn mà con gái trả tiền, nên mình nói là: "Mình bị dị ứng với đồ nào mà con gái trả tiền" , "Giờ mình muốn mời ngược lại thì đc"
Bạn đó lại nói là "bạn ấy muốn trả ơn". Mình trả lời là: "Bạn nói vậy là chửi mình rồi, mình trước giờ giúp người thì ko cần trả ơn"
Tiếp "Mà bây giờ mình đang bị dị ứng với các đồ ăn, đồ uống, nên khi nào mình hết dị ứng mình kêu bạn"
Và thế là, "vậy thì thôi, bibi bạn"
Rồi Out ra khỏi room chat luôn
Con nhỏ bạn nó nói mình chảnh quá à
Mình chỉ đùa tí thôi mà, rằng mình ko muốn bạn ấy trả tiền
Thế là, chat riêng, nói, xin lỗi, chọc ghẹo gì cũng ko thèm trả lời
Giờ ko biết phải tính làm sao đây, nhờ các bạn chỉ giúp dùm 
PS: Mình có nói thế này "lúc nãy mình thật có lỗi, vậy mình mời bạn đi uống nước lại để tạ lỗi nhe
" Ko biết có đổ thêm dầu vào lửa ko, sao mà vẫn ko trả lời 
. Chuyện cũng đã lâu, gần đây, mình cũng đã tìm hiểu đc 1 bạn gái mới. Bạn này cũng nhỏ nhắn, hiền lành. Mấy hôm rồi, mình đã giúp bạn ấy 1 số chuyện, bạn ấy cũng mang ơn mình. Hôm nay, mình chat yahoo kiểu hội nghị với bạn ấy, và bạn của bạn ấy. Bạn ấy mời mình đi ăn, uống để trả ơn, ko hiểu vì sao, mình lại châm chọc, vì mình hay thích đùa
. Mình thì ko muốn đi ăn mà con gái trả tiền, nên mình nói là: "Mình bị dị ứng với đồ nào mà con gái trả tiền" , "Giờ mình muốn mời ngược lại thì đc"
Bạn đó lại nói là "bạn ấy muốn trả ơn". Mình trả lời là: "Bạn nói vậy là chửi mình rồi, mình trước giờ giúp người thì ko cần trả ơn"
Tiếp "Mà bây giờ mình đang bị dị ứng với các đồ ăn, đồ uống, nên khi nào mình hết dị ứng mình kêu bạn"
Và thế là, "vậy thì thôi, bibi bạn"
Rồi Out ra khỏi room chat luôn
Con nhỏ bạn nó nói mình chảnh quá à
Mình chỉ đùa tí thôi mà, rằng mình ko muốn bạn ấy trả tiền
Thế là, chat riêng, nói, xin lỗi, chọc ghẹo gì cũng ko thèm trả lời
Giờ ko biết phải tính làm sao đây, nhờ các bạn chỉ giúp dùm 
PS: Mình có nói thế này "lúc nãy mình thật có lỗi, vậy mình mời bạn đi uống nước lại để tạ lỗi nhe
" Ko biết có đổ thêm dầu vào lửa ko, sao mà vẫn ko trả lời 


, nói kiểu đấy 0 chửi cũg hơi phí
!!! giỡn vói gái nó tưởng thật thì vô phương cứu chữa...giờ chỉ còn nước bác đi mời nó đi ăn để giảng hòa đi
.